VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

BẾN HOÀNG HÔN


BẾN HOÀNG HÔN

Mong chiều đẩy vạt nắng lùi xa
Để bóng hoàng hôn vỡ cạnh nhà
Đợi mảnh trăng tàn chao vũng nước
Trông làn gió muộn tỏa vườn hoa
Vì thu đắm giữa dòng thơ nhạt
Bởi nắng chìm trong rãnh mực nhòa
Nét chữ ươm tình chưa gởi tặng
Đang còn lẫn khuất cạnh hồn ta ./.

BỤI THỜI GIAN 10/05/2017

BÀI HỌA :
*****

Bóng hoàng hôn

nẻo cuối chân trời vạc nắng xa
Hoàng hôn ngã lịm khuất sau nhà
Như làn tóc rũ nghiêng bờ cát
Tựa bóng mây vờn chạm cánh hoa
gọi gió thu về xua nỗi nhớ
Mời ngâu hạ tiễn đuổi vơi nhòa
thuyền nan mái nhịp nô triền sóng 
Ngỡ chốn thiên đàng quyện lấy ta..!!

Nguyễn Lâm 11/05/2017
*****
GIÃ BIỆT 

Giã biệt anh về tận chốn xa
Chiều buông lá rụng phía hiên nhà 
Người đi mấy độ phai màu áo 
Kẻ đợi bao ngày nhạt sắc hoa
Bởi nắng chưa nồng hương cỏ dại 
Mà thu đã ủ nét mi nhòa
Chiều nay gió trở sang vườn cũ
Chạnh nỗi riêng buồn chỉ có ta ! 

Tường Vân 11/5/17
*****
ĐÊM LẠNH
Huệ mận,đào lan đã biệt xa
Vườn xưa quạnh quẻ vắng hiên nhà
Nhìn đêm ngõ trúc sầu nghiêng bóng
Ngắm nguyệt đường mây nhớ Cúc hoa
Giọt nước nào mơ tình khói sóng
Cành sương mỏi mộng ý xuân nhòa
Chiêm bao những buổi chiều đưa đón
Thổn thức canh gà lạnh buốt ta.
GM.Nguyễn Đình Diệm.
11.4.2017
*****
NGÀY CỦA RIÊNG MÌNH
( ngũ độ thanh, giao cỗ đối)

Đợi nắng tan màu ngõ biển xa
Vầng trăng trở lại ngắm hiên nhà
Phiên tình nối mộng nằm trên cỏ
Trận ái theo vòng trải giữa hoa
Gió mịt sương mờ - cây khẽ hưởng
Vườn đang đổi - sắc nhạt hương nhòa
Sang bằng khát vọng nơi miền nhỏ
Cảnh đãi thân mềm bạn với ta

11/05/2017 ----------------------------ĐLX

13 nhận xét:

  1. Ghé thăm huynh ngày mới thơ hay ảnh đẹp. Chúc huynh ngày mới vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn đệ ghé thăm sớm . Chúc luôn an mạnh nhé !

      Xóa
  2. Bóng hoàng hôn

    nẻo cuối chân trời vạc nắng xa
    Hoàng hôn ngã lịm khuất sau nhà
    Như làn tóc rũ nghiêng bờ cát
    Tựa bóng mây vờn chạm cánh hoa
    gọi gió thu về xua nỗi nhớ
    Mời ngâu hạ tiễn đuổi vơi nhòa
    thuyền nan mái nhịp nô triền sóng
    Ngỡ chốn thiên đàng quyện lấy ta..!!

    Nguyễn Lâm 11/05/2017

    Họa góp vui cùng huynh chúc ngày mới yêu thương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks Nguyễn Lâm với bài họa ý rất hay và cũng thật lãng mạn . Chúc buổi trưa thư giãn nhé . Mến

      Xóa
  3. GIÃ BIỆT

    Giã biệt anh về tận chốn xa
    Chiều buông lá rụng phía hiên nhà
    Người đi mấy độ phai màu áo
    Kẻ đợi bao ngày nhạt sắc hoa
    Bởi nắng chưa nồng hương cỏ dại
    Mà thu đã ủ nét mi nhòa
    Chiều nay gió trở sang vườn cũ
    Chạnh nỗi riêng buồn chỉ có ta !

    Tường Vân 11/5/17

    Họa cùng anh. Ngày mới yêu thương anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ hay Nhưng gặp ai rồi mà giã biệt vậy em . Gặp để rồi xa chắc là buồn lắm nhỉ . Chúc em có những lần gặp nhưng không phải chia xa nhé . Chiều an vui em nhé . Cảm ơn em đã họa cùng

      Xóa
  4. HỌA CÙNG ANH NGÀY MỚI AN LÀNH.MẾN
    ĐÊM LẠNH
    Huệ mận,đào lan đã rời xa
    Vắng vẻ vườn xưa quạnh bóng nhà
    Nhìn đêm ngõ trúc sầu nghiêng bóng
    Ngắm nguyệt đường mây nhớ Cúc hoa
    Giọt nước nào mơ tình khói sóng
    Cành sương mỏi mộng ý xuân nhòa
    Chiêm bao những buổi chiều đưa đón
    Thổn thức canh gà lạnh buốt ta.
    GM.Nguyễn Đình Diệm.
    11.4.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ rất hay nhưng cũng rất buồn anh ạ . Nhưng sửa lại câu một và câu hai chút là tuyệt vời luôn . Cảm ơn anh nhiều . Chúc anh trưa nghĩ ngơi vui vẻ

      Xóa
  5. Cảm ơn BTG đã khéo nhắc bài sai luật GM.xin tạm sửa nhé:
    Huệ mận,đào lan...đạ biệt xa
    Vườn xưa quạnh quẻ vắng hiên nhà
    Cảm ơn nhé.Chúc an lành.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ . Cảm ơn anh nhiều . Em đã sửa lại theo ý anh rồi đó anh . Nhiều khi nhắc cũng ngại hjhj... Anh chiều vui

      Xóa
  6. Chiều ghé thăm trang thơ anh...được thưởng thức thơ hay quá...
    Chúc anh chiều vui...dường như anh làm thơ buồn,trắc trở thì càng hay đó...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi em ghé thăm và có lờ khen khích lệ . Vậy cũng đủ rồi ha em . Chúc em chiều mát vui nhiều nhé !

      Xóa
  7. NGÀY CỦA RIÊNG MÌNH
    ( ngũ độ thanh, giao cỗ đối)

    Đợi nắng tan màu ngõ biển xa
    Vầng trăng trở lại ngắm hiên nhà
    Phiên tình nối mộng nằm trên cỏ
    Trận ái theo vòng trải giữa hoa
    Gió mịt sương mờ - cây khẽ hưởng
    Vườn đang đổi - sắc nhạt hương nhòa
    Sang bằng khát vọng nơi miền nhỏ
    Cảnh đãi thân mềm bạn với ta

    11/05/2017 ----------------------------ĐLX
    Họa muộn cùng chú .
    Hjhj.😊😊

    Trả lờiXóa