VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

CẢM XÚC CHIỀU


CẢM XÚC CHIỀU

Bến cũ trăng chiều lơ lửng cuộn
Sông buồn sóng nhẹ hững hờ reo
Làn mây đảo cánh quanh bờ ruộng
Giữa mảnh cồn chao bóng nhạn vèo
Thiếu nữ mơ tình trên nệm cỏ 
Cô nàng mộng tưởng dưới thuyền neo
Hoàng hôn gió rụng vàng sân cải
Vạt nắng tàn rơi đỏ vũng bèo ./.

LCT 06/05/2017
BÀI HỌA :
*****
SÁNG QUÊ

Sáng sớm sương mơ bờ ruộng cuộn
Mênh mông sóng lúa gợn lùa reo
Mơ màng bóng liễu ru hồn mộng
Vắng vẻ chim trời thả cánh vèo
Cá lượn đùa sen vầy sắc nước
Mây vờn giỡn gió thỏa tình neo
Đồng quê tịnh lặng vầng dương tỏa
Nhấp nháy long lanh những cánh bèo

GM.Nguyễn Đình Diệm

12 nhận xét:

  1. HỌA SƠM CÙNG ANH.CHÚC NGÀY MỚI VUI NHÉ.MẾN
    SÁNG QUÊ
    Sáng sớm sương mơ bờ ruộng cuộn
    Mênh mông sóng lúa gợn lùa reo
    Mơ màng bóng liễu ru hồn mộng
    Vắng vẻ chim trời thả cánh vèo
    Cá lượn đùa sen vầy sắc nước
    Mây vờn giỡn gió thỏa tình neo
    Đồng quê tịnh lặng vầng dương tỏa
    Lóng lánh ao làng dạt cánh bèo.
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    6.4.2017


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và vui họa thơ hay . Chúc anh đêm an lành nhé !

      Xóa
  2. NHỜ ANH SỬA GIÚP CÂU 8 THÀNH:
    -Nhấp nháy long lanh những cánh bèo
    Cảm ơn anh nhiều.Mến

    Trả lờiXóa
  3. Bên thềm lá trắng đùa hoa rụng
    Mé bãi trăng vàng cuộn sóng reo
    Em ghé thăm anh. Chiều an lành anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không sao đâu em . Họa thơ cũng cần có hứng thú khi không có hứng thú thì cảm xúc lấy đâu ra . Đến thăm là vui rồi em . Chúc em đêm an lành online vui vẻ nhé !

      Xóa
  4. Nụ cười thiếu nữ bừng nắng hạ
    Ánh mắt dõi theo bóng đường trần
    Thảm cỏ mơn man tình son trẻ
    Chiều về hoa lá ngỡ ngàng rơi..
    Chiều ghé thăm anh, chúc anh vui và bình yên..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em thật nhiều khi ghé thăm và góp vui với khổ thơ em nhé . Chúc em đêm an lạc nhé Thanh Mai

      Xóa
  5. Đệ họa ba lần tại đây nhưng màn hình. Điện thoại vào đây bấm nhầm là mất bó tay.. chúc huynh chiều tối vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hjhj...Trở ngại thì thôi có sao đâu . Phiền cho đệ quá .

      Xóa
  6. Lỡ chuyến đi

    mây đùa ngọn gió đầu thu cuộn
    Nắng cợt triền sông cuối hạ reo
    Lũ nhạn buông mình lao nhẹ vút
    Đàn âu sãi cánh liệng bay vèo
    Mòn chân một kiếp thuyền chưa đậu
    Mỏi gót canh đời mái chửa neo
    Chuyến lỡ thân tàn như bọt bóng
    Tuồng xong xác vỡ tựa rau bèo..!!

    Nguyễn Lâm 06/05/2017

    Họa gops vui cùng huynh nhé chúc huynh mãi vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật lòng phiền cho đệ quá . Không họa lúc này thì họa lúc khác có gì mà lo lắng dữ vậy . Rồi đây mình không còn bên fb nữa cũng khó để vui cùng đệ được . Buồn nhưng cũng chịu thôi . Cảm ơn đệ nhiều nhé . Chúc luôn bình an và vui vẻ cùng bạn bè nhé !

      Xóa