VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

SÂU LẮNG CHIỀU

SÂU LẮNG CHIỀU 

Lạnh lẽo màn mưa đổ cuối ngày
Ta cùng chén tửu ngập ngừng say
Đường trăng vắng vẻ dòng thi cạn
Ngõ trúc đìu hiu mộng chửa đầy
Bến cũ mơ màng sương cuộn đẩy
Hiên buồn ảm đạm khói vờn lay 
Vầng mây lạc nẻo còn ngơ ngác
Đảo bóng hoàng hôn cạnh bãi lầy ./.

LCT 05/05/2017
BÀI HỌA :
*****
Giọt buồn

Gió nhẹ mơ màng lá thoảng bay
Êm đềm khúc nhạc vỗ hồn say
đìu hiu xóm nhỏ tình xa vắng
Lặng lẽ vườn xưa mộng chẳng đầy
Sợi liễu buông mành thơ thẩn lắc
Viền mây rũ dáng ngẩn ngơ lay
Chiều thu quạnh quẽ lòng thương nhớ
Vạt nắng bơ vơ lịm cuối ngày..!!

Nguyễn Lâm 03/05/2017
*****

BƯỚC MỎI

Nguồn thơ đã lạnh biết bao ngày 
Mực dỗi nghiên hờn chẳng muốn say
Để ánh trăng vàng ngơ ngẩn rụng 
Và con nước bạc lửng lơ đầy
Vườn thu luống cải không buồn nở
Bến hạ con đò chẳng thiết lay
Lữ khách về đâu mà bước vội
Ngoài kia gió trở với mưa lầy ! 

Tường Vân 5/5/17
*****
VỚ VẪN ĐÊM
Hoàng hôn níu bóng phủ tan ngày
Cuối bãi mơ màng nguyệt tỏa say
Lặng lẽ đường xưa trăng vẫn vậy
Âm thầm bến cũ mộng hoài đầy
Qua bao thổn thức lòng mong đẩy
Trải mấy bâng khuâng dạ ngóng lay
Quạnh quẽ đêm trường vàng kỷ niệm
Tình thơ vớ vẫn đã hoang lầy.
GM.Nguyễn Đình Diệm.
5.4.2017

12 nhận xét:

  1. Bát láy hay lắm huynh. Chúc huynh ngày mới an vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn LN ghé thăm sớm . Chúc đệ chiều vui nhé !

      Xóa
  2. Giọt buồn

    Gió nhẹ mơ màng lá thoảng bay
    Êm đềm khúc nhạc vỗ hồn say
    đìu hiu xóm nhỏ tình xa vắng
    Lặng lẽ vườn xưa mộng chẳng đầy
    Sợi liễu buông mành thơ thẩn lắc
    Viền mây rũ dáng ngẩn ngơ
    lay
    Chiều thu quạnh quẽ lòng thương nhớ
    Vạt nắng bơ vơ lịm cuối ngày..!!

    Nguyễn Lâm 03/05/2017

    Góp vui cùng huynh đồng luật nhé. Chúc huynh mau khỏe nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay . Bát láy rất tuyệt vời . Thanks đệ luôn đồng hành . Chiều vui nhé !

      Xóa
  3. BƯỚC MỎI

    Nguồn thơ đã lạnh biết bao ngày
    Mực dỗi nghiên hờn chẳng muốn say
    Để ánh trăng vàng ngơ ngẩn rụng
    Và con nước bạc lửng lơ đầy
    Vườn thu luống cải không buồn nở
    Bến hạ con đò chẳng thiết lay
    Lữ khách về đâu mà bước vội
    Ngoài kia gió trở với mưa lầy !

    Tường Vân 5/5/17

    Họa cùng anh. Chúc anh nhiều bình yên anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguồn thơ đã lạnh biết bao ngày
      Mực dỗi nghiên hờn chẳng muốn say...
      Cặp mở rất là thơ và cũng thật đáng yêu . Cảm ơn em nhiều nhé . Bài họa rất tuyệt vời . Chúc em chiều an vui

      Xóa
  4. Yến cháu kính thăm và thưởng thức 1 Buổi Chiều thật là sâu lắng nhiều xúc cảm của Chú ạ ! Chúc chú kính qúy của Y cháu có 1 ngày thanh thản ,an lành và nhiều vui . Trọng kính !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi Yến ghé thăm . Chú chẳng bao giờ quên tình cảm mà cháu dành cho . Chúc cháu luôn an mạnh hanh phúc đong đầy nhé !

      Xóa
  5. Chao ôi! Cái ngơ ngác của vầng mây sao mà cô liêu đến vậy...và đôi khi cái cô liêu của một phận đời nó cũng giống như vầng mây kia chăng!!
    Bài thơ anh viết hay quá !
    Chúc anh chiều vui và chúc anh có nhiều SK để làm nhiều thơ hay cho nhiều người thưởng thức anh nhé..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có em đến thăm được em khen là một động lực lớn để người làm thơ viết nên thơ . Cảm ơn em nhiều thật nhiều Thanh Mai nhé . Chúc em chiều vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhé !

      Xóa
  6. HỌA CÙNG ANH.MẾN
    VỚ VẪN ĐÊM
    Hoàng hôn níu bóng phủ tan ngày
    Cuối bãi mơ màng nguyệt tỏa say
    Lặng lẽ đường xưa trăng vẫn vậy
    Âm thầm bến cũ mộng hoài đầy
    Qua bao thổn thức lòng mong đẩy
    Trải mấy bâng khuâng dạ ngóng lay
    Quạnh quẽ đêm trường vàng kỷ niệm
    Tình thơ vớ vẫn đã hoang lầy.
    GM.Nguyễn Đình Diệm.
    5.4.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh với VƠ VẨN ĐÊM với những chút buồn xao xuyến . Chúc anh đêm an nhiên . Kính mến

      Xóa