VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

THƯ NGỎ


THƯ NGỎ
(Lỗi tiểu vận)

Vét cạn hồn thơ thả giữa đời
Xin người chớ phải bận lòng chơi
Miền trăng gió mộng vùi bao nỗi
Cõi đắng cay sầu dập đủ nơi
Chốn ảo anh dày công chọn nghĩa
Miền mơ tớ bỏ việc thay lời
Đôi dòng gởi gắm cùng thi hữu
Cửa ngõ tâm hồn mượn ý khơi ./.

LCT 19/03/2017


BÀI HỌA :
*****
THƠ SẦU

Anh rồi bỏ cuộc giữa đường chơi
Để lại mình em với nỗi đời 
Gác lẻ đêm buồn đau vạn thuở
Chăn mềm gối lạnh phủ từng nơi
Vì thương tuổi mộng chưa tròn ý 
Bởi giận tình ai chẳng vẹn lời
Cả áng thơ sầu nghiên mực cạn
Khi niềm ước nguyện chả còn khơi !

Tường Vân 19/3/17

*****
Vẫn là thơ

Vần thơ đã vét kiệt cho đời
Chỉ quẫn quanh mình mấy bạn chơi
Có phải vui tình trên vạn nẻo
Hay là quý nghĩa cả ngàn nơi
thời yêu bút họa nào mua bán
Đã mến bình trao chẳng lỗ lời
Chọn lối ươm mầm xanh chốn ảo
thi hòa ý tưởng lúc trào khơi...!!

Nguyễn Lâm 19/3/2017

7 nhận xét:

  1. THƠ SẦU

    Anh rồi bỏ cuộc giữa đường chơi
    Để lại mình em với nỗi đời
    Gác lẻ đêm buồn đau vạn thuở
    Chăn mềm gối lạnh phủ từng nơi
    Vì thương tuổi mộng chưa tròn ý
    Bởi giận tình ai chẳng vẹn lời
    Cả áng thơ sầu nghiên mực cạn
    Khi niềm ước nguyện chả còn khơi !

    Tường Vân 19/3/17

    Họa cùng anh. Chúc anh ngày mới an lành nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất hay . Bài thơ mở đâu bằng câu như có sự âu lo để đưa đến bài thơ buồn giàu xúc cảm . Cảm ơn em cung gpos họa . Chúc em đêm an lạc nhé !

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn là thơ

      Vần thơ đã vét kiệt cho đời
      Chỉ quẫn quanh mình mấy bạn chơi
      Có phải vui tình trên vạn nẻo
      Hay là quý nghĩa cả ngàn nơi
      thời yêu bút họa nào mua bán
      Đã mến bình trao chẳng lỗ lời
      Chọn lối ươm mầm xanh chốn ảo
      thi hòa ý tưởng lúc trào khơi...!!

      Nguyễn Lâm 19/3/2017

      Góp vui cùng huynh chúc trưa an vui nhé.

      Xóa
    2. Bài họa hai với hai cặp đối chuẩn và cũng rất thiết thực . Có lẽ là như thế chỉ quanh quẩn quanh mình mấy bạn chơi nưung cũng đầy ắp tình nghĩa bằng những bài xướng họa hay . Cảm ơn đệ với những vần thơ hay nhé . Chúc đệ đêm an lành

      Xóa
  3. Tối ghé thăm anh,lời thơ hay lắm ạ.
    Chủ nhật chúc anh thật nhiều niềm vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Csrm ơn em đã không quên anh . Rất vui khi mỗi ngày có em ghé thăm . Chúc em đêm tuyệt bời nhé Thanh Mai

      Xóa