VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2018

BÓNG NẮNG

BÓNG NẮNG

Khoảnh nắng chiều chao gợn giữa dòng
Mây tàn đảo cánh dọc bờ cong
Hồn quê ẩn hiện trên đầu sóng
Dáng mẹ đầy vơi bãi biển lòng
Não nuột câu hò xua khói mỏng
Êm đềm điệu sáo khẳm trời trong
Hoàng hôn gió rủ buồn xây mộng
Bỗng tiếc thời xuân nhạt tuổi hồng ./.

LCT 18/03/2018
BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn
TĨNH MỊCH 
Chiều phai đụn nắng cũng thôi HỒNG
Thổn thức bên hàng liễu nặng CONG
Nhịp đẩy êm làn khe khẽ sóng
Lời ru ngược gió ngẩn ngơ LÒNG
Theo đàn Nhạn giỡn đường mây mỏng 
Tản lũ Quyên đùa mạn nước TRONG
Sắc cảnh thanh bình như cõi mộng 
Thuyền ai lặng lẽ thả xuôi DÒNG 

Trung Nhẫn 18/3/2018
*****
Nhung Nguyen
BÓNG NGUYỆT BÊN SÔNG

Thuyền ai chở nặng cứ xuôi dòng
Nước chảy đôi bờ mãi uốn cong
Bóng nguyệt tàn đêm còn lộng sóng
Ngàn sao suốt sáng vẫn soi lòng
Hồn nghe một thoáng sầu mi mỏng
Dạ thấy đôi lần lụy mắt trong
Lạnh lẽo trời khuya tàn ước mộng
Ngày qua vụt mất lỡ xuân hồng

18 - 3 - 2018
*****
Tòng Trần
KHƠI DÒNG

Chiều nghiêng nắng hẹn giữa khơi dòng
Ráng đỏ khoanh tròn một chỗ cong
Tản mạn làn mây vờn dãy sóng 
Đìu hiu mảng gió trỗi bên lòng
Câu hò xóm hạ....yêu kiều mỏng 
Quãng ví thôn ngàn...yểu điệu trong
Lãng tử trầm ngâm chìm khắc mộng
Đài trang nức nở rộn đêm hồng.
18/3/2018.
*****
Tường Vân
THƯƠNG VỀ KỶ NIỆM 

Còn nghe vấn vít mảnh tơ lòng 
Hai nửa cuộc đời vội bẻ cong
Sớm nắng chưa tàn cơn lửa hạ
Chiều mưa đã nhuộm ướt môi hồng 
Duyên hờ nghĩa lạnh neo đầu gió 
Bến hẹn thuyền yêu đắm giữa dòng 
Một mảnh ân tình âu cũng bạc 
Thôi đành kỷ niệm gói vào trong... 

Tường Vân 18/03/18
*****
Đối họa 
DÒNG SÔNG KỶ NIỆM

Vẫn đó vầng trăng lội đỏ DÒNG
Đêm buồn tĩnh mịch mép thuyền CONG
Chèo khua kẽo kẹt đùa lay sóng
Mái đẩy cù cưa lỡ chạm LÒNG
Những đám mây tàn quanh bụi mỏng
Đôi làn khói nhạt giữa bờ TRONG
Hồn thơ thổn thức chìm sâu mộng
Có lẽ nào quên mảnh lụa HỒNG ./.

LCT 18/03/2018
*****
Dư Âm 
MÃI TIẾC...!
Ngồi nom suối cuộn chảy xuôi dòng,
Cứ lượn quanh đồi đổ bãi cong!
Ngoảnh lại như chừng nghe sóng vỗ,
Nhìn sang tựa thể thấy xao lòng?
Âm thầm ngắm những màn sương mỏng,
Lặng lẽ trông nhiêù mảng nắng trong!
Mãi tiếc xuân thời hoen tuổi mộng,
Đòng đưa nhạt nét ửng môi hồng!!!
*****
Khoa Tran Minh
RÁNG HỒNG
Chiều buông nhẹ lướt khỏa xuôi dòng
Độc lẻ đi thuyền rẽ khúc cong
Bẻ lọng đường trôi vờn cưỡi sóng 
Chèo ngang lạch khuấy khẽ vô lòng 
Thuyền neo Lão Sáo ru cành mỏng
Bến đậu Non Cò ngã cửa trong 
Mải sống đơn thuần trong lẽ mộng
Hoàng hôn nhớ mãi cảnh mơ hồng.
Vui cùng Huynh !
HN - 18/3/2018
Trần Minh Khoa 
*****
Đặng Văn Ba ·
Ảo mộng ..
************
Hoàng hôn tím rụng nổi trên dòng 
Gió thoảng đùa mây tạo móng cong 
Đất mẹ bao năm còn ảo mộng 
Quê cha lắm tháng vẫn hời mong 
Sông xưa mãi gợi đầu con sóng 
Núi cũ luôn khơi giữa khúc lòng 
Ánh nguyệt buông tơ rơi thật mỏng 
Ru hồn đắm lịm áng vân hồng ...
*****
Hữu Thiên
CHỈ LÀ GIẤC MƠ

Chiều nghiêng vạt nắng trải bên dòng
Những thảm mây buồn uốn lượn cong
Lặng giữa cơn sầu ngơ ngẩn sóng
Chìm trong nỗi nhớ thẩn thơ lòng
Quê nhà mẹ gánh làn sương mỏng
Cảnh cũ em quàng ngọn gió trong
Bỗng xót xa hồn nghe thoảng vọng
Thèm quay gót lại buổi xuân hồng..!

NL18/03/2018

4 nhận xét:

  1. Thăm anh,đọc thơ xướng họa,cùng xao xuyến với khoảng trời quê,dòng sông và dáng mẹ.
    Chúc anh bình an !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm . Chều mát vui vẻ Quỳnh nhé . Rất mong Quỳnh trở lại FB để có điều kiện giao lưu hơn .

      Xóa
  2. Sang thăm bạn đọc thơ xướng họa hay quá. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị Ngọc Lien Nguyen . Chúc chị luôn an vui và khỏe mạnh nhé !

      Xóa