VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

KHÓI CHIỀU

KHÓI CHIỀU

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Trùng điệp chốn xa phố mịt mờ
Khói màu đen nhuộm bến sương mơ 
Nhung xanh vẫn đó thương người đợi
Lụa trắng còn đây nhớ bạn chờ
Cùng lối dạo đêm hòa sóng nhạc
Cuối thềm hong gió quyện trăng thơ
Chung tay nối mộng hoa tìm bướm
Vùng vẫy xác thân tối dại khờ...

Nghịch :

Khờ dại tối thân xác vẫy vùng
Bướm tìm hoa mộng nối tay chung
Thơ trăng quyện gió hong thềm cuối
Nhạc sóng hòa đêm dạo lối cùng
Chờ bạn nhớ đây còn trắng lụa
Đợi người thương đó vẫn xanh nhung
Mơ sương bến nhuộm đen màu khói
Mờ mịt phố xa chốn điệp trùng ./.

LCT 04/2018
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh 
NỖI XA
(Thuận-nghịch độc)

Thuận:

Trùng mây điệp gió cuốn xa mờ
Bóng khuất ai rời, rã huyễn mơ
Nhung nhớ buổi thề câu hẹn ước
Vấn vương người rỏ lệ mong chờ
Cùng trao mộng cũ ngày say đắm
Mãi giữ tim nồng tuổi ấu thơ
Chung bước lại hòa trăng thuở ấy
Vùng chia xót thiếp phận sao khờ.

Nghich:

Khờ sao phận thiếp xót chia vùng
Ấy thuở trăng hòa lại bước chung
Thơ ấu tuổi nồng tim giữ mãi
Đắm say ngày cũ mộng trao cùng
Chờ mong lệ rỏ người vương vấn
Ước hẹn câu thề buổi nhớ nhung
Mơ huyễn rã rời ai khuất bóng
Mờ xa cuốn gió điệp mây trùng.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Dư Âm 
THẦM MONG!
Trùng dương phẳng lặng quá xa mờ,
Ngắm nguyệt đêm hè đã tưởng mơ!
Khắc khoải vì yêu mà vẫn đợi,
Trầm tư bởi thích lại luôn chờ!
Tan chiều gió thoảng đưa lời nhạc,
Giữa buổi mây vờn gợi ý thơ!
Ủ mộng vui cùng hoa lẫn bướm,
Thầm mong cõi dạ bớt đeo khờ!!!

*****
Đức Hải Nguyễn
XA MỜ
( TNĐ)

...... Thuận
Trùng muôn nỗi tủi lệ hoen mờ
Sóng ngọn loang dần vụn giấc mơ
Nhung nhớ gợn lòng thêm tiếc nuối
Bỏ buông đành dạ lỡ mong chờ
Cùng chan cuộc sống vùi giông bão
Lại khép cung đời trải vận thơ
Chung bước chẳng đường duyên rẽ lối 
Vùng xa gởi phận mặc khôn khờ..


.... Nghịch
Khờ khôn mặc phận gởi xa vùng
Lối rẽ duyên đường chẳng bước chung
Thơ vận trải đời cung khép lại
Bão giông vùi sống cuộc chan cùng
Chờ mong lỡ dạ đành buông bỏ
Nuối tiếc thêm lòng gợn nhớ nhung
Mơ giấc vụn dần loang ngọn sóng
Mờ hoen lệ tủi nỗi muôn trùng..
*****


HÀN ÔN
(Thuận nghịch độc)
Trùng âm rộn ngõ chiếu trăng mờ 
Lữ khách đau lòng tủi ước mơ 
Nhung gấm nhuộm màu in bến đợi 
Trúc mai hòa chữ nhắn anh chờ 
Cùng tri thế tục đời nương Đạo 
Lại nghĩ nhân tình nhạc phổ thơ
Chung thủy nghĩa còn đâu lẻ bóng 
Vùng quê ẩn nhẫn biết ta khờ.
&
Khờ ta biết nhẫn ẩn quê vùng
Bóng lẻ đâu còn nghĩa thủy chung
Thơ phổ nhạc tình nhân nghĩ lại 
Đạo nương đời tục thế tri cùng
Chờ anh nhắn chữ hòa mai trúc
Đợi bến in màu nhuộm gấm nhung
Mơ ước tủi lòng đau khách lữ
Mờ trăng chiếu ngõ rộn âm trùng.
20/4/2018
••••••••TIỂU LINH TÔN ••••••••
*****
Đối họa 
HAI ĐẦU NỖI NHỚ
(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Trùng mộng tối đen bóng lặng mờ
Bến tràn mây nhạt gió giăng mơ
Nhung tơ nét đẹp hoa hoài đợi
Gấm lụa viền xinh bướm mãi chờ
Cùng hẹn buổi trao tình quyện sóng 
Cạn thề đêm gởi ý vương thơ
Chung chăn lỡ kiếp duyên hờ hững 
Vùng đọng nước trôi nổi khạo khờ ...

Nghịch :

Khờ khạo nổi trôi nước đọng vùng
Hững hờ duyên kiếp lỡ chăn chung
Thơ vương ý gởi đêm thề cạn
Sóng quyện tình trao buổi hẹn cùng
Chờ mãi bướm xinh viền lụa gấm
Đợi hoài hoa đẹp nét tơ nhung
Mơ giăng gió nhạt mây tràn bến
Mờ lặng bóng đen tối mộng trùng ./.

LCT 21/04/2018

6 nhận xét:

  1. Thăm anh được thưởng thức thơ TNĐ rất hay.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
  2. ND sang thăm thưởng thức thơ xướng họa hay tuyệt...
    chúc đêm an giấc anh Bụi Thời Gian nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks em nhé Ngọc Dung . Chúc em ngày mới nhiều yêu thương

      Xóa
  3. Hii...nhà huynh trưởng hoành tráng quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Wow . Vậy mà qua tới đây luôn hả . Bên này giờ vắng quá chỉ dành kưu trữ thơ thôi Tiểu Linh Tôn

      Xóa