VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

VÔ THỨC


VÔ THỨC

Đèn khuya một bóng tỏa xanh lè
Cõi mộng nghe lòng suối chảy re
Lớp cỏ đồi cao trần trụi nhẵn
Chùm hoa trũng dưới lẳng lơ xòe
Đêm nằm gió rụng luồn qua kẽ
Tối ngủ hương chìm đọng giữa khe
Sực tỉnh quay nhìn quanh hẽm vắng
Vòng xoay nước đổ cạnh bên hè ./.

LCT 05/07/2017

BÀI HỌA :
*****
VỀ ĐÂU LỮ KHÁCH

Một mảnh trăng soi bóng lặc lè 
Bên thềm cún nhỏ cũng buồn re 
Vườn khuya Lãng Tử chùng chân bước 
Ngõ vắng Tường Vi lộng cánh xòe
Nhớ những con đường quanh lối mộng 
Thương từng ngọn suối lượn đồi khe
Đêm nay gió trở hồn se lạnh 
Khách hỡi về đâu giữa tối hè !

*****
TIẾNG CỦA ĐÊM

lửa xẹt màng đêm cháy đỏ lè
Dăm thằng khiếp hãi lặng im re
Vì sao giữa đỉnh chờ bung tỏa
Bóng nguyệt vừa nhô vội nở xòe
Trước cửa sương lùa xuyên lổ kẽ
Bên rào gió đẩy lạc vào khe
Quanh nhà lũ dế vang hòa tấu
Cảnh tối trời khuya đổ trước hè..!!

Lâm Nguyễn Lâm 05/07/2017
*****

10 nhận xét:

  1. VỀ ĐÂU LỮ KHÁCH

    Một mảnh trăng soi bóng lặc lè
    Bên thềm cún nhỏ cũng buồn re
    Thềm khuya Lãng Tử chùng chân bước
    Ngõ vắng Tường Vi lộng cánh xòe
    Nhớ những con đường quanh lối mộng
    Thương từng ngọn suối lượn đồi khe
    Đêm nay gió trở hồn se lạnh
    Khách hỡi về đâu giữa tối hè !

    Tường Vân 5/7/17

    Họa cùng anh. Chúc anh ngày mới yên an !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khách hỡi về đâu giữa tối hè
      Con đường gió lạnh cũng buồn re
      Hồn trăng nửa mảnh nghiêng vừa sáng
      Một bóng sao đêm cháy lập lòe
      Cảm ơn em với bài họa hay . Chúc em ngày vui nhé !

      Xóa
  2. TIẾNG CỦA ĐÊM

    lửa xẹt màng đêm cháy đỏ lè
    Dăm thằng khiếp hãi lặng im re
    Vì sao giữa đỉnh chờ bung tỏa
    Bóng nguyệt vừa nhô vội nở xòe
    Trước cửa sương lùa xuyên lổ kẽ
    Bên rào gió đẩy lạc vào khe
    Quanh nhà lũ dế vang hòa tấu
    Cảnh tối trời khuya đổ trước hè..!!

    Nguyễn Lâm 05/07/2017

    Họa góp vui cùng huynh. Chúc huynh ngày mới yêu thương nhé..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lửa xẹt màn đêm cháy đỏ lè
      Ai ngồi một đống hỏi im re
      Hồn ma bóng quế đang chờ bạn
      Hay gã tình nhân đợi vỉa hè
      Cảm ơn Lâm Nguyễn luôn ưu ái họa thơ . Chúc đệ ngày an lành nhé !

      Xóa
  3. Anh sửa lại giúp em.
    Chữ đầu câu 3 VƯỜN khuya.....nha !

    Trả lờiXóa
  4. Thăm anh đọc thơ xướng họa hay cùng bạn hữu.
    Chúc anh vui khỏe an yên !

    Trả lờiXóa
  5. Mấy ngày không ghé thăm trang thơ anh,rất nhớ...
    Đọc thơ xướng họa hay quá,rất ngưỡng mộ anh.
    Chúc anh chiều vui và bình yên anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều nhé Thanh Mao . Khi nào rãnh thì ghé còn bận quá thì thôi em ạ . Chúc em chiều vui

      Xóa