VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

TRƯỚC THỀM XUÂN

TRƯỚC THỀM XUÂN




Trước cửa mùa xuân đã rộn ràng
Ta ngồi đắm giữa mộng chiều hoang
Đường xưa ngọn cỏ choàng sương trắng 
Nẻo cũ bờ sông nhuộm nắng vàng
Mỗi độ thơ hồng chen kín vở
Bao lần lệ úa chảy đầy khoang
Giờ đây bến đỗ hoàng hôn lạnh
Tự hỏi đời sao quá bẽ bàng ./.

LCT 31/12/2018


BÀI HỌA :
*****
Trần Tuý Hoa 
XUÂN VỀ..

Cánh cửa xuân sang mở rộn ràng..
Hân hoan đón ánh nắng cười vang..
Năm nay chuyện cũ vào quên lãng..
Chẳng nhớ ngày xưa những lỡ làng..
Muốn được như mơ tình dĩ vãng.. 
Hoàn thành giấc điệp mộng vương mang ..
Xuân về cuộc sống nhiều trăn trở ..
Chợt thấy ưu tư dạ bẽ bàng..
*****
Dư Âm
MÃI ƯỚC...!
Tình kia cứ tưởng đã ra ràng,
Cảnh mộng bây giờ đỡ vắng hoang!
Buổi lại bên làn da nõn trắng,
Ngày qua sát dải lụa hoe vàng!
Không còn lệ ướt loang đầy vở,
Cũng chẳng châu nhoà lẹm khắp khoang!
Mãi ước đông về sao khỏi lạnh,
Và thôi não nuột dưới thân bàng!!!
*****
Tòng Trần
CHÀO XUÂN

Huệ Cúc chào Xuân nở rỡ ràng
Xem kìa bướm đảo lượn tìm hoang
Tình yêu mãi mộng hồn không trắng_
Nghĩa ái hoài mơ dạ chẳng vàng 
Để sóng ân nghì tung vỡ mạn 
Cho thuyền hạnh phúc đẫm đầy khoang
Bờ mong ghé ở đừng đi nữa
Bến đợi về đây khỏi phũ phàng (xin xuất vận bàng)
31/12/2018.
*****
Loan Nguyen
XUÂN MỘNG

Ai đem xuân mộng lấy dây ràng
Thổn thức đêm về dấu lệ hoang
Liễu rủ bên hồ mây gợn trắng
Đào khoe cạnh ngõ nắng chao vàng
Bao ngày tháng hẹn tình neo bến
Đã mấy năm thề nghĩa đọng khoang
Cánh én còn say mùa gió lạ
Thì em mãi đợi dưới cây bàng/
NPP 30/12/2018
*****
Nguyen Dac Thang 

TRƯỚC CỬA THỀM XUÂN 

Tình xuân đến cửa đứng giăng ràng
Rộn rã con người đuổi bóng hoang
Ngọn cỏ tây bồi thân dưỡng thắm 
Vườn hoa cúc chuẩn nụ chen vàng
Âm thầm tích trữ gom thành tổ 
Lặng lẽ đong đầy chất ủ khoang
Hãy mở lòng thơ tràn nhiệt huyết
Chờ cơ trỗi dậy bẻ duyên bàng


Mai Thắng -181231
*****
Nguyễn Lân
==== MÙA XUÂN ĐẾN ====
(HỌA)
Cửa mở mùa xuân đã rõ ràng
Cây mầm ngọn nhú cả đồi hoang
Bao người ngắm mãi mây mầu trắng
Những bạn nhìn lâu nắng sắc vàng
Chẳng có dòng châu buồn chảy vở
Không còn giọt lệ tủi tràn khoang
Vui vầy vãn cảnh ngàn hoa nở
Phấn khởi trong lòng hái quả bàng.
Lân Nguyễn. 31/12/2018.
*****
Huan Tran
LẶNG LẼ XUÂN VỀ 

Ngàn hoa vẫy gió rộn thêm ràng
Lũ bướm say mùi cỏ nội hoang 
Ở ngõ buông mờ sương lạnh trắng 
Ngoài sân trải nhẹ nắng hanh vàng 
Niềm vui chợt đến chưa đầy túi 
Sự khổ len vào đã kín khoang 
Tháng tận năm cùng thôi cũng đủ
Màng chi đến chuyện của cây bàng ./.
_______Huan Tran 31-12-2018
*****
Đối hoạ
LỠ LÀNG
Chẳng lẽ đời nhau cứ buộc ràng
Thôi thì cứ để mặc tình hoang
Lòng em đã vậy còn đâu trắng 
Ý mẹ dù sao cũng phải vàng
Lỡ buổi xuân thì đêm chớm mộng 
Quên ngày tuổi dại tối rời khoang
Đời như bọt nước chiều mưa đổ
Lại chảy lùa qua những lá bàng ./.

LCT 31/12/2018
*****
Hà Ngân
XUÂN CHƯA

Sắp đến nhà ai cũng rộn ràng 
Quên mùa bấc lạnh buốt đồng hoang 
Vườn sau mới nở bông lài trắng 
Ngỏ trước vừa khoe nụ cúc vàng 
Dưới bến nhành rêu nằm trơ bãi 
Trên thuyền lá trúc rụng đầy khoang 
Dòng sông lơ đễnh cùng mây sáng 
Chỉ có mình ta tựa gốc bàng .
*****
Phạm Triều Hải

NÉT ĐƯỢM CHIỀU XUÂN

Tình yêu kết chuỗi sợi tơ ràng
Nụ ái đu cành phủ ngõ hoang
Giữ mộng chồi lên vì cảnh ấm
Chờ cây bóng rọi để hoa vàng
Do thần sắc tỏa đời tươi phận
Bởi trái tim cài dạ đẫy khoang
Nét trải mùa Xuân màu rực rỡ 
Lời ru sáo trỗi quyện cây bàng.

31/12/2018
Phạm Triều Hải 
*****
Thiên Di
XUÂN VỀ...

Mãi thích mừng vui chẳng buộc ràng
Xuân về rộn rã khảm đường hoang
Nhìn cây rực rỡ cành hoa thắm
Ngắm cảnh ngời xinh ngọn liễu vàng
Dạ mến tình vương tràn ngõ cửa
Tâm ghì nghĩa khắc phủ lòng khoang
Mùa sang phấn khởi trời se lạnh
Nẻo trỗi hồn say tận khóm bàng
*****
Lê Ngọc Dũng 
VỀ QUÊ 

Thềm xuân nở rộ cánh mai vàng
Kẻ ngược xuôi về giỡn gió hoang
Vẫn đó dòng sông thời trẻ dạo
Còn đây ruộng lúa tuổi thơ ràng 
Mây dồn én lượn chao ngoài ngõ
Mẹ tủi cha mừng bước giữa khoang 
Thắp những vòm hương cầu nguyện tổ
Làm con xúc động ... dẫu thân bàng.

Tg : Lê Ngọc Dũng

2 nhận xét:

  1. Xuân đến xuân đi quá mơ màng
    Nắng vàng nhàn nhạt vạt chiều loang
    Mai đào rực rỡ đùa trong gió
    Nẻo cũ đường xuân bỗng vương mang...

    HN sang thăm chia sẻ với anh .
    Chúc anh ngày cuối năm vui vẻ .
    Đón mừng một năm mới tưng bừng THÀNH CÔNG & THẮNG LỢI nhé anh !

    https://4.bp.blogspot.com/-SXmClpJjoFs/VJvxARLRZLI/AAAAAAAAYnQ/A808b3OGpNw/s1600/3.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi em ghé trang tặng thơ và chũc tết . Chúc em và gia đình năm mới an vui hạnh phúc nhé Hằng Nga

      Xóa