VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

PHỐ MÙA ĐÔNG

PHỐ MÙA ĐÔNG


Thả nhẹ bàn chân giữa phố chiều
Nghe đời nát vụn bởi hồn tiêu
Dòng sông trở lạnh choàng mây xám
Bãi cỏ vào đông khoác lụa điều
Vỡ vụn khoang lòng hiên lá đổ 
Tan tành lối mộng ngõ hồng xiêu
Bờ xa biển gió sầu đang trỗi
Bản tấu trùng dương vỗ ngọn triều ./.

LCT 20/12/2017
BÀI HỌA :
*****

KHÔNG BỜ BẾN

Vút vun lọn gió quất ngang chiều
Sởn lạnh gai lòng nỗi tán tiêu
Nghĩ tới ngày kia còn lũ lụt
Buồn sang mốt nọ chẳng đê điều
Đời như dòng nước sông bồi lở
Kiếp tựa rong bèo phận nát xiêu
Lắm bận quay đầu không thấy bến
Lênh đênh gió sóng dạt xô triều
Lý Đức Quỳnh 
*****

TIẾNG CHIỀU 

Anh hỡi về đâu giữa tiếng chiều 
Bên thềm nắng nhạt bóng xuân tiêu 
Cho mềm kỷ niệm từ muôn kiếp 
Để khổ lòng tôi với những điều 
Hạ vãn bơ phờ cơn nắng đổ
Thu tàn lạnh lẽo cánh buồm xiêu
Đò ai chở khách về đâu nhỉ 
Ngược ánh tà huy cuốn thủy triều !

Tường Vân 20/12/17

12 nhận xét:

  1. Chiều ghé thăm trang thơ anh, đọc bài thơ hay quá...và một chút buồn len lõi vào lòng...
    Chúc anh chiều vui và bình yên anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều nhé Thanh Mai . Chúc em Giáng sinh vui vẻ nhé !

      Xóa
  2. Chiều thăm và họa cùng anh.
    Chúc anh an lành!

    KHÔNG BỜ BẾN

    Vút vun lọn gió quất ngang chiều
    Sởn lạnh gai lòng nỗi tán tiêu
    Nghĩ tới ngày kia còn lũ lụt
    Buồn sang mốt nọ chẳng đê điều
    Đời như dòng nước sông bồi lở
    Kiếp tựa rong bèo phận nát xiêu
    Lắm bận quay đầu không thấy bến
    Lênh đênh gió sóng dạt xô triều
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh cùng vui họa . Chúc Quỳnh Noel vui vẻ nhé . Thân ái

      Xóa
  3. Thăm anh đọc thơ Chúc đêm ngon giấc.Mến

    Trả lờiXóa
  4. ND sang thăm anh thưởng thức thơ hay,chúc anh Bụi Thời Gian cùng gia đình đón giáng sinh an lành,hạnh phúc!

    Trả lờiXóa


  5. TIẾNG CHIỀU

    Anh hỡi về đâu giữa tiếng chiều
    Bên thềm nắng nhạt bóng xuân tiêu
    Cho mềm kỷ niệm từ muôn kiếp
    Để khổ lòng tôi với những điều
    Hạ vãn bơ phờ cơn nắng đổ
    Thu tàn lạnh lẽo cánh buồm xiêu
    Đò ai chở khách về đâu nhỉ
    Ngược ánh tà huy cuốn thủy triều !

    Tường Vân 20/12/17

    Ngày mới bình yên anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TIẾNG CHIÈU zhay lắm em . Cảm ơn em dành thời gian vui họa nhé . Chúc em đêm an lạc nhé !

      Xóa