VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

VỀ ĐÂU

VỀ ĐÂU ?

Mai rồi chẳng biết sẽ về đâu
Một cõi trần gian cả khối sầu
Những kẻ côn đồ đang cố tậu
Bao thằng tục tử cứ ngồi xâu
Hầm anh vợ giữ giờ phai dấu
Ruộng ả bò lăn đã trắng màu
Ghét lũ gan trời đem bỏ nhậu
Đêm nằm trở giấc ngậm ngùi đau ./.

LCT 10/08/2017
BÀI HỌA :
*****
CUỐI NẺO ĐỜI
Nặng gánh đôi vai biết đến đâu
Đường đời hun hút lặng u sầu
Quê cha khuất biệt vì ai tạo
Đất mẹ xa vời bởi kẻ thâu
Lân đận quê người xơ xác héo
Lao đao viễn xứ rã xừ đau
Chiều chiều lại ngóng phương trời nhớ
Cuối nẽo lưng đời mộng úa màu !
Hương Thềm Mây.
10.8.2017
*****
LẶNG LẼ

Lặng lẽ mong người mãi chốn đâu
Chiều rơi nức nở mấy cung sầu
Anh mang kỷ niệm nghìn thu để...
Em gói ân tình vạn kiếp xâu
Ngõ ái thờ ơ từng giấc lạnh
Tường duyên nhạt nhẽo mấy gam màu
Đành chôn ước vọng cùng năm tháng
Sao vẫn nghe lòng chạnh nhói đau !

Tường Vân 10/8/17

10 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH.NGÀY MỚI THẬT AN LÀNH NHÉ.MẾN
    CUỐI NẺO ĐỜI
    Nặng gánh đôi vai biết đến đâu
    Đường đời hun hút lặng u sầu
    Quê cha khuất biệt vì ai tạo
    Đất mẹ xa vời bởi kẻ thâu
    Lân đận quê người xơ xác héo
    Lao đao viễn xứ rã xừ đau
    Chiều chiều lại ngóng phương trời nhớ
    Cuối nẽo lưng đời mộng úa màu !
    Hương Thềm Mây.
    10.8.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh với bài họa hay . Xin phép anh đưa lên entry anh nhé . Chúc anh an lành

      Xóa
  2. Sang thăm bạn đọc thơ xướng hoạ hay quá. Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
  3. ND sang thăm chia sẻ những bài thơ xướng họa hay tuyệt...chúc sức khỏe anh Bụi Thời Gian nhé :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều nha Ngọc Dung . Chúc em trưa an lạc nhé !

      Xóa
  4. Chiều muộn thăm anh,đọc và cảm thơ xướng họa.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
  5. LẶNG LẼ

    Lặng lẽ mong người mãi chốn đâu
    Chiều rơi nức nở mấy cung sầu
    Anh mang kỷ niệm nghìn thu để...
    Em gói ân tình vạn kiếp xâu
    Ngõ ái thờ ơ từng giấc lạnh
    Tường duyên nhạt nhẽo mấy gam màu
    Đành chôn ước vọng cùng năm tháng
    Sao vẫn nghe lòng chạnh nhói đau !

    Tường Vân 10/8/17

    Em họa muộn cùng anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được em ghé thăm và cùng họa vui nhưng bài thơ buồn quá . Chúc em ngày nhiều vui với công việc em nhé !

      Xóa