VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

EM ĐÃ QUÊN MÙA THU

EM ĐÃ QUÊN MÙA THU
(nđt-ltvt-ntvv-nv)

Lại ngỡ em về buổi chớm thu
Nào đâu bóng nhạn vẫn xa mù
Hiên buồn khói quyện rừng mây phủ
Hẻm lạnh mưa lùa ngõ gió đu
Rã mảnh sầu loang dòng nước tụ
Tàn cơn mộng vỡ bến trăng tù
Thôi thà nhặt lấy hương tình cũ
Cái thuở mơ màng những điệu ru ./.

LCT 18/07/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
XA RỒI MÙA THU 

Nay ngồi nhớ lại những chiều thu
Bóng nhạn giờ xa giữa mịt
Lạc ngõ linh hồn ngơ ngác rị
Quên đường thể xác nhọc nhằn đu
Thời gian vẫn chỉ triền mây đọng
Kỷ niệm còn chăng vũng nước tù
Nét chữ thôi đành chia rẽ lối
Đêm buồn chạnh xót cả lời ru..!

NL18/07/2018
*****
Tòng Trần
THU SẦU
Nđt - bát láy - bvđa
Lục thanh vi thủ
Ngũ thanh vi vận

Tim chừng rệu rã dưới trời thu 
Gió võng màn sương trải mịt mù
Lưỡng lự hương tình mây muốn phủ 
Bơ thờ vị ái bão hòng đu
Chiều đang rũ xuống âm thầm tụ 
Mộng đã vùng lên khắc khoải tù
Để bóng tiêu điều len dạ cũ
Cho hình ảo não chạnh hồn ru. 
18/7/2018.
*****
Dư Âm
m NỖI QUẠNH CHIỀU THU!
(N đ t-ltvt-ntvv-nv)
Ơ hờ nỗi quạnh cuối chiều thu,
Ngẫm cảnh chờ ai quá mịt mù!
Ngó mãi bên thềm mây nhẹ phủ,
Trông hoài cạnh ngõ gió bồng đu!
Giờ đây gối lẻ buồn quy tụ,
Buổi ấy phòng đơn mộng hãm tù!
Chạnh luyến manh tình trong nẻo cũ,
Bao lần rộn cả những lời ru...!!!
*****
Nguyễn Gia Khanh
VẪN NGÓNG MÙA THU

Em còn ủ nữa sắc vàng thu ?
Thuở ấy ngàn sương đã mịt mù
Lặng lẽ cô phòng không tiếng rủ
Âm thầm chiếc võng chẳng người đu
Thềm hoang lẻ bóng hương tình dụ
Giấc huyễn tàn canh tuổi mộng tù
Dẫu mảnh trăng thề chưa kịp nhú
Tim sầu vẫn ngóng một lời ru.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Tường Vân
VẪN CÒN ĐÓ MÙA THU

Em về góp lại những ngày thu
Với chuỗi thời gian phủ bụi mù
Ngõ hạ bơ phờ cơn nắng đổ
Hiên chiều tản mạn lá vàng đu
Xuôi dòng biển vỗ đời sương khói 
Lỡ bước người đi cảnh ngục tù
Mỗi buổi đông về nghe thấm lạnh 
Ta thèm gối mộng giữa lòng ru !

Tường Vân - 18/07/18
*****
Nguyen Hang 
KHÚC TÌNH THU

Em về sưởi lại khúc tình thu
Gửi những lời thương đượm nét trù
Thức dậy cung đàn yêu đã ngủ
Khơi tràn cảm xúc mộng còn đu
Chiều ngơ ngẩn,lá vàng buông rũ
Gió khẽ vờn theo,cảnh mịt mù
Với dải hương nồng xưa vẫn ngụ
Nghe lòng mãi vẳng một niềm ru

Nguyen Hang 
*****
Đinh Vĩnh Long
ĐỢI THU VỀ
Lâu rồi muốn gặp cảnh trời thu
Để xóa hè thiêu giữa bụi mù
Mãi đợi mây về xua nắng phủ
Luôn chờ gió lại đuổi nồng đu
Thương ngày Ngỗng đến ao bùn tụ
Giận buổi Bò sang vũng nước tù
Cả một trời yêu giờ héo rũ
Bên chiều đã nhạt tiếng bà ru
*****




SAY TRONG MIỀN NHỚ

Cung đàn réo rắt vẫy trăng thu
Mặc khách nơi xa vẫn mịt mù 
Nhả mớ tơ lòng ngun ngút phủ
Treo dòng lệ tủi nghẹn ngào đu
Đìu hiu cõi tạm còn vương tụ
Lặng lẽ trần gian bởi vướng tù 
Dệt mộng ân tình tìm chốn cũ 
Sao giờ chì vọng lại lời ru

*****
Nguyễn Kim Oanhh
Đắng lòng 
Em về lặng lẽ buổi chiều thu
Bữa đó đường xa quá mịt mù 
Lạnh lẽo thân gầy không áo phủ
Đìu hiu một bóng chẳng người đu
Rơi tòm xuống vũng hồ ao tụ
Ngã chổng bên sân cái trại tù 
Chán thật mong tìm người nẻo cũ
Sao nhòm há miệng hát lời ru
*****
Bài đối họa
GÓC CHẾT

Đẹp cảnh mây tràn ngõ gió thu
Vùi cơn nắng hạ chẳng sương mù
Đêm nằm ngắm trộm nàng thơ ngủ
Mắt vẫn mơ thầm giọt tửu đu
Kỷ niệm len về bên gối rũ
Thời gian lịm giữa dấu chăn tù
Hoa tàn mấy thuở còn đâu nụ
Cũng đắm say hoài giọng nhỏ ru ./.

LCT 18/07/2018
*****

LỖI HẸN
Khi người lỡ hẹn buổi chiều thu
Để nghĩa tình ta cứ mịt mù
Ngọn liễu mây vờn loang khói phủ
Cây bàng gió giỡn đọng mùa đu
Đìu hiu tủi bám màn sương tụ
Quạnh quẽ sầu đeo khoảnh nước tù
Nhặt cảnh tiêu điều bên lối cũ
Ta về ghép lại vọng lời ru.
CLG 18/7/2018
*****

THU CẠN

Em ngồi nhớ lại buổi chiều thu
Giữa bến nồng say bụi phả mù
Gió quyện âm đàn trăng đã phủ
Sương hòa nốt nhạc kẻ còn đu
Trào dâng cảnh xéo làm duyên tụ
Đọng lắng tình xưa khẩy nghĩa tù
Bởi vậy không hề quên bóng cũ
Luôn sầu mãi luyến quạnh hồn ru

Lê Ngọc Dũng
*****
KHÚC TÌNH THU GIỮ LẠI 
Ngũ độ thanh - Bát vỹ đồng âm. 
Lục thanh vi thủ - Ngũ thanh vi vận. 
***
Anh thầm nhớ lại khoảng trời thu
Giữa cuộc trầm luân khói lửa mù
Dọi bóng mây buồn luôn vẫn phủ 
Chêm luồng gió lạnh mãi hoài đu
Chiều ngơ ngẩn pháo cày quê cũ
Cảnh phũ phàng trong ngấn lệ tù
Bước nẻo giang hà thân vững trụ
Yên lòng điểm mộng khúc tình ru.

20/07/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét