VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2018

TÁCH BẾN

TÁCH BẾN


Chẳng dại gì neo bến hững hờ
Không đùn đẩy tội mấy vần thơ
Thuyền đi lệch hướng thôi đành bỏ
Mộng đã rời phiên thế khỏi chờ
Hẹn mỗi đêm về vui chén tửu
Mong lần tối lại vẽ đường cơ 
Vùi chôn thế sự quanh miền ảo
Kiếm những nàng thi dạ mở cờ ./.

LCT 06/06/2018

BÀI HỌA :
*****
Ơ HỜ

Chiều nghiêng mái đẩy bỗng ơ hờ
Lão thả tâm hồn mấy vận thơ
Cứ để thuyền trôi về cõi đợi
Dù cho sóng đuổi lại nơi chờ
Giao phần cuộc sống bên vò tửu
Phí chỗ thân mình cạnh nẻo cơ
Mãi hẹn người qua rời bến ảo 
Hoài mong kẻ đến được chơi cờ....
06/6/2018.
*****
THÔI ĐÃNH GIÃ BIỆT

Đành thôi giã biệt mối duyên hờ
Ảo não nên lòng dệt áng thơ
Có phải khi buồn ôm cột diễn?
Hay là lúc chạnh lủi mương chờ?
Người xa tức giận trào Ly Tửu
Nghĩa nhạt căm hờn nổ Sách Cơ 
Gọt chữ trao tình không kẻ nhận
Sầu đan não hẩm mọc luôn cờ.

Lê Ngọc Dũng 
*****
LƯƠNG TÂM

Quê nhà đất tổ nghĩa ru hờ
Đạn pháo không còn phải nã thơ
Chức trọng huy hoàng tiền nỡ bỏ?
Quyền cao ngất ngưỡng bạc luôn chờ?
Ngày say lũ lượt hò nâng tửu
Tối xỉn mơ màng hẹn vũ cơ 
Vững ghế đời vui nhiều mộng ảo
Người dân khốn khổ giữ tươi cờ
HH.HY
*****
PHẤT PHƠ CỜ!
Nhiêù khi nghĩ lại mối duyên hờ,
Khấp khởi đêm ngày mãi dệt thơ!
Ước vọng tương phùng không nỡ bỏ,
Hằng mong tái ngộ vẫn hong chờ!
Cho dù có bữa mơ đường tửu,
Hoặc dẫu đôi lần tưởng nét cơ!
Đã thấy khoang lòng đan mộng ảo,
Từng hôm cõi dạ phất phơ cờ!!!

*****
Nguyen Minh Nhật 
LỠ BẾN

Thuở trước vì neo lỗi bến hờ (bờ)
Nên đành ngậm đắng bởi ngây thơ
Tình vơi nghĩa cạn còn không bỏ
Kiếp nợ ngàn năm vẫn phải chờ
Chỉ muốn yên bình thân bạn hữu
Nhưng dòng khuấy đục rã tình cơ
Buồn cho thế sự xoay vần ảo
Hận lũ dùng binh đổi thế cờ

*****
Hiền Nguyễn Trọng
THỨC THỜI
Về đi để bến khỏi mong chờ
Dạ nẫu đau lòng gởi túi thơ
Gió đẩy bờ hoang còn quạnh quẽ
Thuyền neo bãi lạ cứ ơ hờ
Vui buồn xoáy đảo vùi men rượu
Thắng bại vần xoay lạc cuộc cờ
Hiệu quả ngồi trông không tự đến
Anh hào phải biết chớp thời cơ!
NTH 6/6/2018
*****
Nguyễn Châm
BẠI TRẬN…

Từ đâu xán lại ả khơi hờ
Vẽ chuyện coi dùm mấy khổ thơ
Áo lững dường như bồng đảo gợi
Quần treo có vẻ lạch tiên chờ
Say tình mắt gửi quanh đồi mộng
Ngẫu hứng tay choàng cạnh nẻo cơ
Mới điểm vài canh đà vỡ trận
Ngày ra mặt hõm xác xơ cờ

Nguyễn Châm - 060618
*****
Trai Dang Van 
BỎ BẾN. 

Thuyền xa bến đợi vẫn ơ hờ. 
Cảnh sắc mơ màng nhã vận thơ.
Gió thoảng mây vờn ai mãi hẹn. 
Trời êm nắng tỏa bạn đang chờ. 
Đường xưa lẽ bóng vui gì được. 
Lối cũ riêng mình khổ lắm cơ.
Nghĩa hết còn đâu hoài mộng ảo. 
Đành quên với hũ rượu quân cờ .
6/6/18

Trai Dang Van
*****
Đối họa
ĐÔI BÓNG

Ở giữa nhà luôn một dáng hờ
Bên đời vẫn đó mảnh tình thơ
Buồn khi gối mỏng lòng đơn đợi
Chán bữa phòng côi mộng lẻ chờ
Xiết lại cung đàn xưa để lỡ
Lơi dòng nhạc cũ lúc thời cơ
Mà sao vẫn ngậm ngùi vô cớ
Bởi lẽ người xa lạnh bóng cờ ./.

LCT 06/06/2018
*****
THUYỀN NEO 

Chèo khua nguyệt tỏa khó ơ hờ 
Nhẹ nhõm neo thuyền viết khổ thơ 
Ngõ lặng sông buồn đâu vứt bỏ 
Bờ im nước lạnh chẳng cam chờ 
Êm đềm điệu lý hòa chung tửu 
Lả lướt thanh bầu dệt ngữ cơ 
Chạnh nỗi niềm yêu dù biết ảo 
Ngờ đâu vỡ mộng chiến quân cờ 

4 nhận xét:

  1. ND sang thăm anh Bụi Thời Gian cùng chia sẻ thơ xướng họa hay,chúc trưa an nhiên anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều nhé Ngọc Dung . Chúc em luôn trẻ đẹp yêu đời nhé !

      Xóa