VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

VỊ ĐỜI



VỊ ĐỜI

Chỉ ước mong đời mãi đẹp thêm
Chiều trông nắng vỡ rụng bên thềm
Môi hờn chén tửu không còn đậm
Mộng dỗi phiên tình chẳng thấy êm
Thả những vần thơ vào gió nhạt
Nhồi cơn lạc thú giữa chăn mềm
Xô ngày tháng lịm miền hư ảo
Để ái ân tràn ngập ngõ đêm ./.

LCT 13082017


BÀI HỌA :
*****

TRAO NHƯ TRĂNG
Ước muốn dòng đời mãi tốt thêm
Tham sân...tựa gió thoảng qua thềm
 Ghi tâm nhẫn nhục luôn hòa dịu
 Khắc dạ bằng lòng mãi cứ êm
Thiện ý từ bi trì thật chắc
Hồn lành hỷ xã giữ hoài mềm
Trăng vàng vạn thuở trao vô tận
Tỏa sáng thiên thu lộng suốt đêm.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)

8 nhận xét:

  1. GÓP BÚT CÙNG ANH.NGÀY MỚI AN LÀNH,MẾN
    TRAO NHƯ TRĂNG
    Ước muốn dòng đời mãi tốt thêm
    Tham sân...tựa gió thoảng qua thềm
    Nhẫn nhục ghi tâm luôn mãi dịu
    Bằng lòng khắc dạ cứ hoài êm
    Từ bi thiện ý trì cho chắc
    Hỷ xã hồn lành giữ thuận mềm
    Trăng vàng vạn thuở trao vô tận
    Tỏa sáng thiên thu lộng suốt đêm.
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh dành thời gian họa vui . Bài thơ hay anh nhưng bị thất niêm anh ạ . Chúc anh ngày cát tường

      Xóa
  2. NHỜ ANH SỬA LẠI NHÉ,THẬT CẨM CẨM HOÀI ĐÓ ANH
    -GHI TÂM NHẪN NHỤC LUÔN HÒA DỊU
    KHẮC DẠ BẰNG LÒNG MÃI CỨ ÊM
    CẢM ƠN NHÉ.MONG ANH VUI.MẾN

    Trả lờiXóa
  3. LẠI SƯA TIẾP:
    THIỆN Ý TỪ BI TRÌ THẬT CHẮC
    HỒN LÀNH HỲ XÃ GIỮ HOÀI MỀM
    CẢM ƠN ANH HIỀU.MẾN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh thật nhiều . Phiền anh quá ha anh . Nhưng vậy là ổn rồi . Chúc anh trưa an vui

      Xóa
  4. Tôi lại sợ anh phiền,thế là hiểu nhau rồi đó anh lắm lc1 cái đầu nó lễnh loảng làm sao ấy anh à.Mong vui nhé.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh . Họa bài anh rồi nhưng chưa rãnh nên chưa comment được . Chiều vào máy sẽ dán lên anh nhé . Chúc anh chiều vui

      Xóa
  5. "Chỉ ước mong đời mãi đẹp thêm"
    Một ước muốn tưởng như bình dị như xem ra trong thời buổi này rất khó anh nhỉ?
    Bài thơ anh viết rất hay và đó cũng là nỗi niềm rất đời của con người..
    Chúc anh chiều chủ nhật yên vui hạnh phúc tròn đầy anh nhé.

    Trả lờiXóa