VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

NẮNG HOANG

NẮNG HOANG


Chiều nghiêng nắng đỏ gợn lưng trời
Sóng vỗ con thuyền vượt biển khơi
Vẫn ngọn triều dâng ngày chuyển tiết
Và con nước cuộn buổi giao thời
Bên dòng nhạc đắm tình nhen lửa
Cạnh bãi sương chìm gió thoảng hơi
Hẻm vắng ai về trong lặng lẽ
Bàn chân nhịp bước mãi không rời ./.

LCT 30/12/2018

BÀI HOẠ

*****
Trần Túy Hòa 
LỬA TÌNH..

Sương mai trắng tỏa khắp chân trời.
Lạnh cóng tim khờ dậy sóng khơi.
Sợi nhớ lăn dài đời chuyển tiết..
Niềm thương gói trọn dẫu giao thời..
Ai trao chuỗi nhạc tình say lửa..
Để khúc đam mê cháy tuyệt vời..
Gió cuộn ôm sương cưng thật khẽ..
Tay đan nắm chặt mãi Không rời..
*****
GỐI MỘNG CÙNG ĐÊM

Những mảng sương giăng lạnh khoảng trời
Con thuyền lặng lẽ cuối dòng khơi
Mưa đêm chợt đổ mùa thay tiết
Sóng biển vừa reo buổi đổi thời
Khắc khoải hiên buồn treo ngọn gió
Âm thầm trước cửa rụng làn hơi
Đêm nay gối mộng cùng hoa lá
Sợ bước chân ai vội vã rời/

NPP 30/12/2018
*****
Trần Tòng
CHIỀU NGHIÊNG

Đỏ thẫm chiều nghiêng một góc trời
Trên bờ biển rộng ngóng trùng khơi
Tình đi lặng lẽ buồn bao tiết
Nghĩa lại đìu hiu khổ mấy thời
Có lẽ Xuân về không đượm lửa 
Hay rằng Hạ đến chẳng nồng hơi
Chờ nhau khắc khoải chừng tim rã
Đợi mãi đành thôi chắc phải rời.. !
30/12/2018.
*****

----------ANH VỀ-----------.

Ác lặn tà buông ...nẻo cuối trời.
Kia người lãng tử.... vượt ngàn khơi.
Sương mờ phủ nhuộm ...mùa thay tiết.
Khói tỏa tràn lan ...tháng chuyển thời.
Đất mẹ em chờ ....mong ấm lửa.
Đường xưa bạn đợi ....ngóng nồng hơi.
Bao lần lá rụng .....sầu cô lẻ.
Mấy lượt tàn hoa .. não dạ rời.

Phạm văn.30/12/18.
*****
ĐỢI
Cánh nhạn vờn bay giữa khoảng trời
Con thuyền rẽ sóngi vượt trùng khơi
Mong từng khát vọng luôn đồng cảnh
Muốn những niềm tin phải hợp thời
Lạnh vẫn đang tràn khơi ánh lửa
Mưa còn đến phủ gợi làn hơi
Mơ tình mãi quyện duyên nồng thắm
Mộng ái hoài đan nghĩa chẳng rời
*****
HOANG VẮNG

Vẫn phải mình ta lạnh gió trời
Nghe hồn cuộn sóng giữa dòng khơi
Tìm bao buổi hạ chờ thay tiết
Gọt những mùa đông ngóng đổi thời
Khác chỉ âm thầm đêm nhạt liễu
Hơn vì lặng lẽ cảnh mờ hơi
Vườn thơ lẻ bóng đời cô quạnh
Mỏi gót nhìn theo mộng rã rời.. !

NL30/12/2018
*****
NẮNG XUÂN

Cảnh rạng mùa xuân rỡ sắc trời 
In màu lộng lẫy thắm ngàn khơi
Từng đôi én dệt tình muôn thuở
Ánh lửa chiều tô nghĩa một thời 
Vỗ sóng cho tàu say biển mộng
Căng buồm để cánh tựu làn hơi
Lời yêu vẫn vọng đời hưng phấn
Dạ xiết hồn đan chuỗi chẳng rời.

30/12/2018
Phạm Triều Hải
*****
HOANG VẮNG

Ngàn sao lặng lẽ phía khung trời
Gió thổi mây vờn tận bãi khơi
Mỗi bận em về đông trở tiết
Từng khi ngõ cách hạ vương thời 
Thơ còn viết mãi lòng nung lửa
Dạ cứ thương hoài bão khảm hơi
Bởi níu tình xa sầu phận lỡ


Buồn rưng ngấn lệ vẫn chưa rời
*****
BÌNH MINH 

Đỏ sắc bình minh rạng rỡ trời
Con tàu rẽ sóng vượt trùng khơi
Nhiều cơn gió nổi lần thay tiết
Lắm đợt triều dâng bữa đổi thời
Nghĩ cảnh sương mờ vây ngọn khói 
Trông chiều nắng nhạt bủa làn hơi
Ngày đêm biển vẫn ôm bờ cát
Cuộc sống người dân nghĩa chẳng rời.



Củu Long Giang. 30/12/2018
*****
======= ANH ĐẪ VỀ =======
(HỌA)
Hoàng hôn nắng nhạt đỏ chân trời
Gió thổi buồm thuyền vượt sóng khơi
Vạn ngọn triều dâng trời đổi tiết
Ngàn con nước cuốn biển thay thời
Người đàn tiếng vọng nghe truyền lửa
Bạn hát âm vang lắng đọng hơi
Lặng lẽ anh về trong ngõ hẻm
Đìu hiu quạnh quẽo vẫn chưa rời.
Lân Nguyễn.31/12/2018.
*****
Dư Âm
NÀO LO...!?
Vệt nắng vừa loang giữa biển trời,
Mây mù đã lặn chốn trùng khơi!
Ngồi nghe bão dậy ngờ qua tiết,
Đứng dõi triều dâng tưởng lại thời!
Vẫn mộng duyên nồng không thiếu lửa,
Hay màng nghĩa đượm chẳng thừa hơi!
Vào đông chớ ngại mần ra lẽ,
Nẻo ái nào lo bị rã rời!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét