VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

DUYÊN THƠ


DUYÊN THƠ

Một thuở lừng danh lũy chiến hào
Đêm nằm chỉ thấy một trời sao
Từ khi đổi mới bầy con nạo
Tự buổi dời quê lũ cáo đào 
Nợ vỡ thân mềm như mẻ cháo
Duyên tàn xác nhuyễn tựa nồi chao
Nhiều hôm tủi phận nhìn lơ láo
Bỗng muốn làm thơ kiểu tự trào ./.

LCT 09082017
BÀI HỌA :
*****
ĐỐI BÓNG...
Lần tay lật túi lại không hào
Mái thủng nhà khoe lọt ánh sao
Đổi mọi thay lào quan chức nạo
Tìm cơm kiếm áo phận dân đào
Đời dồn tận mạng nhừ như cháo
Cuộc cuốn cùng thân nát tựa chao
Một mảnh trăng treo lòng ngớ ngáo
Đêm ngày đối bóng hận dâng trào
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
09.8.2017
*****
MẤT NGÔI
Vầng quang lụi tắt hết anh hào
Chiếc bóng canh dài não nuột sao
Cũng sánh ông hùm lông sạch cạo
Chừng so chú dế đất khô đào
Gìn thân nửa bụng no cà pháo
Giữ phận lưng ngày thỏa chút chao
Ngán ngẫm tình đời luôn bố láo
Đua nhau bạc bẽo đã phong trào !
Lý Đức Quỳnh

8 nhận xét:

  1. GÓP BÚT CÙNG ANH.NGÀY MỚI AN LÀNH,MẾN
    LIỆU CÓ...
    Lần tay lật túi lại không hào
    Mái thủng nhà khoe lọt ánh sao
    Đổi mọi thay lào quan chức nạo
    Tìm cơm kiếm áo phận dân đào
    Đời dồn tận mạng nhừ như cháo
    Cuộc cuốn cùng thân nát tựa chao
    Một mảnh trăng treo lòng ngớ ngáo
    Liệu có như sông cạn lại trào
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
    09.8.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi anh luôn đồng hành à vui họa . Chúc anh luôn an mạnh anh nhé ! Kính

      Xóa
  2. Chiều thăm và họa cùng anh.
    Chúc anh nhiều vui !

    MẤT NGÔI
    Vầng quang lụi tắt hết anh hào
    Chiếc bóng canh dài não nuột sao
    Cũng sánh ông hùm lông sạch cạo
    Chừng so chú dế đất khô đào
    Gìn thân nửa bụng no cà pháo
    Giữ phận lưng ngày thỏa chút chao
    Ngán ngẫm tình đời luôn bố láo
    Đua nhau bạc bẽo đã phong trào !
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm và chia vui . C ngày an lành Quỳnh nhé !húc

      Xóa
  3. Chiều ghé thăm trang thơ anh,ngòi bút của anh sắc bén quá...
    Chúc anh chiều an vui bên bạn bè, người thân anh nha !

    Trả lờiXóa
  4. SAI LUẬT RỒI ĐÓ ANH CÂU 8 SAI BÉT RÔI MONG VUI NHÉ VÀ SỬA LẠI GIÚP:
    -ĐÊM NGÀY ĐỐI BÓNG HẬN DÂNG TRÀO
    VÀ THAY LUÔN ĐỀ BÀI:ĐỐI BONG
    CẢM ƠN ANH NHÉ.MẾN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh . Đã sửa theo ý anh rồi . Không sao đâu anh chuyện bị lẫn lộn ai cũng thế thôi . Chúc an vui anh nhé !

      Xóa