VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

MÙA HẠ ĐỎ


MÙA HẠ ĐỎ

Nắng đổ sân trường phượng vẫn rơi
Bài ca kỷ niệm úa bên đời
Hiên chiều có kẻ sầu tư vọng
Ngõ vắng ai người mộng tưởng khơi
Vĩnh biệt tình em ngày khói lửa
Lìa xa bóng mẹ buổi nghiêng trời
Thương dòng lệ nóng từng đêm chảy
Đã bốn hai mùa hạ đỏ ơi ./.

LCT 01/05/2017
BÀI HỌA :
*****

CHÚT KỶ NIỆM BUỒN

Ta về cúi nhặt chút tàn rơi 
Cát bụi vùi chôn một quãng đời 
Nắng đỏ ve sầu da diết gọi 
Thu vàng lá đổ ngậm ngùi khơi
Anh ôm mộng cũ bao chiều hạ
Em khóc tình xa nửa khoảng trời 
Đếm tuổi xuân thì trên mái tóc
Thương từng kỷ niệm bạn lòng ơi !

*****
HẠ NỒNG ƠI.

Ve ngân hạ thắm nắng hè rơi
Nhắc nhở bao thời dĩ vãng khơi
Áo trắng sân trường bao ước vọng
Quần xanh lớp học thỏa mơ đời
Trên môi mở dạ vui non nước
Cạnh bạn bày lòng thỏa đất trời
Kỷ niệm bao thời hoài mãi chảy
Ân tình một thuở hạ nồng ơi!

GM.Nguyễn Đình Diệm .1.5.2017
*****
Lời ru & chuyện kể

Ve sầu khóc mãi phượng hoài rơi
Vết cũ dù xa nhớ để đời
Quá bốn mươi mùa như vẫn vọng
Gần năm chục hạ thể còn khơi
kinh hoàng khói đạn lay triền sóng
Kiếp hãi tàn hương đọng cuối trời
Máu đổ theo lời ru của mẹ
Mi tràn ướt đẫm tiếng à ơi...!!

 Nguyễn Lâm 01/05/2017
*****

9 nhận xét:

  1. CHÚT KỶ NIỆM BUỒN

    Ta về cúi nhặt chút tàn rơi
    Cát bụi vùi chôn một quãng đời
    Nắng đỏ ve sầu da diết gọi
    Thu vàng lá đổ ngậm ngùi khơi
    Anh ôm mộng cũ bao chiều hạ
    Em khóc tình xa nửa khoảng trời
    Đếm tuổi xuân thì trên mái tóc
    Thương từng kỷ niệm bạn lòng ơi !

    Tường Vân 1/5/17

    Ngày mới yêu thương anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em với CHÚT KỶ NIỆM BUỒN hay và đầy cảm xúc . Chúc em trưa vui nhé !

      Xóa
  2. HẠ NỒNG ƠI.
    Ve ngân hạ thắm nắng hè rơi
    Nhắc nhở bao thời dĩ vãng khơi
    Áo trắng sân trường bao ước vọng
    Quần xanh lớp học thỏa mơ đời
    Trên môi mở dạ vui non nước
    Cạnh bạn bày lòng thỏa đất trời
    Kỷ niệm bao thời hoài âm ĩ
    Ân tình một thuở hạ thắm ơi!
    GM.Nguyễn Đình Diệm .1.5.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NHỜ ANH SỬA GIÚP CÂU
      -CÂU 7 TỪ"ÂM Ĩ " THÀNH"MÃI CHẢY"
      - 8 TỪ"THẮM" THÀNH "NỒNG "NHÉ
      BỊ SAI LUẬT RỒI.CẢM ƠN NHÉ.MẾN

      Xóa
    2. HẠ NỒNG ƠI cũng buồn khônng kém . Cho dù tuổi tác ngày mỗi vơi dần nhưng ký ức vẫn còn đó trong mỗi chúng ta . Cảm ơn anh nhiều . Đã sửa theo ý anh . Chúc anh trưa vui

      Xóa
  3. Lời ru & chuyện kể

    Ve sầu khóc mãi phượng hoài rơi
    Vết cũ dù xa nhớ để đời
    Quá bốn mươi mùa như vẫn vọng
    Gần năm chục hạ thể còn khơi
    kinh hoàng khói đạn lay triền sóng
    Kiếp hãi tàn hương đọng cuối trời
    Máu đổ theo lời ru của mẹ
    Mi tràn ướt đẫm tiếng à ơi...!!

    Nguyễn Lâm 01/05/2017

    Góp vui cùng huynh. Chúc huynh trưa vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không ai không buồn khi nhìn thấy hạ về . Buồn vì xa mái trupwfng khi tuổi xuân xanh . Buồn vì mất đi thời hoàng kim dạo đó . Bài thơ làm cho người đọc phải ôn lại đời mình . Cảm ơn Nguyêcn Lâm cùng vui nhé . Mến

      Xóa
  4. Bài thơ MÙA HẠ ĐỎ hay quá anh!
    Sang thăm trang thơ anh..đọc thơ hay thật hay..
    Chúc anh một ngày mới vui nhiều anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi em trở lại sau 15 ngày vắng mặt . Người ta thường nói thà đừng đến còn hơn đến rồi lại ra đi . Cảm ơn em đọc thơ và cảm nhận chia xẻ cùng anh . Chúc em mãi vui nhé Thanh Mai

      Xóa