VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017

LỐI VỀ XÓM NHỎ

LỐI VỀ XÓM NHỎ
(Lối cũ vàng hoa sương khói cuộn
Trăng chiều rớt mảnh xuống bờ mê )
(THTK)

LỐI mòn trở lại với lòng quê
CŨ bến đò xưa mỏi bước về
VÀNG dãy tơ tràn treo mép cửa
HOA chùm khế rụng rãi bờ đê
SƯƠNG giăng nẻo vắng vương mành trúc
KHÓi phủ đường khuya vướng điệu thề
CUỘN bãi mây tàn ôm mái rạ
TRĂNG CHIỀU RỚT MẢNH XUỐNG BỜ MÊ ./,

LCT 23112017
BÀI HỌA :
*****

VỀ NƠI XÓM CŨ
LỐI thu viếng lại cảnh làng quê
CŨ nẻo đường xưa bước nhẹ về
VÀNG nắng chiều mơ thơm dậu trúc
HOA cau vườn mộng ngát triền đê
SƯƠNG gieo mái lá vương hiên cúc
KHÓI thả vồng mây nhớ tiếng thề
CUỘN liếp tranh nghèo sầu quấn quýt
TRẮNG CHIỀU RỚT MẢNH XUỐNG BỜ MÊ ./,
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn ĐìnhDiệm)
23.11.2017

14 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH.NGÀY MỚI AN LÀNH.MẾN
    VỀ NƠI XÓM CŨ
    LỐI thu viếng lại cảnh làng quê
    CŨ nẻo đường xưa bước nhẹ về
    VÀNG nắng chiều mơ thơm dậu trúc
    HOA cau vườn mộng ngát triền đê
    SƯƠNG gieo mái lá vương hiên cúc
    KHÓI thả vồng mây nhớ tiếng thề
    CUỘN mái tranh nghèo sầu quấn quýt
    TRẮNG CHIỀU RỚT MẢNH XUỐNG BỜ MÊ ./,
    Hương Thềm Mây
    (GM.Nguyễn ĐìnhDiệm)
    23.11.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất cảm ơn anh đã về ghé thăm và cùng họa thơ . Bài THTK rất hay anh ạ . Cảm ơn anh nhiều . Chúc anh đêm an lạc ạ

      Xóa
  2. Nhờ anh sửa lại câu 8 từ "mái" thành "liếp" nhé
    Lý do trùng từ.Mến

    Trả lờiXóa
  3. Chiều ghé thăm trang thơ anh...đọc thơ xướng họa hay.
    Chúc anh chiều vui và bình yên anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm nhé Thanh Mai . Đêm bình yên em nhé !

      Xóa
  4. Thăm anh,đọc thơ xướng họa hay.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
  5. Anh BTG ơi em ghé thăm anh đọc thơ ...
    Anh với anh LQĐ chuyên gia viết Thơ Đường thể loại nầy em không có một tí năng khiếu nào ...hihihi
    Em mà viết thơ nầy thì em rớt đài anh ơi ...
    Em chúc anh luôn an vui và nhiều may mắn anh nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Ngọc . Ghé thăm là vui rồi . Thơ thẩn làm chi . Chúc em sức khỏe nhé !

      Xóa
  6. ND sang thăm đọc thơ xướng họa hay,chúc đêm ngon giấc anh Bụi Thời Gian nhé!

    Trả lờiXóa