VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

MÒN KỶ NIỆM

MÒN KỶ NIỆM
Kỷ niệm không còn hỡi dấu yêu
Ngồi đây bỗng nhớ lại bao chiều 
Mây sầu đổ bóng thềm loang vặn
Mộng trở nghiêng làn bãi nắng xiêu
Thuở nọ say tình chao giữa sóng
Giờ đây nhạt nghĩa cuốn theo triều
Nghe đời trống trải canh phiền muộn
Đế ái ân tàn vội lãng phiêu ./.
LCT 22082017
BÀI HOA :
*****
NHẸ GÁNH ĐỜI
Cứ mãi cầm taythắm thiết yêu
Ngày qua đêm lại biết bao chiều
Đường tre nắng tỏa lan hồn mộng
Ngõ trúc mây về thả bóng xiêu
Kết bậu chung bè qua dữ sóng
Khâu tình nối bạu vượt cuồng triều
Đồng tâm nhẫn nại trừ ưu não
Nhẹ gánh đời chung bước bạt phiêu.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
22.8.2017
*****KHÚC TƯƠNG TƯ

Thương từng kỷ niệm tuổi vào yêu
Nhặt lá vàng rơi những buổi chiều
Ngắm hạt sương buồn trên cỏ rối
Để bờ vai lạnh dưới thềm xiêu
Chàng mơ cánh nhạn bên trời thẳm
Thiếp dệt tình thơ giữa sóng triều
Một chút tương tư miền đất lạ
Nghe hồn khắc khoải giọt tình phiêu !

Tường Vân 22/8/17

8 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH,NGÀY MỚI THẬT VUI NHÉ.MẾN
    NHẸ GÁNH ĐỜI
    Cứ mãi cầm taythắm thiết yêu
    Ngày qua đêm lại biết bao chiều
    Đường tre nắng tỏa lan hồn mộng
    Ngõ trúc mây về thả bóng xiêu
    Kết bậu chung bè qua dữ sóng
    Khâu tình nối bạu vượt cuồng triều
    Đồng tâm nhẫn nại trừ ưu não
    Nhẹ gánh đời chung bước bạt phiêu.
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
    22.8.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và họa thơ . Chúc anh đêm an lạc anh nhé !

      Xóa
  2. Em ghé thăm anh,đọc thơ Mòn kỷ niệm thật hay...
    Chúc anh chiều vui nhiều nha anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em thường xuyên ghé thăm và khích lệ . Chúc anh tối ngọt ngào nhé !

      Xóa
  3. Chiều muộn ghé thăm anh,đọc và cảm thơ.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
  4. KHÚC TƯƠNG TƯ

    Thương từng kỷ niệm tuổi vào yêu
    Nhặt lá vàng rơi những buổi chiều
    Ngắm hạt sương buồn trên cỏ rối
    Để bờ vai lạnh dưới thềm xiêu
    Chàng mơ cánh nhạn bên trời thẳm
    Thiếp dệt tình thơ giữa sóng triều
    Một chút tương tư miền đất lạ
    Nghe hồn khắc khoải giọt tình phiêu !

    Tường Vân 22/8/17

    Họa muộn cùng anh. Tối an lành anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em với những lời thơ đẹp của tuổi vào yêu . Nhưng không biết có không . Biết đâu không yêu mà lại cưới luôn hjhj... Chúc em chiều vui

      Xóa