VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

VỠ KHE


VỠ KHE (họa thơ Lâm Nguyễn)

Xa đường lỡ đoạn chẳng dừng xe
Mấy ả liền la nghĩ đặng tè
Ở chốn đông người thôi miễn đậy
Bên đường lắm chị khỏi cần che
Trời nghiêng cũng mặc hàng me chắn
Đất ngã nào lo hở rặng mè
Vẫn thản nhiên ngồi nghe tiếng đệm
Âu là cũng tại nước đầy khe ./.

LCT 20/03/2017
*****
BÀI XƯỚNG :
*****
Tiểu & tiện

Bởi suốt đôi ngày trụ ghế xe
Vừa khi đổ lại xuống đi tè
Biềm leo kín bãi cần chi đậy
Lác mọc cao gờ khỏi phải che
Được thưởng hoa đồng xem lóc bóng
Cùng thăm gió nội nghía phi mè
Bờ mương bướm đậu xòe đôi cánh
Nước đổ xuôi ghềnh lọt thỏm khe..!!

Nguyễn Lâm 09/03/2017

HỌA :
*****
Còn hên

Quá giận ông tài chẳng đổ xe
Vào cơn tức bụng mắc đi tè
Nhìn quanh chắc bậy tìm hang kẻ
Ngó quẫn thôi bừa kiếm lổ khe
Gặp phước xăm xì bên khóm liễu
thời may bánh xẹp giữa khu mè
Anh hào tuấn kiệt hoan lòng thải
Thỏa mái tay sờ bịt ngõ che..!!

Nguyễn lâm 20/3/2016
*****
Cùng Tắc Biến

Lút ga chạy suốt phóng vù xe
Lúc lắc dài cơn phải mắc tè
Cỏ nội thừa cơ cho tháo khoán
Hương đồng thuận thế chẳng ngăn che
Mương kia sột soạt phi bầy lóc
Đìa nọ lao xao quẫy lũ mè
Sóng vỗ dập dồn cơn nước lớn
Nên tràn chảy ngược đổ vào khe.

Lý Đức Quỳnh

7 nhận xét:

  1. Còn hên

    Quá giận ông tài chẳng đổ xe
    Vào cơn tức bụng mắc đi tè
    Nhìn quanh chắc bậy tìm hang kẻ
    Ngó quẫn thôi bừa kiếm lổ khe
    Gặp phước xăm xì bên khóm liễu
    thời may bánh xẹp giữa khu mè
    Anh hào tuấn kiệt hoan lòng thải
    Thỏa mái tay sờ bịt ngõ che..!!

    Nguyễn lâm 20/3/2016

    Họa vui cùng huynh nhé. Chúc đầu tuần thật vui.em họa hoán vận.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lâm Nguyễn đã dành thời gian đối họa . Chiều vui vẻ đệ nhé !

      Xóa
  2. Em xin chép lại bài họa bên nhà Lâm góp vui cùng anh.
    Chúc anh bình an !

    Cùng Tắc Biến
    Lút ga chạy suốt phóng vù xe
    Lúc lắc dài cơn phải mắc tè
    Cỏ nội thừa cơ cho tháo khoán
    Hương đồng thuận thế chẳng ngăn che
    Mương kia sột soạt phi bầy lóc
    Đìa nọ lao xao quẫy lũ mè
    Sóng vỗ dập dồn cơn nước lớn
    Nên tràn chảy ngược đổ vào khe.
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hjhj... Có sẵn mang qua cũng vui khỏi mát công suy nghĩ . Bài họa cũng rất hay . Chúc Quỳnh luôn vui nhé !

      Xóa
  3. Hihihi...ghé thăm anh! Chúc anh luôn vui như vậy.
    Một ngày đong đầy yêu thương nhé anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hjhj... Có gì vui đâu em lại nói luôn vui như vậy . Em không bằng lòng phải kjoong ? Chúc em chiều vui

      Xóa
  4. Không có đâu anh!đọc thơ anh và các bạn hữu của anh thấy vui thì cười thôi, em là người dể cười mà..
    Chúc anh chiều vui nha !

    Trả lờiXóa