VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

ĐỐT THƠ TÌNH

ĐỐT THƠ TÌNH

(Nđt- ltvt-ntvv-nv)


Có lẽ không còn chuyện để vui
Tình em sẽ phải sớm chôn vùi
Đêm buồn rượu đắng hồn men lủi
Mộng ngủ trăng sầu ngõ gió chui
Giữ khoảng thời gian đầy một túi
Còn khâu kỷ niệm đóng nguyên nùi 
Hiên chiều đốt lửa ngồi thiêu rụi
Cả tập thơ dày mỗi tối khui !

LCT 24/06/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
VỤNG TRỘM

Yêu nhiều trắc trở dễ gì vui
Gió vẫn lòn chân cảnh nguyệt vùi
Hết nghĩa anh đành ôm cộc lủi
Xong tình hắn phải gỡ rào chui
Thường mơ sẽ giật nguyên tròn búi
Vẫn mộng là ôm hết cả nùi
Ả dỗi chê rằng như quét bụi
Sao mà đủ sức cậy thùng khui.. !

NL24/06/2018
*****
Tòng Trần
MEN TÌNH
Nđt - Bvđa
Ltvt - Ntvv 

Men tình nhạt thếch hỏi nào vui. .
Đắng lưỡi bầm môi lại ngủ vùi
Ngõ mộng say mèm mơ gối lủi 
Đêm thề sỉn lịm ước màn chui
Nồng ân mãi đựng hơn ngàn túi 
Đượm nghĩa hoài đong ví tỷ nùi
Để những canh buồn tim cháy rụi 
Cho nhiều buổi vắng dạ bừng khui. 
24/6/2018.
*****
Tường Vân
XẾP LÁ THƯ TÌNH 

Mai về gói trọn những buồn vui
Xếp mảnh tình thơ bữa hạ vùi
Bỏ chuỗi ngày qua sầu lá rụng 
Cho chiều gió dạt đẩy thuyền chui
Niềm thương vẫn đậm từng trang giấy 
Nỗi nhớ còn nguyên cả một nùi
Lặng lẽ bao chiều chưa dám ngỏ
Thôi đành khép lại chẳng thèm khui !

Tường Vân - 24/06/18
*****
Nguyễn Gia Khanh
QUẲNG GÁNH PHÙ DU
(Nđt-ltvt-ntvv-nv)

Ta về kiếm chuyện để mà vui
Quẳng gánh phù du mặc bão vùi
Một thuở bên gầm lưng đã cúi
Bao mùa giữa chợ bóng còn chui
Nhìn lên kiếp hổ đành giam cũi
Ngó lại bào long nỡ bỏ nùi
Dẫu hiểu mai ngày tan cát bụi 
Sao lòng chửa cạn chén sầu khui.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Mây Hồng
DƯ ÂM 

Quen rồi đã chán chẳng còn vui 
Mẽ mới vò xoa thỏa dập vùi
Dại bóng hôm rồi bên gã lủi 
Ngây hồn bữa đó cạnh nàng chui 
Bờ nương lạch nhỏ cùng anh búi 
Thửa rẫy dòng to với bạn nùi
Mãn cảnh nồng say còn đốt rụi
Bây giờ giũ sạch há thèm khui 

Mây Hồng
*****
Trung Nhẫn
CHÔN VÙI 
NĐT - BVĐ 
lục thanh vi thủ
ngũ thanh vi vận 
Không còn thấp thỏm những buồn vui
Nhật ký tình yêu đã phải vùi
Nghĩa nặng thay màu nương gió lủi 
Ân nồng đổi sắc mượn bờ chui
Chờ mong thưở cũ người chia múi
Ước hẹn ngày xưa kẻ vỗ nùi
Để mãi tan rời trong cát bụi
Sao còn thoảng lúc thẫn thờ khui ?!
.
Trung Nhẫn 24/6/2018
*****
Phạm Triều Hải 
NHÓM LỬA TIM LÒNG
Ngũ độ thanh - Bát vỹ đồng âm. 
Lục thanh vi thủ - Ngũ thanh vi vận. 
***
Đong từng kỷ niệm gánh đời vui
Mảnh ghép hồn xưa giữa dạ vùi 
Ngõ mộng tay dìu chân bước lủi
Sông tình bến hẹn nghĩa về chui
Sầu kia nhặt quẳng hờn lưng túi
Giận ấy nguyền phanh tủi bã nùi
Nhóm lửa tim lòng không dễ rụi
Ru niềm hạnh phúc sẽ hoài khui.

24/06/2018
Phạm Triều Hải 
*****
Nguyen Minh Nhật
XÓA SẠCH

Nay thì xóa sạch nỗi niềm vui
Tránh nợ từng đêm sẽ ngủ vùi
Bạn tới càng nhanh tìm ngõ lủi
Ai vào lặng lẽ kiếm đường chui
Thơ hài xếp chặt trông đầy túi
Phú lộng chồng lên vẫn đủ nùi
Lục bát thi đường nghe cũng tủi
Âu sầu rượu đắng chỉ mình khui

24/06/2018
*****
Đinh Vĩnh Long
CẢNH ĐỜI
Đâu còn kỷ niệm những ngày vui 
Bởi gió thời gian đã phủ vùi
Hám bạc quên tình nhiều ả cúi
Tham vàng bỏ nghĩa lắm thằng chui
Nhà quê thóc chị còn đôi túi
Phố thị tiền anh có cả nùi
Trộn lẫn vàng thau cùng cát bụi
Trông về nghịch cảnh mấy người khui
*****
Dư Âm
HẾT GÌ VUI!?
Bây giờ chẳng lẽ hết gì vui,
Nẻo ái ngày nao đã bị vùi!?
Nghĩa phận nghe chừng se sắt lủi,
Ân tình tựa thể đẫn đờ chui!
Còn đâu nữa để mà che túi,
Cũng khỏi màng chi lại giấu nùi!
Những tưởng trang đời đang héo rụi,
Thôi đành giữ vậy chớ hề khui...!!!
*****
Bài đối họa
LẠNH NHẠT
(nđt-ltvt-ntvv-nv)

Đã lạnh môi cười chẳng muốn vui
Vần thơ nhạt nhẽo dấu yêu vùi
Trăng tàn ngã bóng bên bờ lủi
Tửu cạn nghiêng lòng giữa tối chui
Một mảnh tình thu gần gãy túi
Vài cơn nắng hạ vỡ tan nùi
Hương thầm gió rã lời thương rụi
Cứ mãi im lìm chẳng hẹn khui ./.

LCT 24/06/2018
*****
Sầu Riêng
ĐỔ VỠ 

nđt, ngũ thanh vi vận, 
lục thanh vi thủ, đồng vận 
***
U sầu phủ khuất những ngày vui 
Đổ vỡ niềm mong giấc mộng vùi 
Quạnh quẽ đêm tàn vương ái lủi 
Âm thầm buổi cạn tiếc tình chui 
Vần thương cũ để đầy phanh túi 
Chữ hẹn vừa trao ngút khẳm nùi 
Cứu vãn không thành khi lửa rụi 
Cam đành phận số bẽ bàng khui 

Sầu Riêng24/06/2018
*****
Kim Sao 
VIẾT LẠI TÊN EM

Men tình trổi dậy giữa ngày vui
Bảo tố nhiều phen đã dập vùi
Cũng tại trăng hờn sao trốn lủi
Vì mây giận gió phải liều chui
Bao lần hão mộng vơi dần túi
Một ngã huyền mơ có đủ nùi
Đốt lửa lòng thiêu tàn giã rụi
Còn em rộn tiếng khải hoàn khui..

Vôtinh 24/6/2018
*****
Ngọc Dũng
LẠC BƯỚC VÌ AI
(NĐT - ltvt - ntvv - bvđâ)


Duyên tình trắc trở nẫu ghìm vui
Kỉ niệm dần phai gánh nghĩa vùi
Đắm rượu quên ngày trăm chữ lủi
Say người cõng tháng vạn từ chui
Nhiều khi nỗi hận tràn nguyên búi
Lắm bận niềm đau trải những nùi
Đã quẳng ân nồng loang khắp bụi
Không còn thệ ước chẳng nề khui.

Lê Ngọc Dũng

2 nhận xét:

  1. Thăm anh thưởng thức thơ xướng họa hay.
    Chúc anh chiều chủ nhật nhiều vui !

    Trả lờiXóa