VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2018

DẠI KHỜ

DẠI KHỜ


Thuở ấy chìm trong nỗi dại khờ
Đem lòng đặt giữa mấy vần thơ 
Tình em cuộn lẫn màn sương trắng
Nghĩa mẹ luồn quanh mảng khói mờ
Giận bữa thu hờn cơn gió ngủ
Thương lần nắng dỗi khoảnh trời mơ
Giờ đây nghĩ lại mình vô cớ
Phải nhét vào tim chỗ tạm thờ ./.

LCT 27/07/2018

BÀI HỌA :
*****
KHỜ DẠI

Đành xa bởi biết lỡ vương khờ
Đặt cả tâm hồn giữa áng thơ
Kẻ nghĩ rằng ta vầng nguyệt úa
Người xem chỉ tớ lọn mây mờ
Buông dần buổi ái chưa tròn mộng
Khép mãi đêm tình chửa vẹn mơ
Nghĩa tựa sương chiều bay quá mỏng
Mà sao cố buộc để tôn thờ..!!

NL27/07/2018
*****
RỆU RÃ
Nđt-Ltvt-Ntvv.

Ngày xưa nghĩ lại quá non khờ
Cũng tại mê người bởi lá thơ
Nét chữ Rồng bay hồn vẩn đục
Vài trang Phượng múa não lu mờ
Âm thầm gửi phận vào nơi đắm
Lặng lẽ trao tình đến nẻo mơ
Để xác hồng nhan đành rệu rã
Còn thân ngọc nữ cứ bơ thờ. 
27/7/2018.
*****
VƯƠNG HOÀI ...!
Hoài vương nỗi quạnh thuở non khờ,
Cứ mỗi đêm về lại thẩn thơ!
Cạnh bãi canh tàn mây phủ trắng,
Gần sông sáng hửng nguyệt loang mờ!
Bao lần rã rượi đâu buồn ngủ,
Những bận u hoài hết tưởng mơ!
Chẳng rõ điều chi nào viện cớ...,
Đành thôi cũng mặc chớ ơ thờ!!!
*****
NÓI CÙNG ANH

Rồi anh khép lại những đêm khờ
Bỏ nó canh trường dỗ giấc thơ 
Rượu đã mềm môi tình bỗng cạn
Đời chưa trọn giấc nghĩa đang mờ
Hai chiều lá đỏ ai cùng nhặt ?
Một khối tim gầy Lão cố mơ.....
Chẳng biết bao giờ vui dạ nhỉ 
Thà như khuất sớm để em thờ...

Tường Vân - 27/07/18
*****
NGƠ & NGƠ
Ngày xưa nghĩ lại thấy ta khờ
Những bận chung đường cứ thẩn thơ
Chẳng rõ nơi nào hoa lấm bụi
Nào hay chỗ ấy cỏ đang mờ
Ân tình vẫn tới lôi niềm mộng
Kỷ niệm luôn về cuốn nỗi mơ
Để đợi rồi trông nàng trách khẽ
Buồn vương tủi đọng uổng công thờ
*****
Bài đối họa
CŨNG DẠI KHỜ
(nđt-ltvt-ntvv)

Chỉ tại vi ta quá đỗi khờ
Hoang đàng giắc mộng bởi lời thơ
Tìm trong kẽ mắt hồn mây nhạt
Kiếm giữa tình đêm mảnh lệ mờ
Những dạo ghen hờn môi chẳng thắm
Bao lần giận dỗi ý nào mơ
Còn đêm cuối để người hai ngã
Lại buổi chiều tan bước thẫn thờ ./.

LCT 27/07/2018
*****

NHẮN EM
Nhiều hôm mấy mụ bảo ngu khờ
Khổ vậy nên đành dũa tứ thơ
Lục bát trao tình nay chẳng lẫn
Đường thi gửi ý đã thôi mờ
Cho lòng phấn khởi bên chiều mộng
Để dạ vui mừng giữa nắng mơ
Nhắn ả làng bên đừng bỡn cợt
Từ nay hãy đọc để tôn thờ
*****

LẠC LÕNG

Ngày xưa cũng tại lúc ngây khờ
Vẫn tưởng manh đời tựa áng thơ
Ngõ lạnh thời gian buồn tửu đắng
Hồn đau kỉ niệm nhuốm sương mờ
Trông chiều phím gọi mành trăng ngủ
Nghẹn cảnh duyên tàn lãng khách mơ
Ngẫm cuộc trần ai mòn mỏi nhớ
Buồng tim trống quạnh nửa ngăn thờ

Nguyễn Châm - 270718
Nguyễn Châm
OÁI OĂM….


Nó ngỡ mình đai lập tủ thờ
Bao ngày đú đởn bạn tình thơ
Niềm xưa cố liệng vào sương mỏng
Ước cũ đành quăng tận nẻo mờ
Mãn cuộc thư hùng thôn nhỏ ghé
Qua vùng chiến địa cảnh nhà mơ
Ngờ đâu chết lặng nhìn sân cũ
Một lũ chừng năm đứa trẻ khờ


Nguyễn Châm - 270718


******************
Nguyễn Phượng
VÌ YÊU 


Vì yêu chịu hóa kẻ ngu khờ 
Giữ trọn ân tình bởi áng thơ 
Nẻo cách đêm về than mộng vỡ 
Đồi chia sáng lại tủi duyên mờ 
Lưng bầu tửu ngọc ngàn phương nhớ 
Nửa cõi trăng vàng vạn hướng mơ 
Nghĩ tiếc thời gian nào trở lại
Và thương nghĩa nát bậu ơ thờ 
Nguyễn Phượng
*********************
Ngọc Dũng
DẠI KHỜ


Nhiều đêm đảng trí tựa tên khờ
Nhặt chữ gieo vần gởi áng thơ
Đến kẻ ngày xưa làm nghĩa cạn
Từ duyên buổi lạnh khiến tâm mờ
Đường khuya quạnh quẽ người luôn nhớ
Cảnh vắng ưu sầu phận cũng mơ
Những phút bình yên đời biệt tủi
Tình yêu mãn nguyện khỏi ơ thờ.




Lê Ngọc Dũng

2 nhận xét:

  1. DVD sang thăm nhà, thưởng thức bài thơ hay!
    DVD xin cóp một bài cũ, tạm cho là đồng cảm với DẠI KHỜ...

    Mây đang khóc, giọt sầu lã chã
    Mưa nhạt nhòa chiều hạ buồn tênh
    Cành khô chim đậu chông chênh
    Cánh hoa rơi rụng lênh đênh, vật vờ…

    Hoa nước vỡ, tim khờ tan vỡ
    Những mộng mơ từng ngỡ thắm môi
    Ngờ đâu bão lũ cuốn trôi
    Xanh xao, tàn tạ, đơn côi phận mình…

    Sầu vây kín, mê tình say tỉnh…
    Cõi u linh, tịch mịch bóng hình
    Tay khô ôm chặt khối tình
    Đáy sâu thăm thẳm, thình lình vụt rơi…

    dovaden2010

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm gió cuốn ngoài trời mưa đổ
      Giọt lệ sầu trăn trở thâu canh
      Duyên xưa tiwaj gió buông mành
      Người xa xôi mãi tim đành ngẩn ngơ

      Cảm ơn DVD viws bài STLB hay . Chúc tuần mới vui bạn nhé !

      Xóa