VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

ĐIỀU CÓ THỂ XẢY RA !

ĐIỀU CÓ THỂ XẢY RA !

Nếu lỡ rồi mai trả lại đời
Ta về ngã ấy biệt trùng khơi
Trần gian thiếu hẳn hình năm cũ
Cõi ảo còn đâu bóng một người
Vợ lửng lơ hồn thương tối tiễn
Em chìm nghĩm mộng tiếc ngày chơi
Vành khăn trắng nhạt sầu đêm vỡ
Lối nhỏ chiều hoang vội vã rời ./.

LCT 06/07/2017
BÀI HỌA :
*****
KIẾP DÃ TRÀNG 

Buồn con sóng bạc vỗ muôn đời 
Thương kiếp dã tràng lệ bỗng khơi 
Vạn nỗi lòng đau hoài lấp biển 
Ngàn năm mệnh khổ mãi yêu người 
Than thân trách phận cam tình lỡ
Bạn phụ ta đành bỏ cuộc chơi 
Gió hỡi đêm về sao cứ lạnh 
Còn chăng nghiệt ngã vẫn chưa rời !

Tường Vân 6/7/17
*****
ĐIỀU ĐÓ SẼ XẢY RA

Rồi mai cũng trả hết cho đời
Vẫn biết nơi lòng chẳng muốn khơi
Nắng chảy dòng sâu còn phải cạn
Mưa nhồi số mọn huốn chi rời
Vui nhìn cõi thế nơi về tạm
Thích ngẫm dương trần chốn thoảng chơi
Sống nhạt âu sầu thêm mấy buổi
Thà tâm thoáng rộng để bên người..!!

Nguyễn Lâm 06/07/2017

11 nhận xét:

  1. KIẾP DÃ TRÀNG

    Buồn con sóng bạc vỗ muôn đời
    Thương kiếp dã tràng lệ bỗng khơi
    Vạn nỗi lòng đau hoài lấp biển
    Ngàn năm mệnh khổ mãi yêu người
    Than thân trách phận cam tình lỡ
    Bạn phụ ta đành bỏ cuộc chơi
    Gió hỡi đêm về sao cứ lạnh
    Còn chăng nghiệt ngã vẫn chưa rời !

    Tường Vân 6/7/17

    Họa cùng anh nhé. Chúc anh ngày mới cát tường !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em với CÁT DÃ TRÀNG đầy cay nghiệt . Công uổng danh hư . Xin chia xẻ cùng em . Chúc em chiều vui nhé !

      Xóa
  2. ĐIỀU ĐÓ SẼ XẢY RA

    Rồi mai cũng trả hết cho đời
    Vẫn biết nơi lòng chẳng muốn khơi
    Nắng chảy dòng sâu còn phải cạn
    Mưa nhồi số mọn huốn chi rời
    Vui nhìn cõi thế nơi về tạm
    Thích ngẫm dương trần chốn thoảng chơi
    Sống nhạt âu sầu thêm mấy buổi
    Thà tâm thoáng rộng để bên người..!!

    Nguyễn Lâm 06/07/2017

    Họa hóN vận cùng huynh nhé..chúc huynh luôn vui..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ! Trên cuộc đời này tất cả mọi việc đều có thể xảy ra và mong rằng mình luôn sẵn sàng đón nhận dù cho đó là niềm vui hay nỗi buồn . Cảm ơn Lâm Nguyễn cùng góp vui . Chúc bình an

      Xóa
  3. Bài thơ hay mà buồn quá, nỗi niềm quá anh nhỉ?
    Chiều ghé thăm trang thơ anh, đọc thơ với những nỗi niềm buồn xa xăm..
    Chúc anh chiều vui và bình yên anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thể là như vậy đó em . Hay tất nhiên phải buồn mà buồn thì hay và snh muốn cho người đọc cảm nhận những cảm xúc xuôi và trái chiều trong thơ anh vậy đó . Cảm ơn em cùng chia xẻ cảm nhận . Chúc em chiều vui vẻ

      Xóa
  4. Chiều thăm và họa vui cùng anh.
    Chúc anh thư thái an lành !

    KHÓ THOÁT
    Thân đang cầm cố,trốn xa đời
    Chạy tuốt ra ngoài góc biển khơi
    Tưởng chốn hoang liêu không lạ kẻ
    Nào nơi xó xỉnh chẳng quen người
    Wi-fi mạng nét phang theo gọi
    Siêu tốc bốn gờ vượt đến chơi
    Con chíp gắn vào đâu thoát được
    Về thanh toán nợ mới cho rời…
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hjhj...Khó thoát quá Quỳnh nhỉ . Thời đại mạng internet toàn cầu trốn cũng khó nhỉ . Cảm ơn Quỳnh cùng họa vui . Đêm an lành bạn hiền nhé !

      Xóa
  5. Ui thơ hay nhưng nghe buồn quá hà...
    ND sang thăm anh muộn,mến chúc đêm an giấc anh Bụi Thời Gian hén!

    Trả lờiXóa