VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

RU KHÚC TÌNH BUỒN

RU KHÚC TÌNH BUỒN


Cho buồn rụng giữa nắng chiều mơ
Quẳng gánh đời hoang cạn nỗi chờ
Bé những đêm ngồi ươm nẻo mộng
Ta từng buổi lại nối dòng thơ
Thời gian vẫn đậm dù trăng úa
Kỷ niệm nào phai dẫu nắng mờ
Chỉ tiếc duyên đời luôn bạc bẽo
Như làn gió mỏng chạm đường tơ ./.

LCT 17/03/2018
BÀI HỌA :
*****
MƠ 

Ngẫm lại canh đời tựa giấc mơ 
Nhiều phen mộng ảo cứ trông chờ 
Đường thi mấy vận neo tình nhớ 
Lục bát dăm vần néo nghĩa thơ 
Đó đợi thềm mai khi nguyệt vỡ 
Đây chờ ngõ trúc lúc sao mờ 
Duyên trời đợi mãi còn chăng chớ ?
Vấn bận thân tàn một khúc tơ 

Nhố Nhăng
*****
Trung Nhẫn
RỐI TƠ
Gửi giữa mây ngàn điệp khúc mơ
Tràn bên dốc thẳm nỗi mong chờ
Thêu thùa vận tủi tuồn trang sách
Nhặt nhãnh niêmsầu tẩm áng thơ
Nẻo mộng hoang tàn trăng rã nát
Vườn iêu lạnh thắt cõi thương mờ
Sương chiều lặng lẽ hùa đêm nhớ
Tiễn biệt duyên tình chẳng mối tơ
.
Trung Nhẫn 17/3/2018
*****
Nguyễn Châm
CHIẾN CUỘC... 

Rượu đã xong rồi hắn ngủ mơ 
Bà hai cởi váy rã tâm chờ 
Hồi lâu bấc trở se gò mộng 
Một thoáng duyên nhàu lỡ cảnh thơ 
Nổi trận tam bành mâm bát vỡ 
Vòng tay bát chưởng phận trai mờ 
Chiều nay ghé lại nhà thương ngủ 
Mặt mũi khâu chằng bảy mối tơ 

Nguyễn Châm - 170318
* Nữu
Họa tà với Nguyễn Châm
PHÍA SAU GIẤC MƠ

Ông nào cũng vậy khoái nằm mơ
Váy mỏng dầu thơm rộn rã chờ
Tửu trắng tâm trào quanh bãi mộng
Trăng vàng trí cuộn giữa cồn thơ
Vừa nghe nước đổ tràn khe lạnh
Bỗng thấy trời mưa bịt hẻm mờ
Cạnh ngõ thiên đường hai đứa tỉnh
Đau lòng cảnh sắc nhện và tơ ./.

LCT 17/03/2018
*****
Tòng Trần
GIỌT SƯƠNG

Những giọt sương mềm trải bóng mơ
Hoàng hôn lặng lẽ dáng ai chờ
Tâm hồn nức nở buồn thân mộng
Đáy dạ tiêu điều nẫu tuổi thơ
Quạnh quẽ hờn côi đời cỏ úa
Đìu hiu hận lẻ số trăng mờ
Truông tình cứ mãi chìm muôn ngả
Quãng ái sao hoài lạc nẻo tơ
17/3/2018.
*****
Hữu Thiên
XIN TRẢ CHO NGƯỜI

Trả lại cho người mãi hết mơ
Cùng quên kỷ niệm đã mong chờ
Đành chôn tất cả bao lời nhạc
Phải dập đi nhiều những ý thơ
Nẻo cũ mình ta hờn nguyệt úa
Đường xưa lẽ bóng tủi mây mờ
Mang vào đáy huyệt đêm tình vỡ
Sẽ để phai tàn nát mộng tơ..!

NL 17/03/2018
*****
Nguyễn Gia Khanh
CHỈ LÀ MƠ


Đã biết ta người chỉ tựa mơ
Thì thôi quẳng hết nỗi mong chờ
Hoang tình rũ bỏ cùng đêm lạnh
Huyễn mộng chôn vùi với tuổi thơ
Hết thẫn thờ mong mùa nguyệt tỏ
Nào xao xuyến đợi buổi sương mờ
Âm thầm một bóng loang thềm cũ
Lệ bỗng lăn dài cả phím tơ.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Huan Tran 
MƠ MÀNG 
Những buổi đêm về đẹp giấc mơ 
Đường khuya lặng lẽ để mong chờ 
Người đang ủ bóng ươm tình mộng 
Kẻ vẫn ru hồn dệt ý thơ 
Quạnh quẽ lòng đau... làn cỏ úa 
Đìu hiu dạ nẫu...mảnh trăng mờ 
Vì mê bổng nhẹ dường mây trắng
Ngỡ tưởng ai dìu dặt phím tơ./

________Huan Tran 17-03-2018.
*****

Đối họa cùng quý thi hữu
BẾN HEN

Sương tàn bến lặng mảnh trời mơ
Sóng vỗ thuyền neo nẻo muộn chờ
Khách lữ mong đò xâu tuổi mộng
Nhân tình đợi gió thổi hồn thơ
Sầu trong kẽ mắt vầng mây lạnh
Đọng giữa bờ mi cảnh nắng mờ
Mỏi bước đăng trình tim vụn vỡ
Nay về ngõ hẹn nát dòng tơ ./.

LCT 17/03/2018
*****
Ban Ngo Duc 
ĐỢI CHỜ 
Bên ngoài ánh nguyệt trải đường mơ 
Mỏi mệt mình ta vẫn cứ chờ 
Lặng lẽ trong lòng ru bản khúc 
Âm thầm đáy dạ trỗi vần thơ 
Thời gian có thể chừng như rõ 
Kỷ niệm nào mong đã sáng mờ
Nhặt mảnh trăng thề vương sót cũ
Khơi dòng nhật ký giữa ngàn tơ 
Ban Ngo Duc 17/3/2018
*****
Bài đối họa 2 
ĐỒI CHIỀU

Mai về kiếm lại giữa đồi mơ 
Tím mỗi chiều hoang lạnh buổi chờ
Gió mải mê đùa chao ngõ mộng
Mây lờ lững cuộn quấn hồn thơ
Sầu dâng khoảnh mắt vầng trăng nhạt
Đọng đẫm bờ mi nửa bóng mờ
Khép cửa đi tìm hương vị cũ
Hoa tàn nhụy rã trắng đường tơ ./.

LCT 18/03/2018

4 nhận xét:



  1. Ngẫm lại canh đời tựa giấc mơ
    Nhiều phen mộng ảo cứ trông chờ
    Đường thi mấy vận neo tình nhớ
    Lục bát dăm vần néo nghĩa thơ
    Đó đợi thềm mai khi nguyệt vỡ
    Đây chờ ngõ trúc lúc sao mờ
    Duyên trời đợi mãi còn chăng chớ ?
    Vấn bận thân tàn một khúc tơ


    Chung vui cùng các thi huynh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Nhố Nhăng lại ghé thăm và vui họa . Chúc bình an bạn nhé !

      Xóa
  2. Thăm anh,đọc nhiều thơ xướng họa thật thú vị.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm . Chúc luôn bình an Quỳnh nhé !

      Xóa