VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

GÓC CHIỀU


Họa thơ anh Liêu Đình Tự

GÓC CHIỀU

Sân vàng giọt nắng giữa chiều rơi...
Những lúc hoàng hôn đẹp cảnh trời
Sóng lửng lơ nhồi chao bãi bọt
Sương hờ hững cuộn xé làn hơi
Dòng xưa điểm hẹn từ muôn kiếp
Lối cũ vườn yêu của một thời
Mỗi buổi trăng tà soi bến đợi
Nghe vùng kỷ niệm đáy lòng khơi ./.

BỤI THỜI GIAN 05052017

BÀI XƯỚNG :
*****
GIỌT TÌNH

Sầu rụng bên đời mắt lệ rơi
Tình xưa lặng lẽ chốn phương trời
Cành hống thuở ấy đà phai sắc
Lời hẹn hôm nào đã bốc hơi
Lạc lõng bờ yêu nhòa giấc bướm
Đìu hiu ngõ mộng tủi xuân thời
Bên dòng định mệnh âu đành phận
Duyên nợ ba đào đắm biển khơi

Liêu Đình Tự

BÀI HỌA :
*****
NHẠN LẠC 

Chẳng phải thu về lá vẫn rơi 
Buồn thương cánh nhạn lạc bên trời 
Đau lòng gọi bạn không thành tiếng 
Khản giọng kêu đàn dẫu bặt hơi
Mặc kệ sương hàn đêm thát loạn
Cho dù biển thẳm giữa trùng khơi 
Rồi khi lịm chết trong cô tịch
Dấu ấn tình đau của một thời ! 

Tường Vân 10/5/18
*****
LẨN THẨN THU

Lẩn thẩn đường mòn ngắm lá rơi
Trời thu nắng đẹp nhuộm da trời
Tơ vương tình mộng còn lưu sắc
Kỷ niệm duyên mơ mãi luyến hơi
Gió cuốn mưa về trời trở lúc
Mây giăng mất bóng nguyệt qua thời
Đông tàn héo hắt nhỏe giấc bướm
Cát bụi thầm thì thế thái khơi.

GM.Nguyễn Đình Diệm
10.4.2017

*****
GÓC TÂM SỰ
(Nđt, bát láy,bát tiểu đối, giao cổ đối,tựu cú đối)

Buổi tận thu tàn lá khẽ rơi
Còn thương chợt xót cảnh mây trời
Trăng lùa khói - mộng tràn ân tỏa
Vị ngát hương nồng - gió cõng hơi
Muốn lạnh lùng đi thờ thẫn bỏ
Rồi nhung nhớ lại ngẫn ngơ thời
Âm thầm gởi ái đìu hiu nghĩ
Cứ thẩn thơ tình lạc lõng khơi

10/05/2017 ----------------------------ĐLX

15 nhận xét:

  1. NHẠN LẠC

    Chẳng phải thu về lá vẫn rơi
    Buồn thương cánh nhạn lạc bên trời
    Đau lòng gọi bạn không thành tiếng
    Khản giọng kêu đàn dẫu bặt hơi
    Mặc kệ sương hàn đêm thát loạn
    Cho dù biển thẳm giữa trùng khơi
    Rồi khi lịm chết trong cô tịch
    Dấu ấn tình đau của một thời !

    Tường Vân 10/5/18

    Họa cùng anh. Chúc anh ngày mới cát tường !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi buồn nước mắt lạnh lùng rơi
      Bởi nhớ người xa tận cuối trời
      Hạ đến đơn lòng đêm trở gió
      Thu về lẻ bóng lạnh tràn hơi

      Cảm ơn em với bài hòa ngậm ngùi hay và rất buồn . Chúc em trưa vui nhiều nhé !

      Xóa
  2. HỌA CÙNG ANH
    LẨN THẨN THU
    Lẩn thẩn đường mòn ngắm lá rơi
    Trời thu nắng đẹp nhuộm da trời
    Tơ vương tình mộng còn lưu sắc
    Kỷ niệm duyên mơ mãi luyến hơi
    Gió cuốn mưa về trời trở lúc
    Mây giăng mất bóng nguyệt qua thời
    Đông tàn héo hắt nhỏe giấc bướm
    Cát bụi thầm thì thế thái khơi.
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    10.4.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh danh thời gian góp vui . Chúc anh chiều muộn an lành . Kính mến

      Xóa
  3. Thăm anh,đọc thơ xướng họa cùng anh Liêu Đình Tự và bạn hữu.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks Quỳnh nhiều . Chiều vui ấm áp bên gia đình nhé

      Xóa
  4. Thăm trang thơ anh..em luôn làm anh thất vọng...nhưng không sao,phải không anh?hjhj...
    Chúc anh thi ca dạt dào..và quan trọng là luôn vui nhé anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không có lần nào thất vọng cả . Chỉ có lần này anh hy vọng em sẽ có hướng giãi quyết nếu trái đất nổ nhưng rồi chỉ thấy em cười và chấp nhận nên anh không thể bám víu vào đâu . Thế là cũng như em phải đợi tìm một thế giới khác . Chúc em chiều vui và hy vọng trái đất sẽ không nổ như ta ngjix hjhj...

      Xóa
  5. Bài viết bị ẩn nên đệ thắc mắc nay ko thấy. Giờ lật bài cũ ngày qua mới thấy bài này. Thăm huynh chiều muộn miễn thứ luôn .hịhi chúc huynh chiều an vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ! Cảm ơn đệ ghé thăm . Không sao đâu . Ghé thăm là vui rồi . Tối vui nhiều nhé !

      Xóa
  6. GÓC TÂM SỰ
    (Nđt, bát láy,bát tiểu đối, giao cổ đối,tựu cú đối)

    Buổi tận thu tàn lá khẽ rơi
    Còn thương chợt xót cảnh mây trời
    Trăng lùa khói - mộng tràn ân tỏa
    Vị ngát hương nồng - gió cõng hơi
    Muốn lạnh lùng đi thờ thẫn bỏ
    Rồi nhung nhớ lại ngẫn ngơ thời
    Âm thầm gởi ái đìu hiu nghĩ
    Cứ thẩn thơ tình lạc lõng khơi

    10/05/2017 ----------------------------ĐLX

    Con họa muộn . cùng chú ạ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm thơ theo kiểu cổ điển đi cháu . Còn nếu viết bát láy . Bát tiểu đối hãy nghiên cứu kỹ trước khi viết nha . Vì bát láy là dùng đều đặn trong tám câu và mỗi câu có một cặp từ láy thế nhưng mình hay lẫn lộn từ láy và từ ghép lắm nha . Vài ý góp cùng cháu . Cảm ơn cháu đã ghé thăm và góp họa . Chúc cháu trưa vui

      Xóa
  7. Dạ dậy là bài con ko bát láy rồi .hjhj.
    Chú nói con mới thông ra .
    Hjhj . dạ . chúc chú chiều vui vẽ ... nhiều ..

    Trả lờiXóa