VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

BẾN GIÁC CÓ GÌ VUI ?


BẾN GIÁC CÓ GÌ VUI ?

Mai về biển giác lại tìm vui
Ở cõi trần gian quá ngậm ngùi
Kẻ nọ chua mồm luôn né đỡ
Anh này dẻo miệng cứ lòn chui
Còn ta rượu sáng chờ leo đỉnh
Vẫn tớ tình đêm phải thụt lùi
Tuổi tác chưa già ưa lạ chỗ
Nên rời sớm khỏi gặp điều xui ./.

LCT 14082017
BÀI HỌA :
*****
TỰ CÓ VUI
Thập thiện luôn hành tự có vui
Nhân gian khổ cảnh lắm bùi ngùi
Mồm chua mặc kẻ tham lam lách
Mỏ ngọt kệ người ái ố chui
Chế* ý hồn lành luôn đắptới
Rèn tâm dạ thiện chớ bồi lùi
Ngày qua tháng lại đời thanh thản
Tuổi lão an nhàn tự có vui
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
14,8,2017
*Chế:chế ngự

5 nhận xét:

  1. HỌA VUI CÙNG ANH.MẾN
    TỰ CÓ VUI
    Thập thiện luôn hành tự có vui
    Nhân gian khổ cảnh lắm bùi ngùi
    Mồm chua mặc kẻ tham lam lách
    Mỏ ngọt kệ người ái ố chui
    Chế* ý hồn lành luôn bồi tới
    Rèn tâm dạ thiện mãi không lùi
    Ngày qua tháng lại đời thanh thản
    Tuổi lão an nhàn tự có vui
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
    14,8,2017
    *Chế:chế ngự

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại nhờ anh sửa giúp
      -Câu 5 từ "bồi tới"thành "đắp tới"
      -Câu 6 từ "mãi không lùi" thành "chớ bồi lùi"
      Cảm ơn anh nhiếu.Mến

      Xóa
    2. Cảm ơn anh ghé thăm và vui họa . Chú anh tuần mới vui vẻ và sức khỏe anh nhé !

      Xóa
  2. Chiều muộn ghé thăm anh,đọc thơ xướng họa hay và ngưỡng mộ anh và Chú quá...
    Chúc anh ngày đầu tuần vui nhiều và bình an anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em luôn ghé thăm và có lời khen động viên . Chúc em thứ ba vui và tràn đầy năng lượng nhé !

      Xóa