VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

VẮNG XA


VẮNG XA

Ta về nắng đỏ chạm hoàng hôn
Lối nhỏ vào đêm lạnh đẫm hồn
Bến cũ con thuyền neo cửa đậu
Sông chiều lệch nước đổ dòng tuôn 
Vầng trăng cổ tích nằm nghiêng mộng
Vẻ mặt ngày xưa ngã nét buồn
Vẫn đó khung trời mơ một thuở
Nhưng người mãi vắng ở đầu thôn ./.

LCT 23/03/2017
BÀI HỌA :
*****

Lão chí thời @

Tối ngủ mơ tìm chút nụ hôn
Bà co cẳng đạp muốn tiêu hồn
Lời rên vọng cổ đồ ham nốc
Giọng hát ca chèo của hám tuôn
Ráng nịnh nhưng rồi ôm trận đắng
Còn me lại phải nuốt cơn buồn
Vang lừng nối nghiệp theo chàng chí
Tiếng nổi như cồn tận cuối thôn..!!

Nguyễn Lâm 23/3/2017

*****

CHỢT NHỚ 

Vẫn nhớ thương hoài cậu biết hôn
Vì mơ ánh mắt đẹp xiêu hồn
Lòng như rộn rã bao niềm ước 
Mộng cũng lưng chừng mấy sợi tuôn
Chẳng phải đông tàn se sắt lạnh 
Mà sao hạ đến ngẩn ngơ buồn 
Chiều nay nhỏ ấy chờ ai nhỉ 
Cứ mãi trông về cuối bản thôn ! 

Tường Vân 23/3/17

8 nhận xét:

  1. Lão chí thời @

    Tối ngủ mơ tìm chút nụ hôn
    Bà co cẳng đạp muốn tiêu hồn
    Lời rên vọng cổ đồ ham nốc
    Giọng hát ca chèo của hám tuôn
    Ráng nịnh nhưng rồi ôm trận đắng
    Còn me lại phải nuốt cơn buồn
    Vang lừng nối nghiệp theo chàng chí
    Tiếng nổi như cồn tận cuối thôn..!!

    Nguyễn Lâm 23/3/2017
    Góp vui cùng huynh chúc ngày mới bình an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn lão Chí Phèo thời @ ghé thaem và họa thơ . Đêm an lành đệ nhé !

      Xóa
  2. Bận quá,chỉ thăm và đọc thôi,không họa được.Ở nhà em chẳng có thời gian trả lời com suốt 3,4 bài rồi.Tranh thủ lắm cũng chỉ post mấy bài thơ họa thôi....
    Chúc anh vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không sao Quỳnh ạ . Ghé tgaem là quý rồi . Mình cũng rất bận nhưng chỉ vào thôi chẳng đi nhiều . Tối vui nha bạn

      Xóa
  3. Tối ghé thăm trang thơ anh,bài thơ hay quá !
    Chúc anh thật nhiều SK và vui nhiều anh nha..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em dù muộn cũng ghé thăm . Đó là điều khích lệ để anh viết tgeem thơ . Đêm an lành em nhé Thanh Mai

      Xóa
  4. Sang thăm bạn đọc thơ xướng họa hay quá. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị ghé thăm . Chúc chị buổi chiều vui và hạnh phúc bên gia đình nhé !

      Xóa