VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

VÙNG KÝ ỨC


VÙNG KÝ ỨC
(Họa thơ Lâm Nguyễn)

Cũng rán lên giường để mụ reo
Nhìn lui thuở nọ quá ư nghèo
Rằng cơm chẳng có thương bầy ngỗng
Hỏi cám đâu còn tội lũ heo
Mỗi tối nhìn con sầu đổ ruột
Nhiều hôm ngó vợ vỡ luôn phèo
Trâu cày ngựa cưỡi ngày mươi điểm
Một ký khoai mì vẫn phải đeo ./.

LCT 02/05/2017
*****
BÀI XƯỚNG :
*****
Vùng kí ức


Xa rồi lửa đạn tiếng hò reo
Cũng đã trôi qua cái cảnh nghèo
sắn độn hôm nào cơm đổ chó
khoai lùi dạo ấy cháo nuôi heo
Đầu thôn kẻng gõ lo lòi mật
Trước ngõ thùng khua nhảy tuột phèo
Tính điểm theo từng ang lúa mỏng
Quay về kí ức vẫn còn đeo

Lâm Nguyễn 30√04/2017
BÀI ĐỐI HỌA :
*****
Như còn đọng mãi

Như còn đọng mãi tiếng đời reo
Vất vưỡn hồn ma khóc bởi nghèo
Sống chẳng hơn gì như lũ chó 
Sinh thời khác mấy tựa bầy heo
Trưa về tạm cháo cho êm dạ
Tối lại nằm im đỡ lộn phèo
Thoảng nhớ quay về thời tưởng lặng
Khoai giờ đặc sản ngậy còn đeo...!!




Nguyễn Lâm 02/05/2017

8 nhận xét:

  1. Bài thơ viết thật đặc sắc...có nhiều chuyện tưởng như đùa nhưng lại là thật,cười ra nước mắt..
    Ghé thăm anh.
    Chúc anh ngày vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy em . Con người sinh ra không chỉ có ăn để sống mà nhu cầu của một bản thể là không thể bỏ qua được cho dù đói khát cũng có điếu thuốc cũng có ly rươu thì tất nhiên phải có những chuyên khác . Thế cho nên em nói cười ra nước mắt là đúng . Cảm ơn em ghé thăm . Chúc em trưa vui nhé !

      Xóa
  2. Như còn đọng mãi

    Như còn đọng mãi tiếng đời reo
    Vất vưỡn hồn ma khóc bởi nghèo
    Sống chẳng hơn gì như lũ chó
    Sinh thời khác mấy tựa bầy heo
    Trưa về tạm cháo cho ấm dạ
    Tối lại nằm im đỡ lộn phèo
    Thoảng nhớ quay về thời tưởng lặng
    Khoai giờ đặc sản ngậy còn đeo...!!

    Nguyễn Lâm 02/05/2017

    Họa góp vui cùng huynh chúc huynh trưa an vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài đối họa hay lắm . Nhưng hai chữ ẤM DẠ không được rồi . Cảm ơn đệ nhiều . Chúc trưa vui nhé !

      Xóa
  3. Huynh sửa cho đệ chữ êm dạ nhé thanks huynh

    Trả lờiXóa
  4. Sang thăm bạn đọc thơ xướng hoạ hay. Chúc bạn luôm an vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa