VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

MỘNG BUỒN ĐÊM


MỘNG BUỒN ĐÊM

Đêm tàn gió rụng gió tàn đêm
Thềm lặng bóng ai bóng lặng thềm
Nhẹ bước chân trần chân bước nhẹ
Êm dìu gót mỏng gót dìu êm
Úa màu trăng lạnh trăng màu úa
Mềm sợi khói mơ khói sợi mềm
Hẻm cuối mây chìm mây cuối hẻm
Đêm tàn gió rụng gió tàn đêm ./.

LCT 21082017
BÀI HỌA :
*****
ĐÊM QUA NGUYỆT 
Đêm qua nguyệt tỏa nguyệt qua đêm
Thềm mộng bóng người bóng mộng thềm
Thấm đượm tình ai tình đượm thấm
Nồng êm dạ ái dạ êm nồng
Ngát hương hoa thắm hoa hương ngát
Êm sắc tiếng nồng tiếng sắc êm
Lối nhớ canh khuya canh lối nhớ
Đêm qua nguyệt tỏa nguyệt qua đêm
Hương Thềm May.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
21.8.2017

3 nhận xét:

  1. HỌA VUI CÙNG ANH.NGÀY MỚI AN LÀNH.MẾN
    ĐÊM QUA NGUYỆT
    Đêm qua nguyệt tỏa nguyệt qua đêm
    Thềm mộng bóng người bóng mộng thềm
    Thấm đượm tình ai tình đượm thấm
    Nồng êm dạ ái dạ êm nồng
    Ngát hương hoa thắm hoa hương ngát
    Êm sắc tiếng nồng tiếng sắc êm
    Lối nhớ canh khuya canh lối nhớ
    Đêm qua nguyệt tỏa nguyệt qua đêm
    Hương Thềm May.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
    21.8.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh luôn đồng hành . Chúc anh đêm an lành anh nhé !

      Xóa
  2. ND sang thăm đọc thơ xướng họa hay,hihihi....bái phục bái phục,chúc đêm an giấc anh Bụi Thời Gian hén!

    Trả lờiXóa