VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

KHÔNG ĐỀ

KHÔNG ĐỀ


Thế sự giằng co ngã ngửa rồi
Binh tàn tướng bại phải dừng thôi
Đầu hiên kẻ trộm rình đưa chén
Giữa bếp bà cho đợi nhử mồi
Những tưởng ngon chè ôm cọc hút
Đâu ngờ nhạt bánh đổ dầu bôi
Trần gian tục tĩu đời hoen ố
Lũ mọt bò lem cả nhọ nồi ./.

LCT 07/06/2018

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
VÔ ĐỀ

Cùng ôm để nước đục trôi rồi
Sướng chỉ thân mình mãi kệ thôi
Bạc chảy hầu bao tình dễ chén 
Tiền vô đủ vựa nghĩa êm mồi
Quên lời mẹ nhủ tha hồ hút
Mặc tiếng cha giằng thỏa mãn bôi
Miễn được cành hông đành phải ố
Dù thân có bị vi xoong nồi. 
07/6/2018.
*****
Dư Âm
VÌ QUÊN...!
Buồn trông thế sự đảo điên rồi,
Chỉ nghĩ thân mình thật chán thôi!
Hận kẻ tham tàn lo bữa chén,
Khinh thằng táng tận ẵm con mồi!
Còn đâu những dạo thương cùng hút...,
Cũng chẳng bao lần tiếc lại bôi...!
Khạc nhổ vào tên nào rã ố,
Vì quên chuyện thuở trước bung nồi!!!
*****
Trai Dang Van
BUÔNG .

Đời như gió thoảng chạy xa rồi. 
Mãi chuyển trong đầu mệt lắm thôi. 
Bão dập bao người ưa thả bóng. 
Trời êm lắm kẻ vẫn ham mồi. 
Cầu danh phải chịu nhiều lời đắng. 
Dể lợi đâu màng những tiếng bôi. 
Nghĩ ngợi làm chi hoài thấy khổ. 
Đường suy chẳng thuận cứ chia nồi.
7/6/18
Trai Dang Van

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét