VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ


Mãi nhớ vần thơ kỷ niệm đầu
Chưa hề nhạt ý giữa từng câu
Thời gian cũng chỉ là cơn gió
Khoảng cách dường như vẫn nhịp cầu
Dẫu biết duyên thề chưa thể cạn
Nhưng rồi nguyện ước đã chìm sâu
Người quên để lại niềm xa vắng
Những buổi chiều hoang phế lạnh sầu ./.

LCT 19/03/2018
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần 
NÀO QUÊN

Nào quên hạnh phúc buổi ban đầu
Nhật ký ai còn gửi những câu 
Dẫu hiểu thời gian chìm ngọn gió
Rằng hay kỷ niệm lắng môi cầu 
Cho đời lãng tử tình nông cạn
Để kiếp giang hồ nghĩa vợi sâu 
Gặp gỡ làm chi rồi phải vắng
Rời xa giã biệt cứ vương sầu.
19/3/2018.
*****
Khoa Tran Minh 
ĐỊNH PHẬN
Vần thơ kỷ niệm buổi ban đầu
Nét chữ vang trầm vẫn trọn câu
Ước nguyện hồn mang tràn vẫn tưởng
Thề duyên ý đọng võng chân cầu
Nhưng rồi cuộc sống đời xô đẩy
Vậy thế xưa tình nghĩa chẳng sâu
Bạn cũ đành thôi trời chứng quả
Thời gian vọng mãi cứ vương sầu
Vui cùng anh
HN - 19/3/2018 
Trần Minh Khoa 
*****
Dinh Tuan Minh 
CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ
Đời bao nuối tiếc mối duyên đầu
Để những canh dài thổn thức câu
Buổi ấy như diều bay trước gió
Ngày xưa tựa nước cuốn qua cầu
Thương vì cách mặt tình khô cạn
Nhớ bởi xa lòng nghĩa hết sâu 
Kỷ niệm phai tàn theo dĩ vãng
Chiều trên bến đợi vấn vương sầu
Đ.T.M
*****
Truong Thanh Son

MÃI NHỚ BAN ĐẦU

Hồn luôn khắc khoải chuyện ban đầu
Những lúc chung đường chửa trọn câu
Mỗi tiếng trao người…ôi khổ nhọc
Lời ta muổn tỏ … thật cơ cầu
Chia lìa nghĩa ái vùi sông cạn
Giã biệt duyên tình quẳng hố sâu
Trả hết về chôn đời quạnh quẽ
Hoàng hôn ủ kín vạn cơn sầu

Dạ Thế Nhân Thanh Sơn 
*****
Hữu Thiên 
XÓA ĐI KỶ NIỆM

Hờn chi kỷ niệm lúc yêu đầu
Vẫn đó thơ còn tỏ mặt câu
Có lẽ tình kia vùi cạnh bể
Đành thôi mộng ấy thả bên cầu
Nào mong nghĩa ấm từng đêm lẻ
Hết vọng ân nồng những buổi sâu
Sẽ phải quay về trong thực tế 
Tìm vui chén rượu giải cơn sầu..!!

NL 19/03/2018
*****
Huan Tran 
KỶ NIỆM ĐỪNG QUÊN

Ngồi đây nghĩ lại phút ban đầu 
Ngỡ tưởng như vừa vụt bóng câu 
Lãng tử bao ngày mây bạt gió 
Trần gian một thuở nước qua cầu 
Ân tình gửi sẽ không hề cạn 
Nghĩa cảm trao thì vẫn nặng sâu
Dẫu phải mai này xa cách mặt 
Đừng quên kỷ niệm, chớ u sầu ./.
_______Huan Tran 19-03-2018
*****
Trung Nhẫn

PHƯỢNG BUỒN 
.
Lần soi kỷ niệm, mối duyên đầu 
Tiếc ngẩn ngơ hoài mỗi một câu 
Vội vã như là sương phủ nước 
Đành hanh tựa thể gió qua cầu
Em còn lỡ dở neo bờ cạn
Kẻ vẫn mơ hồ gọi giếng sâu
Tiễn bước hôm nào rơi giọt tủi
Ngồi ôm xác phượng ủ ê sầu
.
Trung Nhẫn 19/3/2018
*****
Bài đối họa cùng các thi hữu 
NGẪM

Mới thuở nào thôi đã bạc đầu
Đôi lòng ấm lạnh chẳng tròn câu
Người thương số phận chờ bên hẻm
Kẻ tiếc tình duyên đợi giữa cầu
Rã mảnh thư tình thương hận lắng
Ôm từng chén rượu tủi buồn sâu
Nhiều đêm nguyệt xế hồn hoang tưởng
Ngẫm chốn trần gian vạn nẻo sầu ./.

LCT 19/03/2018
*****

LẠC LÕNG 
Đã hết tình yêu đẹp buổi đầu 
Thôi đành vỡ nát chẳng tròn câu 
Thề xưa thuở trước mà se lạnh
Nguyện cũ ngày nao để úa sầu
Ảo não đau buồn rơi ánh lệ
Âm thầm tủi xót giọt hằn sâu
Đông về quạnh quẽ chiều mây vắng
Lạc lõng mình anh đứng ở cầu
Ban Ngo Duc 19/3/2018
*****

Manh Tien Nguyen 
LỆ VƯƠNG SẦU
Hề chi chẳng nhớ nụ hôn đầu
Chót gửi trang tình nhạt nhẽo câu
Để giận cho quỳnh rơi cuối ngõ
Mà thương với bưởi rụng bên cầu 
Anh hùng há quản khi hồ cạn
Nữ kiệt đâu màng buổi giếng sâu
Khắc khoải em còn đau tiễn biệt
Người nơi viễn xứ ngẩn ngơ sầu 
19/03/18-H V
*****
Nguyễn Châm 
LỆ SẦU

Còn nguyên tiếng hẹn thuở ban đầu 
Kẻ đã không gìn lấy một câu 
Để nấc tình xưa mờ mịt vũng 
Rồi đêm ái mộng tả tơi cầu 
Người đi bỏ lại dòng men đẫm 
Cảnh vắng nêm đầy nỗi hận sâu 
Vẳng khúc tơ chùng nghe não nuột 
Mà thương vẫn gợi đắng canh sầu

Nguyễn Châm - 190318
*****
Khoa Tran Minh

Đối họa bài "NGẪM"

Dần trôi tự thuở mãi ban đầu
Kiếp phận xưa thề chẳng giữ câu
Bạc tóc nương vần theo ngõ hẻm 
Đầu xanh tựa ý cũng mong cầu
Tan rồi tiếc mộng thôi đành nhủ 
Rã cánh hoài suy bởi nặng sâu
Nửa mị hình xưa tràn vỡ gối 
Choàng lên mở mắt gọi tình sầu.
Mộng vì tình ! Kkkkk
HN - 19/3/2018
Trần Minh Khoa
*****

BÌNH TÂM

Còn ghi nhớ mãi thuở ban đầu
Mặt mũi căng chằng lấp lửng câu
Những buổi ôn bài bên cạnh lớp
Từng hôm giải toán giữa hiên cầu
Do vì quản ngại mà khô cứng
Cũng tại e dè để héo sâu
Kỷ niệm ngày xưa giờ nghĩ đến
Bình tâm giữ lại chứ không sầu!

19/3/2018 CLG
*****
Dư Âm 
THẦM NGHE...!
Thầm nghe nhạt nhẽo mối duyên đầu,
Bởi nhỡ quên đà hứa hẹn câu...!
Mỉm miệng đăm nhìn ra nẻo gió,
Rùng vai dõi ngóng lại ven cầu!
Cung tình chửa luyến đành khan cạn,
Cảnh mộng chưa nồng khó đẫm sâu!
Quạnh quẽ bao chiều hoang hoải vắng,
Phòng đơn gối lẻ lạnh tâm sầu!!!
**********************
Oblivion Thach
Y ĐỀ
Oblivion
***

Làm con, áo mặc chẳng qua đầu
Chữ hiếu nguyên tròn... phải thẹn câu...
Thuở đắm hương tình, luôn mãi nguyện 
Thời say vị ái, vẫn hay cầu
Đâu ngờ biển rộng thuyền con yếu
Chẳng ngỡ duyên nồng nợ kém sâu
Kẻ lặng làm dâu... người viễn xứ
Trời yêu sót lại mảnh trăng sầu.

Oblivion Thach

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét