VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017

HOANG LÒNG


HOANG LÒNG

Kẻ vẫn mong tìm miếng ngọt ngon
Người đang kiếm chỗ để chui lòn
Khu vườn hắn ở rừng cây mọt
Mảnh đệm em nằm bãi lá non
Hẹn bữa trời êm tình đổi gió
Chờ đêm sóng vỗ mộng lay hồn
Muôn đời cảnh lạ càng hưng phấn
Chẳng lẽ cam đành chịu héo hon ./.

LCT 22/11/2017
BÀI HỌA :
*****

ĐÊM MÙA ĐÔNG 
(Họa nghịch vận)

Chớ nghĩ thu tàn dạ héo hon 
Chiều hoang tím lạnh đến say hồn 
Vườn Thanh rộn rã ngàn hoa thắm
Gối mộng êm đềm cánh hạc non
Mặc kệ đông tràn đêm gió trở 
Màng chi cửa hở bóng trăng lòn
Canh trường mượn bút đề thơ vậy 
Cảnh đẹp sao đành thiếu rượu ngon !

Tường Vân 22/11/17
* Mạ đề

8 nhận xét:

  1. ĐÊM MÙA ĐÔNG
    (Họa nghịch vận)

    Chớ nghĩ thu tàn dạ héo hon
    Chiều hoang tím lạnh đến say hồn
    Vườn Thanh rộn rã ngàn hoa thắm
    Gối mộng êm đềm cánh hạc non
    Mặc kệ đông tràn đêm gió trở
    Màng chi cửa hở bóng trăng lòn
    Canh trường mượn bút đề thơ vậy
    Cảnh đẹp sao đành thiếu rượu ngon !

    Tường Vân 22/11/17
    * Mạ đề

    Em không tìm ra cái gì Hon cả đành ôm lòng héo hon rồi... 😗

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là khổ . Không khi nào thuận cả không thể ở với nhau được gặp mặt là nghịch không hà . Cảm ơn em dù nghịch cũng hay . Nhưng dạo này em hay gặp vườn Thanh quá nhỉ cái vườn này ở đâu vậy em . Cảm ơn em cùng góp vui . Chúc em ngày bình an gạp lại đừng nghịch nhé !

      Xóa
  2. Mấy hôm rồi kg ghé thăm trang thơ anh, cảm thấy rất là nhớ...
    Bài thơ hay quá...
    Chúc anh dạt dào sk anh nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em . Cứ tưởng em bỏ luôn rồi chứ . Đi Singapor rồi quên luôn nhỉ hjhj ... Chúc em tối vui nhé !

      Xóa
  3. Mới về nhà thăm anh đọc thơ Chúc an lành Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời . Anh đi hoài vậy còn khỏe quá ha . Chúc anh luôn có những chuyến đi thú vị và may mắn nhé . Kính mến

      Xóa
  4. Thăm anh và đọc thơ.Không kịp họa cùng anh.
    Chúc anh nhiều vui !

    Trả lờiXóa