VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

EM CỦA NGÀY XƯA

EM CỦA NGÀY XƯA


(THTK-Cách cú đối )



EM đã cùng anh hứa trọn đời
VỀ miền gió lộng mỗi chiều rơi
ĐIỂM đôi mắt ngọc luôn ngời sáng
PHẤN mỏng nào phai buổi nắng rời
TÔ cặp môi đào thêm gợn bóng
SON hồng chẳng nhạt lúc chiều lơi
LẠI câu tứ đức tòng tam giữ
NGẠO VỚI NNÂN GIAN MỘT NỤ CƯỜI ./.

LCT 22/12/2018
Cảm tác của Hữu Thiên
Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười
NGẠO ĐỜI

(Tung hoành trục khoán)
(Cách cú đối)

EM.. quyết tìm vui nửa cuộc đời
VỀ .. Chiều đánh đổi những trò chơi
ĐIỂM .. Khoe dáng mộng bầy chim đuổi
PHẤN.. Đắp làn da sẽ thắm ngời
TÔ...gợi tình mơ đàn cá giỡn
SON..bồi kẽ mắt mãi hồng tươi
LẠI ..say thỏa mãn cùng mây gió
NGẠO VỚI NHÂN GIAN MỘT NỤ CƯỜI..!

NL29/12/2018
*****
BÀI HỌA :
*****8****
Tòng Trần
VỀ NGOÀI ẤY... 
THTK - Cách cú đối

EM sẽ cùng chung thuỷ suốt đời
VỀ ngoài ấy ở lệ nào rơi... 
ĐIỂM xinh cuộc ái chừng luôn thỏa 
PHẤN dẫu nhòe hương chẳng có rời
TÔ mộng ân tình nên vẫn thích
SON dù nhạt sắc mãi đừng lơi
LẠI mong phúc hạnh càng thêm giữ
NGẠO VỚI NHÂN GIAN MỘT NỤ CƯỜI. 
29/12/2018.
*****
Hoa Quỳnh
EM NGUYỆN RÈN TÂM
(THTK-Cách cú đối )

EM nguyện rèn tâm sống ở đời
VỀ tròn đức hạnh bỏ buồn rơi
ĐIỂM thêm rạng rỡ mi màu sáng
PHẤN nhạt còn in ngõ chẳng rời
TÔ nữa xinh ngời môi đỏ rực
SON nồng vẫn khắc cảnh đừng lơi
LẠI ân hiếu nghĩa lòng ghi khởi
NGẠO VỚI NHÂN GIAN MỘT NỤ CƯỜI

VMP 29/12/18
*****
Đinh Vĩnh Long
\ NÓI GÌ ĐÂY
Em bỏ mình ta giữa cuộc đời
Về thành vứt lại mảnh tình rơi
Điểm …thêm dáng ngọc cho lòng thoả
Phấn… đọng bờ môi đã sáng ngời
Tô …mãi thân ngà để dạ thích
Son …tràn cặp má cũng ngời tươi
Lại… càng hãnh diện cùng trăng gió
Ngạo nghễ nhân gian một nụ cười
*****
Bài đối hoạ 
ĐẮN ĐO
(THTK-cách cú đối)
(Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười)
-------------------------------------
EM cứ hình dung vẽ cuộc đời
VỀ chiều nước mắt nhạt nhòa rơi
ĐIỂM xuân chửa ấm hồn trăng lạnh
PHẤN rã bờ môi dính chẳng rời
TÔ mắt chưa hồng đêm rượu đắng
SON còn lớp bụi bám nào lơi
LẠI nghe choáng ngợp lòng không dám
NGẠO VỚI NHÂN GIAN MỘT NỤ CƯỜI ./.

LCT 29/12/2018
******
Huan Tran
RẠNG RỠ 

EM sẽ cùng anh sống một đời 
VỀ miền biển mặn có sương rơi 
ĐIỂM trang đẹp tựa xuân ngày tới 
PHẤN giữ còn tươi mảnh lá rời 
TÔ sắc xinh như trời nắng khởi 
SON gìn mãi thắm cảnh chiều lơi 
LẠI luôn biết kẻ trên người dưới 
NGẠO VỚI NHÂN GIAN MỘT NỤ CƯỜI ./.
______Huan Tran 29-12-2018
*****
Tòng Trần 
ĐỔI ĐỜI
Bài đối họa
THTK - Cách cú đối

EM sẽ cùng ai quyết đổi đời
VỀ thành phố ở lệ mừng rơi
ĐIỂM khơi lẽ sống tình không bỏ
PHẤN đượm màu thơm ước chẳng rời
TÔ vẽ ân nghì hương chỉ luyến
SON nồng sắc ngọc thỏa nào lơi
LẠI thuơng trọn kiếp luôn bền vững 
NGẠO VỚI NHÂN GIAN MỘT NỤ CƯỜI. 


29/12/2018.
*****
Âm Dư 
VẪN CÒN YÊU...!
EM vẫn còn yêu chẳng hận đời,
VỀ nhà có bữa lệ nhoà rơi!
ĐIỂM bao ngõ quạnh còn chưa sáng,
PHẤN thoảng mùi phai trước dạo rời!
TÔ cả hiên thềm đâu đã bóng,
SON nhoè má ửng giữa ngày lơi!
LẠI khi giấy rách lề nên giữ,
NGẠO VỚI NHÂN GIAN MỘT NỤ CƯỜI!

2 nhận xét:

  1. ND lại tung tẳng tung tăng sang thăm và đọc thơ hay,chúc đêm đông không lạnh anh trai hén!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi em ghé thăm . Chúc em năm mới sức khoẻ vui vẻ và hạnh phúc nhé Ngọc Dung

      Xóa