VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

NGÀY TRỞ VỀ


NGÀY TRỞ VỀ

Đã bấy lâu MÌNH trở lại thôn
Về thăm tránh được lỗ TAI ồn
Nâng người vợ trẻ bàn TAY yếu
Đỡ mẹ cha già bước CẲNG non
Tiếc buổi ĐẦU xanh giờ đã cạn
Buồn canh TÓC bạc tuổi đang dồn
Manh đời vỡ nát bờ VAI mỏi
Lệ mãi lưng TRÒNG bởi nhớ con ./.

LCT 081017
BÀI HỌA :
*****

TRỞ LẠI CÔ THÔN
Mình chừ trở lại với cô thôn
Yên được cái Tai phố xá ồn
Tóc bạc vườn xưa vui nguyệt tỏ
Mắt sương ngõ cúc quyện tơ non
Chân quê tâm sự . ..hồn đâu cạn 
Mái hạc duyên thơ...Bụng mãi dồn
Mỏi Gót đêm về chung rượu thấm
Môi thơm chuyện vãn chút lòng son
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm )
08.10.2017
*****
GÓC ĐÊM

Canh tà bóng nguyệt gác ĐẦU thôn
Cảnh SỐNG bình yên lắng nhịp ồn
GÓT mỏi anh về phiên gió lạnh 
TÓC mềm em hứng giọt sương non
Rưng rưng ánh MẮT niềm thương cảm 
Nhẹ nhẹ con TIM tiếng thở dồn
Lệ ướt MI gầy đêm khắc khoải 
Nghe LÒNG trĩu nặng mảnh tình con !

Tường Vân 8/10/17

6 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH
    TRỞ LẠI CÔ THÔN
    Mình chừ trở lại với cô thôn
    Yên được cái Tai phố xá ồn
    Tóc bạc vườn xưa vui nguyệt tỏ
    Mắt sương ngõ cúc quyện tơ non
    Chân quê tâm sự . ..hồn đâu cạn
    Mái hạc duyên thơ...Bụng mãi dồn
    Mỏi Gót đêm về chung rượu thấm
    Môi thơm chuyện vãn chút lòng son
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm )
    08.10.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh dành thời gian họa thơ . Chúc anh đêm an lành nhé !

      Xóa
  2. GÓC ĐÊM

    Canh tà bóng nguyệt gác ĐẦU thôn
    Cảnh SỐNG bình yên lắng nhịp ồn
    GÓT mỏi anh về phiên gió lạnh
    TÓC mềm em hứng giọt sương non
    Rưng rưng ánh MẮT niềm thương cảm
    Nhẹ nhẹ con TIM tiếng thở dồn
    Lệ ướt MI gầy đêm khắc khoải
    Nghe LÒNG trĩu nặng mảnh tình con !

    Tường Vân 8/10/17

    Họa cùng anh. Chúc anh và các bạn buổi chiều vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ hay lắm em . Thích nhất câu cuối . Nghe LÒNG nặng trĩu mảnh tình con . Nghe như thật . Cảm ơn em vui họa . Chúc em tối vui

      Xóa
  3. Thăm anh đọc thơ xướng họa cùng bạn hữu.
    Chúc anh chiều cuối tuần an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi Quỳnh ghé thăm . Buổi tối an lành Quỳnh nhé !

      Xóa