VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017

ĐỔ DỐC

ĐỔ DỐC


Bỗng chán khi đời bỏ mặc ta
Tàn đêm rượu đẫm với trăng ngà
Thơ sầu nhỏ giọt vùi trang giấy
Lệ vỡ tuôn dòng lấp cửa hoa
Vết rạn thời gian giờ rã mảnh
Niềm đau thế sự đã bung tà
Hiên chiều gió trở ngày đông lạnh
Chạnh nghĩ qua đèo chẳng mấy xa ./.

LCT 21/12/2017
BÀI HỌA :
*****

DẠO CẢNH CHIỀU
Thong dong dạo cảnh một mình ta
Nở rộ hồ sen nét ngọc ngà
Liễu đứng mơ màng trông bóng nhạn
Cau nghiêng lặng lẽ ngắm đường hoa
Bướm vờn lôi cỏ bên bờ biếc
Chim gọi cành cao dưới bóng tà
Quyện gió đồng làng thơm lúa mới
Trời thanh vọng lại tiếng chuông xa.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
21.12.2017

6 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH NGÀY MỚI AN LÀNH.MẾN
    DẠO CẢNH CHIỀU
    Thong dong dạo cảnh một mình ta
    Nở rộ hồ sen nét ngọc ngà
    Liễu đứng mơ màng trông bóng nhạn
    Cau nghiêng lặng lẽ ngắm đường hoa
    Bướm vờn lôi cỏ bên bờ biếc
    Chim gọi cành cao dưới bóng tà
    Quyện gió đồng làng thơm lúa mới
    Trời thanh vọng tiếng chuông chùa xa.
    Hương Thềm Mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm).
    16.12.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh với bài họa hay . Chúc anh đêm an vui và hưởng mùa Giáng sinh an lành anh nhé !

      Xóa
  2. Câu 8 thất niêm rồi nhờ anh sửa lại thành
    - Trời thanh vọng lại tiếng chuông xa
    và chỉnh lại ngày là 21.12.2017
    mong anh hoan hỷ MẾN

    Trả lờiXóa
  3. Thơ xướng họa hay,ND sang thăm anh Bụi Thời Gian,chúc đêm an vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nha Ngọc Dung . Chúc em luôn an vui và hạnh phúc nhé !

      Xóa