VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2018

TỪ EM

TỪ EM


Khoảng nắng vừa chao gãy giọt buồn
Ta ngồi nối lại những lời hôn
Làn môi rã tiếng lần rung mộng
Kẽ mắt tràn âm thuở chạm hồn
Nặng cả đôi lòng khi sóng vỡ
Đau vì một cảnh lúc tình chôn
Còn đâu buổi hẹn hình ru bóng
Có phải từ em đã cạn nguồn ./.

LCT 26/07/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
LỐI RẼ

Từ đây lặng lẽ trở nên buồn
Vắng hẳn không còn những nụ hôn
Để nhớ khôn cùng lay giữa mộng
Rồi đau bất tận phủ qua hồn
Thơ tàn bữa đợi người đem lấp
Chữ héo nay chờ kẻ lượm chôn
Cạn nghĩa con thuyền chao mái đẩy
Tình yêu rẽ lối xẻ chia nguồn..!

NL26/07/2018
*****
Tòng Trần
NỒNG SAY... 

Bình minh tỏ rạng xóa cơn buồn 
Tỏa ánh tơ vàng đẫm nụ hôn 
Khóa những làn môi chìm tuổi mộng
Kềm bao vũng mắt nổi trong hồn
Ân chừng gẩy nhịp đàn im trỗi
Nghĩa chỉ rung lời hát lịm chôn
Thỏa mãn nồng say hoài ngóng đợi
Trời cao biển rộng đắm tim nguồn... 
26/7/2018.
*****
Xuyến Chi Hoa
Nhủ dạ dần quên những nỗi buồn
Lam chiều khói tỏa nhạt hoàng hôn
Kìa hoa tím phủ đầy cung mộng
Nọ lá vàng bay ngập ngõ hồn
Nửa bức phong hàn thư vạn vỡ
Đôi dòng chốt lạnh khối sầu chôn
Màn face lặng lẽ về riêng bóng
Biết tỏ cùng ai những ngọn nguồn.

Xuyến Chi Hoa
26-7-2018
*****
Diệu Tiên
XÓA GAM BUỒN

Đàn ngân khúc vũ xóa gam buồn
Lặng lẽ đôi mình gửi nụ hôn
Thắm cuộc ân tình xanh cội ái
Ngời khuôn hạnh phúc thỏa tâm hồn
Đem ngàn giận dỗi ra mồ liệm
Bỏ vạn ghen hờn xuống huyệt chôn
Kết mộng ban đầu vui bến đổ
Đò duyên thuận mái dẫn theo nguồn.

Tiên Diệu 26/7/2018
*****
Viết Thắng Hồ
Tác vận...
Nổi Niềm Cô Phụ
Canh côi khó ngủ dạ rưng buồn
Khát một vòng tay khát nụ hôn
Mộng kết đường tơ chìm rã mộng
Hồn vầy ngõ hạnh lạnh vương hồn
Duyên tình vụn vỡ tim tan vỡ
Hạnh phúc vùi chôn nấm mộ chôn
Bạn với vầng trăng đêm khuyết bóng
Ngày lên mạch sống lại khơi dòng./
*****
Đinh Vĩnh Long
GIỌT SẦU 
Trời mưa rả rích gợi cung buồn
Giận lão vong thề mới hủy hôn
Để tủi tràn sang vùi ngõ mộng
Rồi đau ập tới phủ tâm hồn
Ân tình giữa cuộc thôi đành lấp
Kỷ niệm bên đời cũng ráng chôn
Rũ héo đời hoa vì kẻ bạc
Lòng như sấm dội ở trên nguồn
*****
Phạm Triều Hải
CUNG BUỒN 
Ngũ độ thanh - Thủ nhất tự.
Lục thanh vi thủ - Ngũ thanh vi vận. 
***
Đàn ai lả lướt dạo cung buồn 
Để những âm dìu nhớ nụ hôn
Đẫy sắc lòng yêu vòi kỷ niệm
Đằm trong lửa ái rọi tâm hồn
Đi tìm nẻo mộng do tình biến
Đến luỵ nơi lề bởi nghĩa chôn
Đoạn kết lìa nhau sầu sẽ phủ
Đường tơ rũ úa lệ khơi nguồn.

26/07/2018

Phạm Triều Hải
*****

KHOẢNG LẶNG 

Chả ghé thăm nhau để chạnh buồn 
Ai cùng tớ dạo buổi hoàng hôn
Chiều thương lá rụng đau lòng kén
Buổi tiễn người đi quạnh cõi hồn
Nửa chặn xuân đời chưa nỡ khép
Đôi miền thế tục đã vùi chôn
Ngồi nghe gió trở bên thềm vắng 
Nỗi nhớ vì đâu chẳng ngọn nguồn..!

Tường Vân - 26/07/18
*****
Dư Âm
CÒN ĐÂU...?
Nhiều đêm chạnh tủi xót xa buồn,
Bởi cứ vương hoài những nụ hôn!
Mãi lủi theo về trong giấc mộng,
Và đeo đuổi tới giữa mơ hồn!
Âm thầm tiếc rẻ khi tình vỡ,
Lặng lẽ âu sầu buổi ái chôn!
Hẫng hụt do vì lơi lả bóng,
Còn đâu nẻo hẹn nữa xuôi nguồn!!!???
*****
Củu Long Giang
*GỢI U BUỒN
Hoàng hôn ráng đỏ gợi u buồn 
Vắng vẻ ra vào nghĩ nụ hôn 
Bữa gửi thư tình luôn ước mộng
Lần trao tiếng hẹn vẫn ru hồn
Hay rằng buổi nọ quên thề trốn
Nếu phải bây giờ dọn nghĩa chôn
Chẳng muốn vì ai mà nghĩ ngợi
Lòng đau chỉ biết gạn vơi nguồn.

CLG 26/7/2018
*****

TÌNH TRÔI
Về quê gặp cảnh quá u buồn
Vỡ mộng khi nàng bỏ đính hôn
Dõi đợt mưa tràn đau thể xác
Nhìn cơn gió giật khổ tâm hồn
Tình yêu vẫn đỏ sao đành lấp
Kỷ niệm đang hồng nỡ vội chôn
Oán hận dâng trào như bão nổi
Hờn căm kẻ ấy đã quên nguồn
*****
Bài đối họa
GÓC KHUẤT
(nđt-ltvt-ntvv)

Những buổi vào đông gió lạnh buồn
Chân trời nhạt cảnh nắng hoàng hôn
Vầng mây tím sẫm tràn qua cửa
Ngọn nến vàng hoe đổ giữa hồn 
Để tiếng chuông chiều rơi bãi lịm
Cho dòng nhạc tối thả vườn chôn
Ngồi xem sợi khói tàn bên ngõ
Tiếc chuỗi thời gian bỏ cội nguồn ./.

LCT 26/07/2018
*****

KHÚC CA BUỒN
Nđt, Thủ nhất tự
Bát tự lục thanh vi thủ
Bát tự ngũ thanh vi vận

Nhẹ gẩy vào dây trỗi khúc buồn
Nao lòng nhớ lại buổi mình hôn
Niềm vui thuở đấy còn ghim dạ
Nghĩa xót giờ đây lại khảm hồn
Nén những âu sầu treo nhịp tủi
Ngăn lời ảm đạm gói tình chôn
Người ơi đệm khởi âm đàn nẫu
Ngẩn nốt rầu tâm liệu rõ nguồn.

Quang Lê Vũ - 26.7.2018
*****
Ngọc Dũng

NIỀM TIN

Vầng trăng nhạt nhẽo cảnh thêm buồn
Hẻm cũng đơn hình thiếu nụ hôn
Mãi ước người thương thầm nhủ dạ
Hoài mơ bạn đến khẽ ru hồn
Thu về kỉ niệm không đành lấp
Hạ mãn ân tình chớ để chôn
Gắn lại dòng sông thời rẽ nửa
Niềm tin rực sáng trải êm nguồn

Lê Ngọc Dũng

*****

NỤ HÔN BUỒN

Chiều nao bỗng chợt thấy mây buồn
Nắng lả lơi gần khẽ trộm hôn
Để gió hờn ghen vùi dập liễu
Và mưa giận dỗi trút dâng nguồn
Sương thì phủ lấp nơi triền cạn
Bão lại theo về nẻo sóng chôn
Chuyện của trời sao tình cũng thế
Đừng mang bỡn cợt xót xa hồn

Nguyen Hang

2 nhận xét:

  1. VẮNG

    Về bến cũ năm nào... thầm ước...
    Hồn theo mây lạc bước vào chiều
    Cỏ cây thủ thỉ bao điều
    Góc trời mây xám cánh diều băng băng...


    Con đò nhỏ rưng rưng bến lặng
    Người đưa đò đã vắng nơi nao
    Chiều buồn... lặng lặng... nao nao...
    Vẳng nghe tiếng lá lao xao... gọi Người...

    dovaden2010

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình đã chết bên đời một nữa
      Một nửa buồn than thở thâu đêm
      Đêm nay gió lặng qua thềm
      Mà thương mái tóc trôi êm thuở nào

      Ngày vụn vỡ môi trào lệ đắng
      Dấu tình buồn sầu nặng đeo mang
      Tơ duyên một kiếp lỡ làng
      Người đi kẻ ở muôn vàn nỗi đau

      Xóa