VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

VẾT NÁM THỜI GIAN

VẾT NÁM THỜI GIAN


Kỷ niệm ngày xưa bỗng kéo về
Quê nghèo phượng nở thắm bờ đê
Chiều tan gió rụng lùa qua ngõ
Buổi vãn diều chao lượn cuối lề
Chiến cuộc chưa tàn em bỏ nghĩa
Duyên trời vội rã nó rời quê
Thời gian chẳng dễ làm nên thuốc
Để vết hằn đau chữ hẹn thề ./.

LCT 23/04/2018
BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn
TRĂNG QUÊ
.
Từng cơn gió nhẹ thẩn thơ về 
Giữa cảnh thanh bình ngợp chốn quê 
Nắng rủ mây hồng giăng mịt ngõ 
Hè đơm phượng tím nở sum lề 
Tưng bừng những buổi hò trong xóm
Rạng rỡ bao đàn nghé ở đê
Thỏa dịp trăng tròn nam nữ ngắm
Thuyền quyên lãng tử kết giao thề
Trung Nhẫn 23/4/2018
&&&

BỘI ƯỚC 
.
Từng phiên kỷ niệm nhắc tôi về ...
Biển hẹn hôm nào giữa chốn đê
Những tưởng lời yêu quàng mé cội
Nào hay tiếng hẹn trả bên lề
Vàng rương đủ khiến người quên nghĩa 
Bạc lẵng dư làm đứa bỏ quê 
Bến cũ ai còn ôm mộng ảo ...
Ngày mai gặp kẻ đã vong thề
Trung Nhẫn 23/4/2018
*****
Dư Âm 
GIỮA BUỔI XUÂN TÀN!
Nhìn ra dáng ngọc ở đâu về,
Giữa buổi xuân tàn cạnh mé đê!
Mỏi đợi bao lần ngay trước ngõ,
Hằng trông lắm bận cả bên lề!
Tin rằng nhỏ khó quên tình nghĩa,
Nghĩ bụng em nào bỏ chốn quê!
Lặng lẽ trên thềm môi nhả thuốc,
Thầm mong nhớ lại những câu thề!!!
*****
Tòng Trần
VẪN CHƯA VỀ

Nhiều năm ngóng đợi vẫn chưa về
Mỗi buổi đi tìm phía cạnh đê
Chiến cuộc lùi xa hoài bỏ ngõ
Bình minh tỏa rạng mãi quên lề
Mơ nhìn cõi thẳm sầu đau xứ
Mộng thấy nơi mờ tủi nẫu quê
Nỗi tiếc hình xưa trầm khẩn nguyện
Niềm thương ảnh cũ vọng hương thề. 
23/4/2018.
*****
Nguyễn Gia Khanh
AN NHIÊN

Làm chi phải tính cuộc đi về
Một bữa thân này gửi cuối đê
Quẳng gánh trầm luân nằm giữa chợ
Vùi men huyễn ảo dạt bên lề
Tuy đà thả mộng vào trăng gió
Vẫn chỉ neo hồn đậu chốn quê
Trả những ngày qua cùng cát bụi
Lòng ta chẳng thẹn với câu thề.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Hữu Thiên
LỠ DẠi

Ngồi trông ả cũng khó quay về
Tại buổi hôm nào cuối quãng đê
Chỉ giỡn vô tình tay chạm mép
Rồi vui hữu ý gọng va lề
Chưa gì vội méo hô rằng thẹn
Mới vậy lo nhằng bảo đã quê
Sẵn giọng cô nàng quay chửi khốn
Trời ơi được bữa cắn răng thề..! 

NL23/04/2018
*****
Đinh Vĩnh Long
THỜI GIAN TRÔI 
Đầu xuân bạn ấy hẹn ta về
Bỗng thấy bồi hồi nhớ quãng đê
Vạt nắng bồng bềnh giăng trước bãi
Làn mây bảng lảng phủ bên lề
Tình yêu rạo rực bên trường cũ
Hạnh phúc nồng nàn giữa chốn quê
Mắt lệ tuôn trào em nức nở
Lòng như chết lặng bởi xưa thề
Đinh Vĩnh Long 
*****
Lê Ngọc Dũng
LỤY TÌNH


Chiều thương nỗi nhớ lại khơi về
Vãn cảnh u buồn tại chốn quê
Lặng lẽ trông người bên khóm ổi
Đìu hiu đợi kẻ trước hiên lề
Bao ngày lẻ bóng tìm men rượu
Những buổi đơn hình náo mạn đê
Rũ bỏ sầu tư nào có được
Ngàn năm lụy mãi với câu thề.

LND 
*****
Trai Dang Van
BUỒN NHỚ.

Từ lâu cứ hẹn chẳng quay về.
Kỷ niệm dâng tràn dưới ngõ đê.
Thuở nọ người kia đành rẽ lối.
Ngày xưa bạn ấy đã phân lề.
Ai hoài ước nguyện về làng cũ.
Kẻ mãi mong thầm đến chợ quê.
Lãng tử vui vần thơ xướng họa.
Nhiều khi lỗi vận phải quên thề.
23/4/18
Trai Dang Van
*****
Huan Tran
GIỮ VẸN CÂU THỀ 
Chiều rơi gió lạnh nẻo đi về 
Đẫm lệ ai chờ ở cuối đê 
Vẫn nhớ hôm nào mong cạnh cửa 
Còn thương buổi đó đợi bên lề 
Đâu đành bỏ chốn xa tình nghĩa 
Chẳng nỡ ngơi lòng biệt chốn quê 
Dẫu hẹn chưa tròn nay cách trở 
Ngàn năm cứ mãi vẹn câu thề ./.

_____ Huan Tran 23-04-2018
*****
LẠC LÕNG VƯỜN XƯA
Cách biệt bao thu lại trở về
Đồng xanh nắng lụa trải triền đê
Ngày hè phượng thắm hương lan ngõ
Tháng hạ đường tươi sắc tỏa lề
Bóng mộng thời trai đà bỏ bến
Người mơ buổi trẻ đã rời quê
Chân chiều lẩn thẩn buồn muôn mối
Lạc lõng vườn xưa Nguyệt lỗi thề.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm
*****
Củu Long Giang
KỶ NIỆM XƯA
Chiều thu nỗi nhớ lại quay về
Những bận lưu tình ở cuối đê
Buổi vãn đùa nô người rớt ruộng
Ngày lui nghịch giỡn đứa va lề
Âm thầm bạn đã rời xa xứ
Lặng lẽ ta còn ẩn chốn quê
Kỷ niệm hằn in từng góc não
Thời gian chẳng đã xóa câu thề!

CLG 23/4/2018
*****
Oblivion Thach BÀI HOẠ
"""""""""""""
HỐI TIẾC
Oblivion
***

Chiều rơi lạc lõng bước chân về
Chửng lại mơ màng dõi cuối đê
Trước bởi ơ hờ ...đang giữa cuộc
Mà nay hối hận... đã bên lề
Đem tình thỏa thích miền đô thị
Bỏ nghĩa lơ là xứ miệt quê
Kết quả tan tành do nghiệp lỗi
Trời luôn mạt sát kẻ vong thề.

8 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH.MẾN
    LẠC LÕNG VƯỜN XƯA
    Cách biệt bao thu lại trở về
    Đồng xanh nắng lụa trải triền đê
    Ngày hè phượng thắm hương lan ngõ
    Tháng hạ đường tươi sắc tỏa lề
    Bóng mộng thời trai đà bỏ bến
    Người mơ buổi trẻ đã rời quê
    Chân chiều lẩn thẩn buồn muôn mối
    Lạc lõng vườn xưa Nguyệt lỗi thề.
    Hương Thềm Mây
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và cùng góp vui . Bài họa hay và nỗi niềm anh ạ . Chúc anh chiều an vui

      Xóa
  2. Có những vết đau chẳng thể lành
    Dẫu rằng ngày tháng phủ màu xanh
    Thời gian da thịt còn di chứng
    Khó sánh trong hồn vết mỏng manh

    Chiều thăm anh,chúc anh bình an !

    Trả lờiXóa
  3. Sang thăm bạn đọc thơ xướng họa hay quá. Chúc bạn luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị Ngọc Liên . Chúc chị luôn vui khỉe hạnh phúc đong đầy chị nhé !

      Xóa
  4. Woa....lại được thưởng thức thơ xướng họa hay quá...
    ND sang thăm,chúc anh Bụi Thời Gian cùng gia đình đêm an nhiên ạ!

    Trả lờiXóa