VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2018

CHẤM HẾT

CHẤM HẾT


Ngồi buồn đọc lại mấy trang thơ
Chữ nghĩa lăng nhăng ý tứ mờ
Lẩn thẩn thương ai vần đối xứng
Bần thần nhớ nó nghĩa căn cơ
Năm canh thức trắng ngồi thềm đợi
Sáu khắc chong đêm mở cửa chờ
Mộng mị tình trường ôi đắng chát
Vài dòng chấm hết những bâng quơ ./.

LCT 22/04/2018
BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn
HỌC THƠ (1)
(Song thanh)

Lãng đãng tìm vào mấy áng thơ 
Bâng khuâng nuối tiếc thuở mù mờ 
Dăm khi lạc điệu dò nùi gỡ
Mấy lúc nhầm làn tưởng khỉ quơ
Phụng phịu van xin cần cẩu chở
Lăng xăng níu kéo bạn bè chờ
Rầu lòng hảo thủ không duyên cớ...
Lẳng nhẳng lằng nhằng tức thế cơ !!!
Trung Nhẫn 22/4/2018
&&&

HỌC THƠ (2)
(Tam long thanh)

Lãng đãng tìm vào những quãng thơ 
Bâng khuâng nuối tiếc lúc mù mờ 
Dăm phiên lạc điệu rồi lòng sợ
Mấy khúc nhầm làn thấy mắt quơ
Nhủng nhẳng van xin cần cẩu chở
Lăng xăng níu kéo đám đòn* chờ
Nhiều lần cắc ké đâm hông rớ...
Lạo xạo làng nhàng bực bội cơ !!!
Trung Nhẫn 22/4/2018
* Nhà Đòn
*****
Nguyễn Châm
NGHIỆN THƠ 

Rã não ngồi dò mấy tứ thơ 
Khi đăng đọc lại thấy mù mờ 
Hồn bài lủng củng không suôn ý 
Chữ nghĩa lằng nhằng cóc xứng cơ 
Cả buổi gò câu sao với chép 
Non đêm thả vận đợi rồi chờ 
Trời đày những gã ham thơ phú 
Mụ vợ mười ngày bỏ hổng quơ 

Nguyễn Châm - 220418
*****
Nguyễn Gia Khanh
MỘNG CHIỀU

Vẫn mãi ghìm lòng nén tứ thơ
Tay run mực cạn trí đà mờ
Tần ngần đợi bạn bao hôm đấy
Bẽn lẽn cười mình mấy lúc cơ
Xướng đến vui thay đành vội họa
Trông theo nhớ quá lại thầm chờ
Dù hồn đã rã tim đang ấm
Mượn mộng chiều tàn bút cứ quơ.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Dư Âm 
LÙNG BÙNG...!
Mới sáng đà ngồi vẻ thẩn thơ,
Đăm chiêu mãi nghĩ ý lờ mờ!
Tìm từ lẩn quẩn đâu trang xứng,
Kiếm tứ lần quần chẳng hiểu cơ!
Khổ sở bao phen... vì bạn đợi,
Lao đao những bữa... bởi người chờ!
Nhiều lần uể oải nghe chua chát,
Nặng dạ lùng bùng thấy trớt quơ!!!
*****
Tòng Trần
THẨN THƠ

Đứng ngóng chàng về mải thẩn thơ
Trăng treo núi biếc đỉnh mù mờ
Bần thần giọt lệ đêm rơi mãi
Lững thững mày ngài mắt nhíu cơ
Tủi khổ đơn côi hoài vọng đợi
Len đau chiếc bóng vẫn ngồi chờ
Nhiều lần dạ chạnh luôn ngơ ngẩn
Lắm lúc hồn buồn dễ nghĩ quơ. 
22/4/2018.
*****
Trai Dang Van
VẪN MÃI.

Biết thế nhưng sao cứ viết thơ.
Trông qua tập vở dể mù mờ.
Vài lần muốn vất vì buồn tức.
Những bữa làm rồi bực bội cơ.
Rối rắm vì chiều mình miết ngóng.
Tung tăng lúc sáng bạn hoài chờ.
Đành rằng mệt thật mà rồi vẫn.
Tạo vận tìm vần chẳng phải quơ.
22/4/18
Trai Dang Van 
*****
Đối họa vui cùng các thi hữu 
NGỚ NGẨN
(Song thanh)

Tìm hoài nát óc chẳng ra thơ
Bận bịu thâu canh ánh mắt mờ
Cúi xuống lom khom thời mỏi cổ
Vùi đầu lúi húi phải căng cơ
Nhân duyên nó hứa nhiều thằng đợi
Số kiếp em trao lắm đứa chờ
Khổ sở riêng tui ngồi nấn ná
Vài lần bực bội lấy dao quơ ./.

LCT 22/04/2018
*****
DUYÊN ĐỜI
Chiều vương nắng trải đẹp hồn thơ
Lãng đãng trời xa cánh nhạn mờ
Lặng lẽ ngày trôi niềm ước đợi
Im lìm đêm tỏa nỗi mong chờ
Ân tình rớt lại cơn lờ lượn
Tín nghĩa qua đi chút quáng quơ
Bốn bể bâng khuâng nhìn nguyệt tỏ
Tình đời thổn thức bởi duyên cơ.
Hương Thềm Mây
GM Nguyễn Đình Diệm
22.4.2018
*****
Củu Long Giang
MỘNG THƠ
Cặm cụi tìm vần ghép tứ thơ
Ôi sao nghĩ mãi chỉ mù mờ
Nhiều điều lủng củng không sâu nghĩa
Lắm khúc lằng nhằng chẳng cao cơ
Buổi hửng tìm thầy xin ngó giúp
Đêm tan gọi bạn để ngồi chờ
Dù rằng uể oải nhưng ham lắm
Thỉnh thoảng bần thần lấy bút quơ!
CLG. 22/4/2018
*****
Đinh Vĩnh Long
HẾT
Đâu còn kỷ niệm những ngày thơ
Bởi bụi thời gian đã phủ mờ
Cuộc sống nhiều ông giờ tắc nghẽn
Đường đời mấy lão hết đường cơ
Công danh ảm đạm không người ngóng
Sự nghiệp buồn tênh chẳng kẻ chờ
Tóc bạc răng long tình mặn đắng
Đêm trường tiếng gậy lạnh lùng quơ
Đinh Vĩnh Long.
*****
Lê Ngọc Dũng
NGƠ NGƠ THƠ


Lóc ngóc về nhà cắm bút thơ
Khua tay nghĩ mãi vẫn mù mờ
Gồng mình ngẫm chữ sưng đôi mắt
Vỗ não tìm vần tuột sợi cơ
Bức bối bên hiên lòng lặng đợi
Lơ ngơ cạnh vợ trí thầm chờ
Bần thần ngủ nghỉ cho vơi chợ
Khúc mắc buồn hoài đảo cẳng quơ.

LND

4 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH MẾN
    DUYÊN ĐỜI
    Chiều vương nắng trải đẹp hồn thơ
    Lãng đãng trời xa cánh nhạn mờ
    Lặng lẽ ngày trôi niềm ước đợi
    Im lìm đêm tỏa nỗi mong chờ
    Ân tình rớt lại cơn lờ lượn
    Tín nghĩa qua đi chút quáng quơ
    Bốn bể bâng khuâng nhìn nguyệt tỏ
    Tình đời thổn thức bởi duyên cơ.
    Hương Thềm Mây
    GM Nguyễn Đình Diệm
    22.4.2018

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và vui thơ . Bài họa hay anh ạ . Chúc anh chiều cuối tuần vui

      Xóa
  2. Thăm anh đọc và thưởng thức tiệc thơ xương họa.
    Chúc anh an lành !

    Trả lờiXóa