VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

CÂM


CÂM

Mong đời đẹp mãi ý từ tâm
Gạn nghĩa tìm duyên chớ để lầm
Kẻ sĩ ôm sầu đang nuốt hận 
Gian tình gối mộng thả lời ngâm
Vần thơ vẫn chảy tràn trên giấy
Ngọn sóng hoài dâng nổi giữa hầm
Gió lửng lơ đùa chao bãi bọt
Bên lề thế sự phải đành câm ./.

LCT 08/08/2017
BÀI HỌA :
*****



BẠC BẼO 

Bạc bẽo ơi người cái chữ tâm 
Đường duyên lận đận bởi trao lầm
Lời yêu lướt vội khi triều cuốn 
Tiếng hẹn bay vù buổi hạ ngâm
Cứ ngỡ muôn đời luôn thắm mộng 
Nào hay một bước mãi xa hầm
Mai về rũ sạch tình trăng gió 
Chẳng nói chia lìa phải lặng câm !

Tường Vân 8/8/17

*****

TÂM...TÂM
Nguyện ước đời luôn có thiện tâm
Trau dồi trí tuệ thoát mê tâm
Tình gian nghĩa dối gây đau hận
Ý xả lòng lành tạo đức tâm
Chánh kiến tu trì vun lạc nghiệp
Cầu siêu,cúng bái ...đắp lầm tâm
Đêm ngày quán chiếu lời Sư* dạy 
Giữ giới ly tham...thoát loạn tâm
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
09.8.2017

11 nhận xét:

  1. BẠC BẼO

    Bạc bẽo ơi người cái chữ tâm
    Đường duyên lận đận bởi trao lầm
    Lời yêu lướt vội khi triều cuốn
    Tiếng hẹn bay vù buổi hạ ngâm
    Cứ ngỡ muôn đời luôn thắm mộng
    Nào hay một bước mãi xa hầm
    Mai về rũ sạch tình trăng gió
    Chẳng nói chia lìa phải lặng câm !

    Tường Vân 8/8/17

    Họa cùng anh nhé.
    Chúc anh ngày mới yên an !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đơn giãn thôi em . Đã là bạc bẽo nên trao lầm mà đã trao lầm thì rút lại có sao đâu . Bài họa quá trăn trở . Cảm ơn em với nỗi lòng khó nói . Chúc em chiều muộn vui nhé !

      Xóa
  2. GÓP BÚT CÙNG ANH.NGÀY MỚI AN LÀNH,MẾN
    TÂM...TÂM
    Nguyện ước đời luôn có thiện tâm
    Trau dồi trí tuệ thoát mê tâm
    Tình gian nghĩa dối gây đau hận
    Ý xả lòng lành tạo bi tâm
    Chánh kiến tu trì vun lạc nghiệp
    Cầu siêu,cúng bái ...đắp lầm tâm
    Đêm ngày quán chiếu lời Sư* dạy
    Giữ giới ly tham...thoát loạn tâm
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
    09.8.2017
    *Sư : Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhờ anh sửa giúp câu 4 từ "bi tâm" thành "đức tâm"
      Lý do: Sai luật
      Mong anhh vui.Mến

      Xóa
    2. Rất vui khi anh ghé thăm và góp họa bài điệp vận . Cảm ơn anh nhiều . Và đã sửatheo ý anh rồi . Chúc anh chiều an lành

      Xóa
  3. ND thăm anh đọc thơ xướng họa hay,chúc sức khỏe anh Bụi Thời Gian nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em luôn ghé thăm nhé Ngọc Dung . Chúc em chiều tối vui bên gia đình nhé !

      Xóa
  4. Chiều muộn ghé thăm anh,đọc thơ xướng họa hay quá...rất muốn họa vài dòng nhưng đành chịu, lũng cà lũng cũng đó anh,hjhj...
    Chúc anh chiều vui và bình yên nhé anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có sao đâu em . Ghé thaem là quý lắm rồi . Chúc em luôn vui nhé . Mến

      Xóa
  5. Đời luôn tươi đẹp bởi chữ tâm
    Chữ đức thẳng ngay ấy rất cần
    Người không tâm đức thành mê muội
    Gian xảo khôn lường mỗi bước chân ...

    HN sang thăm ,chúc anh buổi chiều an lành thật vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi em ghé tgawm và lưu thơ . Chúc em chiều vui nhé Hằng Nga

      Xóa