VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

TRẮC ẨN




TRẮC ẨN

Nhặt những vần thơ thả gió trời
Cho sầu lắng đọng chảy dòng rơi
Từ khi rượu dỗ hồn trăng khóc
Cũng lúc nàng say giọt tửu cười
Mỏi cánh tay gầy duyên nợ rã
Đau làn tóc buộc mảnh tình lơi 
Còn đêm cuối để người thôi hẹn
Chỉ một mình ta xếp nỗi đời ./.

LCT 07102017

6 nhận xét:

  1. Rượu mặn bờ môi rộn tiếng cười
    Ai biết trong lòng luống đầy vơi
    Người về đâu nhỉ vầng trăng vỡ
    Chỉ mình ta thấu với ta thôi ...

    HN sang thăm chia sẻ với anh .
    Chúc anh chiều cuối tuần an lành thật vui nhé anh !
    Hihi...HN tem bài mới của anh rồi ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bờ môi rượu nát vỡ đêm cười
      Nhức nhối trong lòng lệ đẫm rơi
      Phận nổi đời trôi tình bỗng chết
      Nhìn quanh thế sự đủ bao lời...
      Cảm ơn em ghé thăm và lưu thơ . Chúc em luôn an vui nhé Hằng Nga

      Xóa
  2. Bài thơ rất hay anh ạ...
    Chỉ còn mình ta với nồng nàn...
    Hi...chúc anh chiều vui nhiều nha anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và có lời khen . Chúc em đêm an lành nhé Thanh Mai

      Xóa
  3. THĂM ANH ĐỌC THƠ NGÀY NAY CÓ VIỆC PHẢI VẮNG NHÀ TOOI61 HỌA MAI POST LÊN TRANG NHÀ NHÉ.MỜI ANH SANG XEM CHÚC ANH AN LÀNH.MẾN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ . Cảm ơn anh . Bận phải ngjix thôi anh . Sẽ ghé thăm anh . Chúc anh tối an lạc

      Xóa