VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

MUỘN PHIỀN

MUỘN PHIỀN


Cõi ảo mà sao lắm chuyện phiền
Đau vì gặp phải mấy người điên
Thằng nơi cửa chợ quen phù phiếm
Đứa ở bìa sông lại hão huyền
Mở miệng ngang tàng con quái nữ
Buông lời hỗn xược thứ già niên 
Vần thơ nổi giận nên gàn bướng
Cũng chỉ vì yêu quý bạn hiền ./.

LCT 23/06/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
GÀ THIẾN

Lời trao chẳng khéo lại gây phiền
Nghĩ để khơi trò hóa dại điên
Đủ nghĩa niêm bằng kêu hụt sắc 
Tròn âm luật trắc bảo dư huyền
Xưa vì bỏ sữa đâu vài tháng
Trước tại thôi chè chỉ mỗi niên
Não nhỏ như gà choi bị thiến
Nhìn trông tái nhợt ngỡ đâu hiền..!

NL23/06/2018
*****
Dư Âm
ƯU PHIỀN!
Nhiều khi ngẫm lại khá ưu phiền,
Bởi lẽ đôi lần gặp thứ điên!
Miệng lưỡi nghe chừng đeo ảo phiếm,
Mồm môi thấy chỉ rặt hư huyền!
Hành vi chứng tỏ đầy khuôn nữ,
Thái độ phô bày đủ mẫu niên!
Hận kẻ ngông cuồng trông rõ bướng,
Làm chi có chuyện giữ tâm hiền!!!
*****
Tòng Trần
PHIỀN

Đường thi xướng họa nghĩ thêm phiền
Lắm kẻ ươn đầu tựa gã điên 
Tửu nốc từng đêm thành mãi nghiện
Lời tuôn mỗi buổi hóa nên ghiền
Gây thù khắp chỗ hòng vinh hiển
Chuốc hận bao vùng tưởng vĩnh niên
Hỗn láo người trên còn giỏi biện
Đành ngăn chặn tất để tâm hiền. 
23/6/2018.
*****
Trung Nhẫn
ĐỪNG TIN
.
Nhiều tham vọng vướng nỗi ưu phiền 
Để lậm gan tì ắt sẽ điên 
Cũng bởi bài tên trình khắm nặng 
Vì do chữ kẻ óc mơ huyền 
Lui niềm tí tởn đùm ma nữ
Bỏ tật ôm đồm dẫn thiếu niên 
Chúng chỉ theo phò trên lỗ miệng 
Đừng tin lũ nó đủ trung hiền !!!
.
Trung Nhẫn 23/6/2018
*****
Tòng Trần 
CỨ ĐỂ PHIỀN
Bài 2

Bạn hữu Đường Thi cứ để phiền
Nghe hoài thủng nhĩ chắc rồi điên 
Lời ta thán mãi hồn mơ ảo
Tiếng hỗn hào luôn dạ ủ huyền
Mộng ước bao ngày lên tuổi lão
Leo trèo mấy buổi được tròn niên
Cần chi loại ấy đồ hung dữ
Lại dễ dàng quên khỏe trí hiền. 
22/6/2018.
*****
Nguyễn Châm
MỌC SỪNG... 

Từ lâu mụ vẫn cứ gây phiền 
Lẻn trộm theo người ngẫm quá điên 
Đã mấy lần tha còn chuyện nỏ 
Rồi bao bữa lạc đỏ mi huyền 
Mình trông cũng thuộc hàng tao nhã 
Lão chỉ như là dạng quá niên 
Dính bã hay bùa sao khổ thật 
Sừng nhan nhản mọc lẽ đâu hiền 

Nguyễn Châm - 230618
*****
Phạm Triều Hải
NHẪN NHỊN

Tì tai nhẫn nhịn trách gây phiền
Thực tế vô vàn những kiểu điên
Trỗi giận làm đây hồn ngớ ngẩn 
Tìm xa hết thảy mộng hư huyền
Tâm hồng rọi tỏ êm nghìn bước
Tiếng rõ nghe nhiều đủ vạn niên
Trải khúc đời vui ràng ngõ phận
Tình trao đẹp nghĩa ý nhân hiền.

23/06/2018
Phạm Triều Hải
*****
Nguyễn Tấn Lộc
CÒN ĐÂU
Giao lưu bạn hữu chớ nên phiền
Để bụng lâu ngày sẽ bị điên
Giỏi chữ người kêu thêm dấu sắc
Hay văn kẻ bảo bớt thanh huyền
Vô danh được tiếng khinh thường nữ
Tiểu tốt không lời xấc xược niên
Giỏi cứ đem thơ mình xuất bản
Còn đâu cái nghĩa đệ huynh hiền.
23 / 6 / 2018
Nguyễn Tấn Lộc
*****
Đối họa cùng các thi hữu 
DỐI GIAN TRẦN ĐỜI

Ngẫm cội trần gian đủ thứ phiền
Con người bỗng chốc trở thành điên
Tình buông lại muốn tìm duyên ảo
Nghĩa bỏ còn mơ kiếm mộng huyền
Nếu được vui lòng ông trưởng lão
Không thì toại ý gã thành niên
Vần thơ méo ngọng lời phe phẩy
Cứ ngỡ rằng em kẻ thục hiền ./.

LCT 23/06/2018.
*****
Kim Sao · 
VẠ 

Thi đường gió vạ quả ưu phiền
Rõ tội sao đời lắm kẻ điên
Miệng gỡ buôn lời thô thả phiếm
Môi trề chuyện nhảm khoát ra huyền
Mày râu thác loạn vu thuần nữ
Trưởng lão ương hèn dọa thiếu niên
Loạn ngữ câu từ xưng bẩn bướng
Lòi ra bản mặt giã nhân hiền...

Vôtinh 23/6/2018
*****
Củu Long Giang
GÂY PHIỀN

Mà sao cõi ảo cứ gây phiền
Cũng bởi trên đời lắm loại điên
Ngọng lưỡi dầy môi toàn nói đểu
Cằm dô mũi quặp cứ mơ huyền
Cơn khùng xấc xược không từ nữ
Lúc dại ngang tàng chẳng nghĩ niên
Xã hội bằng ai mà tỉa tót
Rằng nên ủ nghĩa tạo duyên hiền.

CLG. 23/6/2018
*****
Ngọc Dũng 
VÀO KHUYA KHÓ CHỊU

Vào khuya tiếng sủa lại gây phiền
Ước vọng khâu mồm lũ cẩu điên
Mỗi tối còn ghê loài quỷ mọng
Hằng đêm vẫn ngán bọn ma huyền
Lo hoài tóc bạc không đều tuổi
Sợ mãi thân mòn chẳng thắm niên
Khoảng lặng mù rơi thờ thẫn bóng
Nào yên giấc ngủ lịm tâm hiền.

Ngọc Dũng
*****

KẺ DỞ ...
(Nđt
bát tự lục thanh vi thủ, 
bát tự ngũ thanh vi vận) 
***
Vì đâu lại chuốc những cơn phiền 
Lưỡi miệng tuôn lời giống kẻ điên 
Chắc phải bùa mê dồn mộng hão 
Bằng không bả ái đọng mơ huyền 
Ngôn bình ngỡ tưởng còn thơ dại 
Ảnh diện khi tường sánh lão niên 
Bệnh lỗi Đường Thi nào hiểu biết 
Rồi mang nghĩa dở luận câu hiền. 

Sầu Riêng 24/06/2018
*****

ƯU PHIỀN

Dù chơi cõi ảo vẫn muôn phiền
Dẫu chuyện bên lề cũng đủ điên
Lắm bận ê chề do mộng phiếm 
Nhiều khi lắc léo bởi mơ huyền
Hôm buồn hạnh kiểm nàng ma nữ 
Lúc giận tâm hồn lũ thiếu niên
Cứ hễ buôn lời chuyên ngổ ngáo 
Hành vi tả đạo nói sao hiền .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét