VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2018

DẤU VẾT TÌNH SẦU

DẤU VẾT TÌNH SẦU

(Nđt-cách cú đối- ltvt-ntvv)

Em buồn mắt lệ mãi trào rơi
Nhạt gối sầu chăn cảnh rã rời
Bếp lửa ươm đời nay lạnh lẽo
Ân tình trút cạn chẳng còn hơi
Vườn hoa nẩy nụ giờ khô héo
Kỷ niệm vùi sâu đã hết thời
Những dấu chân về nghe mệt mỏi
Hương tàn gió phủ một miền khơi ./.

LCT 12/11/2018

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
TÌNH PHAI
Nđt-ccđ-ltvt-ntvv. 

Nẫu cảnh đêm về mắt lệ rơi
Tình phai nghĩa nhạt đớn đau rời
Ân vừa mất một phòng cô lẻ
Khổ hận canh gào đến rã hơi
Nợ cũng lìa hai đời chỉ héo
Buồn than buổi réo lại tan thời
Âm thầm giấc điệp sầu len mãi
Khắc khoải tơ lòng giận đã khơi. 
12/11/2018.
*****
Đối họa với anh Tòng Trần 
TÔI VÀ ANH
(Nđt-ccđ-ltvt-ntvv)

Xin tròn nét chữ đẹp tình rơi
Rộn mãi vần thơ chẳng muốn rời
Sáng thả đôi dòng mong nghĩa vẹn
Ân cần phiếm chuyện bể trần gian
Chiều buông mấy nhịp tìm ân đủ
Cẩn thận bàn duyên bãi thế thời
Giữa cuộc mê đời không hoảng hốt
Vui buồn thẳng thắn nỗi niềm khơi ./.

LCT 12/11/2018
*****
Thiên Di
VỤN VỠ

Ân tình đổ vỡ lệ hoài rơi
Cảnh ái mờ lu não rụng rời
Hết thuở mong chờ duyên bạc bẽo
Tâm buồn lặng lẽ nén kìm hơi
Tàn canh tưởng đợi tình phai héo
Dạ khổ trầm ngâm vãng níu thời
Mãi vắng từ đây lìa quạnh nẻo
Âu sầu một kiếp bỏ đường khơi
*****
Thương Hoài
Còn Đâu

Xa rồi những kỉ niệm tràn rơi
Lạnh lẽo tim côi đến rã rời
Lối nhỏ đường xưa mây phủ trắng
Rêu xanh kín ngõ nắng cầm hơi
Hương yêu chết liệm sầu tê tái
Nồng đượm đam mê sóng một thời
Cánh xoãi dài thương lòng rũ mỏi
Chân trời hạnh phúc biển mù Khơi
*****
Loan Nguyen
EM MÃI CHỜ ANH

Áo trắng em ngồi đếm giọt rơi
Chiều nghiêng mặt nước bước chân rời
Người đi khắc khoải buồn chao sóng
Kẻ ở âu sầu lạnh rã hơi
Mãn hạ trăng mờ thương số phận 
Tàn thu bến nhạt tiếc xuân thời
Qua chiều gió thổi quanh nhà vắng
Lã chả mưa tràn dậy biển khơi/
*****
Dư Âm 
DÕI BIỂN KHƠI!(ndt)
Khắc khoải canh tàn lệ đã rơi,
Vì do lỡ hẹn ái xa rời!
Bao lần lại đến than nhừ tử,
Lắm bận quay về thở rã hơi!
Nẻo dạ giờ đây hoài mãi héo,
Buồng tim thuở nọ cũng vô thời!
U sầu có dạo nghe mòn mỏi,


Cứ đợi mong ngồi dõi biển khơi!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét