BƯỚC THỜI GIAN
Ngõ quạnh ra vào chỉ bóng ta
Thời gian lặng lẽ cứ trôi và
Đêm vùi chén rượu nàng thơ dỗi
Tối dỗ phiên tình biển lệ sa
Ngắm cảnh hoàng hôn buồn bã rụng
Nhìn cơn nắng muộn lửng lơ sà
Hiên chiều giá lạnh lòn qua cửa
Có mảnh trăng chìm tận bãi xa ./.
LCT 14/12/2017
BÀI HỌA :
*****
ĐỢI NGƯỜI
Vườn xưa bưởi mận... ngắm nhìn ta
Lặng lẽ cau nghiêng ngẫm bóng và
Nguyệt tỏa bao mùa thương nhớ quạnh
Mây bay mấy thuở khổ buồn sa
Bồi hồi mộng đến bèo nhèo ruỗi
Thơ thẩn mơ sang láng máng sà
Nắng sớm bẽ bàng chui qua cửa
Giường cô gối chiếc đợi người xa.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)
14.12.2017
*****
NGƯỢC DÒNG DĨ VÃNG
Xuôi dòng số mệnh chỉ còn ta
Nhặt chuỗi ngày thơ của nó và...
Giữa buổi đông tàn xao xác lạnh
Bên thềm gió trở hững hờ xa
Chồn chân viễn xứ đêm tình hẹn
Vãn nẻo đường mây bóng nhạn sà
Kỷ niệm quay về nghe nuối mãi
Khi nhìn mắt nhỏ giọt buồn sa !
Tường Vân 14/12/17
HỌA CÙNG ANH.MẾN
Trả lờiXóaĐỢI NGƯỜI
Vườn xưa bưởi mận... ngắm nhìn ta
Lặng lẽ cau nghiêng ngẫm bóng và
Nguyệt tỏa bao mùa thương nhớ quạnh
Mây bay mấy thuở khổ buồn sa
Bồi hồi mộng đến bèo nhèo ruỗi
Thơ thẩn mơ sang láng máng sà
Nắng sớm bẽ bàng chui qua cửa
Giường cô gối chiếc đợi người xa.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)
14.12.2017
Rất cảm kích với tâdm lòng mà anh đã dành cho . Bài họa rất hay . Chúc anh luôn vui khỏe . Kính mến
XóaGhé thăm trang thơ anh, thơ xướng họa rất hay ạ.
Trả lờiXóaChúc anh chiều vui nhiều anh nhé.
Cảm ơn em nhiều ngé Tganh Mai . Sao em không xử dụng blog để đăng thơ . Chúc em chiều vui
XóaNGƯỢC DÒNG DĨ VÃNG
Trả lờiXóaXuôi dòng số mệnh chỉ còn ta
Nhặt chuỗi ngày thơ của nó và...
Giữa buổi đông tàn xao xác lạnh
Bên thềm gió trở hững hờ xa
Chồn chân viễn xứ đêm tình hẹn
Vãn nẻo đường mây bóng nhạn sà
Kỷ niệm quay về nghe nuối mãi
Khi nhìn mắt nhỏ giọt buồn sa !
Tường Vân 14/12/17
Em ghé thăm và họa thơ cùng anh. Hồi này em bận quá...
Đêm bình yên anh ah !
Cảm ơn em ghé thăm và họa cùng anh . Bài họa nđt trên cả tuyệt vời . À mà em mần chi mà bận dữ rứa chắc mới lấy chồng mới bận bịu chứ gì . Chúc em hạnh phúc nhé !
Xóa