VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

TÌNH CHẾT THEO MÙA ĐÔNG

Họa thơ anh Hương Thềm Mây

TÌNH CHẾT THEO MÙA ĐÔNG


Những buổi đông về lạnh lắm không ?
Tình xưa lỗi hẹn đắng cay lòng
Hôm từ biệt để người đi nhớ
Bữa vắng xa còn kẻ đợi mong
Khắc khoải vần thơ sầu rã giọt
Trầm tư khoảnh mắt lệ tuôn dòng
Sương chiều ướt chạm vào tâm khảm
Phận tủi duyên buồn mãi đếm đong ./.

LCT 15/12/2017
*****
BÀI XƯỚNG :
*****

THĂM LÀNG
Lang thang mây trắng dạo trời không
Ruộng lúa cò bay trải mộng lòng
Viếng lại gia hương mơ nguyệt hẹn
Thăm nơi ngõ cũ ước tình đong
Tình phai lịm bóng đồi thu nhớ
Nghĩa lụn ru lòng bến hạ mong
Gió lạnh đông tàn buồn lá đổ
Tình riêng lãng đãng sóng xao dòng
Hương Thềm Mây


(GM.Nguyễn Đinh Diệm) 30.11.2017

6 nhận xét:

  1. Lành lạnh đông sang dạ bồi hồi
    Khắc khoải thương hoài cố nhân ơi
    Người xa từ buổi chiều đông nọ
    Tình chết trong mơ tận cuối trời...

    HN sang thăm chia sẻ với anh .
    Chúc anh ngày mới tốt lành thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khắc khoải năm canh trống một hồi
      Nghe miền thế sự chán người ơi
      Thằng gian cướp của đang hò hét
      Đưa khổ nào ăn chịu lỗi trời...

      Cảm ơn em ghé tgawm và lưu thơ nhé Hằng Nga . Chúc em luôn vui

      Xóa
  2. tHĂM ANH HÚC NGÀY MỚI AN LÀNH.MẾN

    Trả lờiXóa
  3. Chiều thăm anh và đọc thơ xướng họa cùng anh HTM.
    Chúc anh bình an !

    Trả lờiXóa