VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

HÌNH BÓNG MẸ

HÌNH BÓNG MẸ


Thương hoài bóng mẹ buổi lìa xa
Thuở nọ ngày đông ngõ nắng tà
Mộng ủ xuân lòng năm đã hết
Mơ tìm đẹp ý tuổi vừa qua
Lời châu báu giữ từng canh nhạt
Nét ngọc ngà lo mỗi cảnh nhòa
Rã rượi chân chiều bên bếp lửa
Lâu rồi mất biệt những lời ca ./.

LCT 20/10/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
LỆ MUỘN

Hết hẳn lâu rồi những điệu ca 
Nghìn hôm thổn thức lệ thêm nhòa
Gian nhà mẹ thuở không người đến
Bãi ruộng cha ngày chẳng đứa qua
để khiến mây buồn vương ngõ lạnh
Làm cho nắng tủi đọng hiên tà
Quanh vườn gió dạt vào đêm trở
Tựa dỗi quên về ngóng kẻ xa..!

NL20/10/2018
*****
Tòng Trần
ĐÂU CÒN NỮA...!! 

Nghĩ Mẹ bây giờ ở rất xa
Nhiều đêm chỉ dõi bóng trăng tà
Mây sầu cũng đợi niềm mơ lướt
Gió tủi nên chờ nỗi mộng qua
Để cõi hồn đau buồn mắt nhạt
Còn nơi dạ xót nẫu mi nhòa
Từ khi biệt vãng chiều không lửa
Tận lúc quên trần bữa chẳng ca. 
20/10/2018.
*****
Nguyễn Gia Khanh
NHỚ MẸ XA

Nhớ buổi phân kỳ tiễn mẹ xa
Chiều quê nhạt nhẽo ánh dương tà
Cau mềm dạo ấy nào tay ẵm
Thuở nhọc con giờ hết bữa qua
Dõi bóng hình xưa dòng lệ rỏ
Nhìn di ảnh cũ khói hương nhòa
Thu tàn bỏ lại nương trầu úa
Quạnh quẽ vương hồn khúc tủi ca.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Loan Nguyen
BAO LA TÌNH MẸ

Cách biệt bao ngày bóng mẹ xa
Người đi lặng lẽ buổi trăng tà
Con còn nhỏ dại nào đâu biết
Cháu vẫn ngây khờ chẳng thấy qua
Sách vở xoay kỳ câu chữ nhạt
Áo cơm đổi phận tiếng tăm nhòa
Công lao dưỡng dục ơn trời biển
Xót nỗi cơ hàn tắt giọng ca/
NPP /20/10/2018
*****
Kim Nhung
NHỚ MẸ

Mãi tạc ghi lòng buổi cách xa
Chiều Xuân tiễn Mẹ ánh dương tà
Bao mùa lệ đẫm vương càng nhớ
Mấy độ Mai vàng nở đã qua
Vẳng tiếng ru hời phai vẫn ngọt
Còn câu dạy dỗ thấm chưa nhoà
Thương từng kỷ niệm ngôi nhà cũ
Vọng những âm buồn bản thánh ca.

Kim Nhung 20/10/2018
*****
Dư Âm
ĐẸP KHÚC CA...!
Mãi ngóng ai về buổi chợ xa,
Nhiều khi rã rượi dưới trăng tà!
Bơ phờ dõi đợi canh vừa hết,
Mệt mỏi trông chờ khắc đã qua!
Có lẽ vì con lòng chẳng nhạt,
Và hay bởi cháu dạ không nhoà!
Bao chều dáng mẹ bên lò lửa,
Vẫn chỉ lo tròn... đẹp khúc ca!!!
*****
Tòng Trần
RỪNG CA... 
Nđt - Ltvt - Ntvv. 
Bài đối họa

Đâu rồi dáng Mẹ buổi chiều xa... 
Những nẻo miền cao rọi ánh tà
Rệu rã chân chùng đau bước rải
Ê chề gối rũ khổ đời qua
Đường xưa mãi kiếm ngày cơm nhạt 
Lối cũ hoài lo buổi gạo nhòa
Xẩm lại thôn nghèo nghe rẫy hát
Đêm về bản thượng dõi rừng ca. 
20/10/2018.
*****
Thương Hoài
MẸ YÊU..

Anh à..! Thật diễm phúc dù xa..
Mẹ khoẻ vui tươi tuổi nắng tà..
Dõi mắt ..quê hương mòn mỏi đợi..
Con khờ đất bạn ..tháng ngày qua.
Lời nào ..kể hết công anh nhỉ..?
Dưỡng dục sanh thành.. biển sánh nhoà..
Một đoá hoa hồng em tặng mẹ..
Hương mong đắc thọ..vạn lời ca..
*****
Bài đối họa
CHIỀU QUÊ
(Nđt-ltvt-ntvv)

Quê chiều vạt nắng đã lùi xa
Những buổi hoàng hôn bóng nguyệt tà
Bến cũ con thuyền đang trở lại
Sông buồn ngọn gió cũng lùa qua
Đìu hiu sóng cuộn màn sương loãng
Lặng lẽ bờ chao mảng khói nhòa
Đỏ thẫm chân trời tia rực sáng
Êm đềm giữa xóm vọng lời ca ./.

LCT 20/10/2018

*****
KHÔNG THẤY NGÀY VỀ

Đã chục năm rồi phải cách xa
Miền quê tiếng mẹ chẳng phai nhòa
Đêm ngồi khóc mãi cơn sầu đọng 
Sáng lại trông hoài nỗi tủi qua
Khoảnh khắc đoàn viên chìm lệ thẫm
Thời gian cách biệt bỡn trăng tà
Cho dòng kỉ niệm dâng trào lúc...
Độc bóng đơn hình thỏa mãn ca.

Lê Ngọc Dũng***** Bài đối họa 2
BẾN LÒNG

Con thuyền bỏ bến đã rời xa
Vẫn bóng hoàng hôn mảnh nguyệt tà
Nắng cũng quên chiều chưa trở lại
Mây còn nhớ biển vội lùa qua
Trầm tư ngõ mắt làn mưa mỏng
Ảo não hồn đêm suối lệ nhòa
Nhặt những vui buồn quanh bếp lửa
Khơi dòng kỷ niệm cháy lời ca ./.

LCT 21/10/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét