VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

VỌNG NGUYỆT

VỌNG NGUYỆT

(THTK -1Gcđ)
(Song bắc kìa ai ngâm biếm nguyệt
Lầu nam nọ khách chén vầy thu ....Nguyễn Bỉnh Khiêm )

SONG thưa kẽo kẹt tiếng lòng ru
BẮC rét chênh chao sợi khói mù
KÌA bến đêm tàn ...em lặng lẽ
AI thờ thẫn... đó ánh trăng lu
NGÂM canh rượu đắng duyên hờ hững
BIẾM mẻ văn thô dáng gật gù
NGUYỆT vọng hiên buồn phiên gác trọ
LẦU NAM NỌ KHÁCH CHÉN VẦY THU

LCT 08/06/2018
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần 
LỜI RU

SONG nhìn cửa hẹp nhớ lời ru
BẮC gọi trời đông để núi mù
KÌA mảng non mờ.. đêm quạnh quẽ
AI hờ hững.. đó ngọn đèn lu
NGÂM vần phú tự ve nàng thỏ 
BIẾM giọng hò câu rủ lão gù
NGUYỆT trải khuôn vàng nơi lối ngõ
LẦU NAM NỌ KHÁCH CHÉN VẦY THU. 
08/6/2018.
*****
Nguyễn Gia Khanh
ĐỐI NGUYỆT
(THTK- 1GCĐ)

SONG buồn thảng thốt vọng lời ru
BẮC Đẩu nhòa sương vẫn mịt mù
KÌA bóng người xa lòng xót cảnh
AI sầu nỗi ấy ánh đèn lu
NGÂM chùm Bạch Tuyết buồn đêm lạnh
BIẾM chuyện Lưu Dung cảm tướng gù 
NGUYỆT vỡ vương đầy nơi đáy cốc
LẦU NAM NỌ KHÁCH CHÉN VẦY THU.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Hữu Thiên
TIẾNG RU BUỒN
THTK - 1GCĐ
(Song bắc kìa ai ngâm biếm nguyệt 
Lầu nam nọ khách chén vầy thu)

SONG buồn diệu vợi những lời ru
BẮC nối miền nam việc rối mù
KÌA mảnh trăng mờ.. Bây nỡ lấp
AI đành dập..đó mặt trời lu
NGÂM câu hát cũ nghe hờn tủi
BIẾM đoạn vè xưa thấy hận thù
NGUYỆT tắt chim chiều bay vỡ tổ
LẦU NAM NỌ KHÁch CHÉN VẦY THU..!

NL08/09/2018
*****
Sầu Riêng
HẬN NGUYỆT 
(THTK-Gcđ)
SONG đêm quạnh vắng lẻ hồn ru 
BẮC tối xa trông cảnh quáng mù 
KÌA ấy đang chờ tim sót tủi 
AI người vẫn đợi dạ buồn lu
NGÂM tình sứt mẻ/ tô niềm cũ 
BIẾM chuyện xưa /ôm ái gãy gù 
NGUYỆT lão châm trà thêm vị đắng 
LẦU NAM NỌ KHÁCH CHÉN VẦY THU 
Sầu Riêng08/06/18
*****
Đối họa cùng các thi hữu
SONG ĐÊM
(THTK + 1 GCĐ)


SONG đêm vọng tiếng mẹ ngồi ru
BẮC lạnh trăng nghiêng bóng gợn mù
KÌA lá thu vàng ...cây rũ rượi
AI tàn tạ ...đấy giữa chiều lu
NGÂM thơ vịnh cảnh nghe chim gáy
BIẾM họa nhìn mây giọng sáo gù
NGUYỆT thả sau hè dây lụa mỏng
LẦU NAM NỌ KHÁCH CHÉN VẦY THU

LCT 08/06/2018
*****
Cửu Long Giang
SONG CHIỀU 

SONG chiều mãi vọng tiếng buồn ru 
BẮC lạnh mùa đông tỏa khói mù 
KÌA cánh chim vờn, mây lặng lẽ 
AI thờ thẫn, đó ngọn đèn lu 
NGÂM bình rượu bổ cùng ông lác 
BIẾM chuyện ngày xưa với lão gù
NGUYỆT tỏ sương tràn nơi cuối ngõ 
LẦU NAM NỌ KHÁCH CHÉN VẦY THU.

Cửu Long Giang 8/6/2018
*****
Ngọc Dũng
TỰ DƯNG

SONG sờn nhớ mẹ thoảng lời ru
BẮC nỗi niềm riêng gợi tuổi mù
KÌA tiếng đàn thanh trời đổi sắc
AI tầm nhạc ấy khoảng hồn lu
NGÂM trà vẫn nhạt buồn đêm vắng
BIẾM truyện còn ngơ tủi đoạn gù
NGUYỆT cũng phân mình soi hết cảnh.
LẦU NAM NỌ KHÁCH CHÉN VẦY THU.

LND/ 8/6/18
*****
Dư Âm 
NGUYỆT LẶNG...
SONG hở u buồn vọng tiếng ru,
BẮC trang trải nhạt nét sương mù!
KÌA đông tẻ lạnh...nàng đâu lẽ...,
Ai lại ngờ...đó hạ mờ lu!
NGÂM rượu bao chiều duyên chửng hửng...,
BIẾM thơ mỗi buổi ái gơ gù!
NGUYỆT hờn lặng ngắt treo thềm trọ,
LẦU NAM NỌ KHÁCH CHÉN VẦY THU!!!
*****
Nguyễn Châm
LẦU THU
(THTK -1Gcđ)
(Song bắc kìa ai ngâm biếm nguyệt
Lầu nam nọ khách chén vầy thu ....Nguyễn Bỉnh Khiêm )

SONG chiều vẳng vọng tiếng ai ru
BẮC chiếc cầu thương giữa lối mù
KÌA vết môi say tình dịu ngọt
AI đằm thắm hỡi ngọn triều lu
NGÂM từng phím mộng ngày mưa đổ
BIẾM những vần vui buổi gió gù
NGUYỆT dỗ cung lòng đêm diễm tuyệt
LẦU NAM NỌ KHÁCH CHÉN VẦY THU

Nguyễn Châm - 080618
*****
Tường Vân 
ĐÊM THU

(THTK 1 Gcđ)
Song bắc kìa ai ngâm biếm nguyệt
Lầu nam nọ khách chén vầy thu - Nguyễn Bỉnh Khiêm 


SONG đời vỗ nhẹ tiếng lòng ru
BẮC mạn thuyền yêu lạc bến mù
KÌA nét mi gầy đêm khắc khoải 
Ai hờ hững mặc bóng chiều lu
NGÂM ba mẻ rượu ngày xuân chớm
BIẾM mảnh hồn thơ buổi hạ gù
NGUYỆT xế qua mành soi bóng liễu 
LẦU NAM NỌ KHÁCH CHÉN VẦY THU

Tường Vân - 08/06/18
*****
Dương Huỳnh
VÔ ĐỀ


SONG lồng gió lạnh cả lời ru
BẮC cảnh sương giăng lối mịt mù
KÌA nhánh hoa tàn thân rệu rã
AI mòn mỏi đó cuộc tình lu
NGÂM dòng kỉ niệm vào quên lãng
BIẾM nghĩa tào khang hoá hận thù
NGUYỆT cũng lây sầu neo ủ rũ
LẦU NAM NỌ KHÁCH CHÉN VẦY THU

LD 8/6/2018

6 nhận xét:

  1. Từ hai câu thơ tuyệt vời
    Thành các bài xướng họa TNBCĐL hay quá, cảnh, ý, tình thiệt gợi, thiệt cảm!
    DVD thưởng thức...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn DVD ghé thăm và cảm nhận . Chúc chiều chủ nhật vui bạn nhé !

      Xóa
  2. Thăm anh đọc thơ xướng họa hay.
    Chúc anh đón những ngày cuối tuần nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm . Chủ nhật an vui Quỳnh nhé !

      Xóa
  3. ND sang thăm anh Bụi Thời Gian đọc thơ hay,mến chúc đêm như ý ạ!

    Trả lờiXóa