VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

THÌ THẦM MÙA ĐÔNG

THÌ THẦM MÙA ĐÔNG


Ngõ cụt đông về khắc khoải chưa ?
Thềm khuya lạnh lẽo gió chao bừa
Âu sầu nước đọng vườn hoa cũ
Lặng lẽ mưa tràn đám cỏ xưa
Giọt tửu cùng em hoài vẫn thiếu
Vần thơ với mẹ mãi không thừa
Căn nhà lá nhỏ buồn hiu quạnh
Để sợi sương luồn kẽ vách thưa ./.

LCT 13/11/2018

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
LẠNH LÙNG

Đông lùa cửa vắng lạnh lùng chưa
Để gió ngoài hiên rộn rã bừa
Khắc khoải tâm hồn thuơng bạn cũ
Âu sầu cõi dạ nhớ người xưa
Tình len ngõ hẹp đời đang thiếu 
Nghĩa vượt tường cao tuổi có thừa
Lặng lẽ đơn phòng chăn cứ mỏng
Âm thầm gối lẻ nệm còn thưa.
13/11/2018.(b.nữu)
*****
Loan Nguyen
DÒNG SÔNG VÀ NỖI NHỚ

Con thuyền vượt sóng đã về chưa
Ngọn gió vào đêm cứ thổi bừa
Mảnh nguyệt neo hồn trên bến cũ
Manh tình đợi bóng giữa bờ xưa
Niềm vui đắp mãi còn đang thiếu
Nỗi nhớ vùi quên vẫn cứ thừa
Buổi đợi ngày trông đời lặng lẽ
Chân về ngõ vắng cảnh người thưa/
NPP 13/11/2018
*****
Kim Nhung
CHỜ ANH MÙA ĐÔNG
(Nđt,ltvt,ntvv)
Anh à!đã hẹn có về chưa?
Khoảnh ruộng đằng sau cũng xới bừa
Nước đọng mưa tràn con nẻo cũ
Ao tù cá lội vũng bùn xưa
Đìu hiu ngõ quạnh vườn khô héo
Nhạt nhẽo thềm trơ cảnh vắng thừa
Những hạt sương vừa rơi trắng cổng
Đông chờ lạnh lẽo tấm màn thưa.
Kim Nhung 13/11/2018
*****
Thương Hoài
Hoài Thương

Phố cũ bây chừ gió bấc chưa..
Còn không cái nóng đọng mưa bừa
Trăng khuya dõi mắt con đường cũ..
Gió Thoảng nghiêng mình rẽ Ngõ Xưa
Tiếng nhớ lời thương hoài vẫn thiếu
Ân tình thắm thiết mãi không thừa
Chim bay mỏi cánh đời hiu quạnh
Dĩ Vãng thương hoài lệ đậm thưa
*****
Thiên Di
TỦI PHẬN

Lẽ bước em về tủi phận chưa?
Người sao nhạt nhẽo đớn đau bừa
Im lìm lẻ gối căn phòng cũ
Quạnh quẽ đơn giường gác nhỏ xưa
Kỷ niệm mờ phai sầu mãi thiếu 
Thời gian bạc phếch khổ luôn thừa
Bên thềm áo não đời côi lạnh
Dưới ngõ âm thầm nẻo chạnh thưa
*****
Bài đối họa
NỖI LÒNG
(Nđt-ltvt-ntvv)

Giữa bóng đêm dày mẹ ngủ chưa ?
Vườn quê thuở nọ gió đông bừa
Hôm buồn lại tiếc mùa hoa cũ
Buổi lạnh mong tìm ngõ nắng xưa
Nhớ chuỗi ngày xanh đời ước đủ
Sầu canh tuổi mộng sống mơ thừa
Nhưng hoài vất vả ngoài nương ruộng
Cạn nỗi đau cùng cảnh vắng thưa ./.

LCT 13/11/2018

*****

NẮNG MÙA ĐÔNG
( họa nv - n đ t )
""""""""""""""""""
Cảnh tượng đông mà nắng dữ chưa
Nhà nông chuẩn bị sẽ đi bừa
Gieo trồng nối nghiệp bao đời cũ
Cấy tỉa lưu nghề tận cõi xưa
Mãi khổ nhưng nhìn luôn hụt thiếu
Hoài lo vẫn thấy chẳng dư thừa
Trời sao biến đổi dường không hợp
Đáng lẽ mưa mùa rải nhặt thưa...
13/11/2018
*****
Dư Âm
MƯA CHIỀU!
Mưa chiêù trút mãi lạ kỳ chưa?
Cũng chẳng còn trâu xuống ruộng bừa!
Cảnh vật im lìm trong xóm cũ,
Duyên đời vẳng lặng giữa làng xưa!
Nhiều khi ngẫm lại tình ai thiếu...,
Mọi bữa thầm suy ái kẻ thừa!
Những buổi đi về trên lối quạnh,
U hoài hết trẻ dạ trình thưa!!!
*****
Dinh Tuan Minh
ĐÔNG NGHIỆT
Đông vừa trở lại rét thì chưa
Gác bụi tùm lum kế cũng bừa
Bởi mắt chờ trông từng bạn cũ 
Do lòng ngóng đợi những thẳng xưa
Tiền cho dạm hỏi còn đang thiếu 
Bạc lúc thành hôn vẫn chẳng thừa 
Họ hứa bình tâm rối bảo lỡ 
Không tím đủ lễ lấy gì thưa
*****
Lê Ngọc Dũng
CHIA TAY ... BUỒN 

Chôn vùi kỉ niệm đắng lòng chưa
Ngọt ái ngàn đêm cũng chỉ thừa
Sảnh vẫn âm thầm khoe sắc đẹp
Tôi còn lặng lẽ khóc tình xưa
Hoài mong gạt - bỏ niềm đau ấy
Nhớ cảnh nồng kia - vẫn nguyện bừa
Dẫu biết chia lìa trong nhục tủi
Thôi đành chấp nhận mảnh đời thưa.


Lê Ngọc Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét