VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2018

ĐẮP MỘ CUỘC TÌNH (mđ)

ĐẮP MỘ CUỘC TÌNH (mđ)

(Nđt-ltvt-ntvv-bvđâ)

Gạn nỗi sầu đêm thả xuống hồ
Gom từng sợi nắng giữa chiều khô
Vài chung tửu nhạt ngồi bên hố 
Ít muỗng tình hoang để cạnh mồ
Mõ giục liên hồi nhang khói đổ
Chuông dồn đủ nhịp ghế bàn xô
Bài văn tế đặt nằm chung lỗ
Của cuộc đời em với lão bồ ./.

LCT 17/07/2018
"Viết theo gợi ý của lão đệ Hữu Thiên"

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
VIẾNG MỘ CUỘC TÌNH

Buồn như nước chảy vội qua hồ
Chắc bởi chê mình tựa mắm khô
Mộng ả liền tay nhồi giữa lỗ
Tình em lẹ mắt dập trong mồ
Nhang còn đỏ lửa ngồi gom mánh
Cỏ chửa xanh mầm bỏ chạy xô
Nghĩa chết ba ngày khi viếng mộ
Đành tâm dẫn đến một ông bồ..!

NL17/07/2018
*****
Nguyễn Lâm
HẬN NHỮNG ANH BỒ
(Thơ vui nđt nhất vận bằng trắc)
Lục thanh vi thủ Ngũ thanh vi vận

Sầu loang rỉ xuống mặt tây hồ
Ảo não ven đường nhặt lá khô
Hẹn lỗi hồn đau ghìm nhảy hố
Hò sai dạ nhiễm tránh qua mồ
Liên hồi trống giục thân ngà đổ
Giãn lớp chân luồn thể ngọc xô
Báo điểm bình văn nằm một lỗ
Đời em hận tuốt những anh bồ

17/07/2018
Nguyễn Lâm 
*****
Đinh Vĩnh Long
MỘ CHUNG
Nhiều năm nắng lửa cạn trơ hồ
Lá rụng bên rừng bởi đã khô
Vượn khỉ về sông nằm giữ hố
Cầy Hươu lại suối ngủ canh mồ
Trông hoài vẫn thiếu ngày mưa đổ
Đợi mãi không còn buổi gió xô
Nếu phải vùi chôn cùng một lỗ
Thì bên vũng đọng vắng ông Bồ*
*****
Dư Âm 
CÒN ĐÂU...!?
Còn đâu nẻo mộng nữa mơ hồ,
Nghĩa ái bây giờ chỉ cạn khô!
Những tưởng âu sầu luôn cạnh hố,
Nào hay khổ lụy suốt bên mồ!
Thu về lặng lẽ trời mưa đổ,
Hạ vãn âm thầm biển sóng xô!
Khỏi ước ân tình chung một lỗ,
Đành quên...sẽ kiếm một anh bồ!!!
*****

MÔ CHÔN TUỔI DẠI

Như là giọt nắng ngủ bên hồ
Sợi nhớ len từng ngỏ cũ khô
Lỡ nhịp cung đàn sâu thẳm hố
Chùng dây lạc phím trổi hoang mồ
Ân tình vỡ vụn trời nghiêng đổ
Ước mộng hoang tàn biển ngã xô
Bởi chuyện tình màng chi thiếu lỗ
Mà toan tính lỡ mộng tan bồ

Vôtinh 15/7/2018
*****


vầy thì em theo luôn nha

Hay tin có một kẻ bên hồ
Cúng lễ cho người xuống huyệt khô
Mỗi sáng mơ về thời tán đổ
Từng hôm nhớ lại buổi lùa xô
Làm cho tóc bạc thêm bên mộ
Khiến rũ bờ vai của lão bồ 
Dẫu đã rời xa vùi giữa hố
Nàng vui bởi được tế bên mồ
*****
Kim Sao
MÔ CHÔN TUỔI DẠI

Như là giọt nắng ngủ bên hồ
Sợi nhớ len từng ngỏ cũ khô
Lỡ nhịp cung đàn sâu thẳm hố
Chùng dây lạc phím trổi hoang mồ
Ân tình vỡ vụn trời nghiêng đổ
Ước mộng hoang tàn biển ngã xô
Bởi chuyện tình màng chi thiếu lỗ
Mà toan tính lỡ mộng tan bồ

Vôtinh 15/7/2018
*****
Ngọc Dũng
VÔ ĐỀ

Chiều hoang cảnh úa vụt qua hồ
Sáo thổi tâm sầu mộng đã khô
Ảo não cầu duyên ngồi cạnh hố
Đìu hiu ngẫm phận xót bên mồ
Mơ nhiều chẳng thấy ân tình vỗ
Nghĩ lắm không ngờ bọn quỷ xô
Tuột dốc nào hay làm lão đổ
Hoài u ám mãi chuyện con bồ.

Lê Ngọc Dũng
*****
Phạm Triều Hải
PHẬN GIANG HỒ
Ngũ độ thanh - Bát vỹ đồng âm. 
Lục thanh vi thủ - Ngũ thanh vi vận. 
***
Sầu thân bởi gánh phận giang hồ
Xót cảnh quay cuồng võng lệ khô
Để những buồn vui dìm khuất mộ
Rồi bao mặn đắng phủ hoang mồ
Hoa đành nát nhụy chiều mưa đổ
Nghĩa chịu phai tình buổi sóng xô
Giọt thảm tràn quanh thờ thẫn số
Hờn đau đến quẩn tựa khoanh bồ.

17/07/2018
Phạm Triều Hải

2 nhận xét:

  1. DVD xin góp một bài cũ, tạm gọi là đồng cảm...

    Cuộc Tình


    Ta một mình
    Đưa đám tang “Cuộc Tình Ta”
    Nắng cháy ư? Ta mặc…
    Gió thốc ư? Ta mặc…
    Đớn đau chất ngất đỉnh rồi, chỉ còn đây tê tái
    Dại, ngây, nhìn cuộc tình vùi vào hố sâu, đen, đặc
    Ném vài nắm đất khô
    Ném vài cành hoa héo
    Vun nấm lên thật tròn đầy cho trái tim trống rỗng
    Tim ta có còn trong lồng ngực hay đã hóa hư vô?
    Ném thêm vài nắm đất khô
    Ném thêm vài cành hoa héo
    Ta trở về thêm ngơ ngác về theo…

    dovaden2010

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất hay DVD . Thơ không nhất thiết là thể loại nào mà hay ở cách viết và của mỗi người . Bài viết hay lắm . Cảm ơn bạn nhiều nhé . Chúc bình an

      Xóa