VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

TRỞ VỀ VỚI TUỔI THƠ


TRỞ VỀ VỚI TUỔI THƠ
(Song thanh)

Tìm về sống với tuổi thơ xưa
Sắc nắng hoang liêu vỡ giữa mùa
Bảng lảng đò chiều câu nhạc nhẹ
Bồng bềnh xóm vắng cảnh mây đưa
Mơ hôm tiếng sóng thì thầm vọng
Nhớ tối ca vang mộng mị lùa 
Nhợt nhạt sương giăng tràn ngõ cũ
Lòng hoài tiếc nuối những đêm mưa ./,

LCT 22/03/2017
BÀI HỌA :
*****

VU VƠ 
(Song thanh) 

Người về chốn ấy trọn vui chưa
Để kẻ cô đơn nhớ mấy mùa
Bến vắng sương giăng mờ lãng đãng 
Cành buồn lá chắn nhẹ đong đưa 
Đêm nao gió đến bồi hồi giận 
Bữa nữa đông sang bảng lảng lùa
Đếm mấy xuân đi rồi hạ lại 
Mà tình vẫn mãi lạnh như mưa ! 

Tường Vân 22/3/17
*****
Đối họa với Tường Vân
ĐƯỜNG TRẦN

Chốn ấy ngày nào vẫn mãi xưa
Nương hoang cỏ cháy nắng đầu mùa
Dòng đời khổ sở không ai đón
Thế thái bần cùng chẳng kẻ đưa
Bận rộn vườn hồng cơn gió lướt
Lao đao phố vắng nỗi buồn lùa
Trời còn lãng đãng cơn mê ấy
Cửa sổ người ngồi khóc nhớ mưa ./.

LCT 22/03/2017
*****
 Người xa có nhớ

Hỏi kẻ tha phương có nhớ xưa
Cơn ngâu nhẹ hạt động ngày mùa
Chiều tà hạ lặng khung mây trãi
Xế bóng thu êm cảnh biển đưa
Vẫn mãi chân quê thương gió lắc
Hoài còn chất xứ nhớ sương lùa
Bên sông liễu rũ chờ người đã
Khoác áo lần tìm mộng thuận mưa..!!

Nguyễn Lâm 22/3/2017

10 nhận xét:

  1. VU VƠ
    (Song thanh)

    Người về chốn ấy trọn vui chưa
    Để kẻ cô đơn nhớ mấy mùa
    Bến vắng sương giăng mờ lãng đãng
    Cành buồn lá chắn nhẹ đong đưa
    Đêm nao gió đến bồi hồi giận
    Bữa nữa đông sang bảng lảng lùa
    Đếm mấy xuân đi rồi hạ lại
    Mà tình vẫn mãi lạnh như mưa !

    Tường Vân 22/3/17

    Họa cùng anh. Chúc anh ngày mới cát tường !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đối họa với Tường Vân
      ĐƯỜNG TRẦN

      Chốn ấy ngày nào vẫn mãi xưa
      Nương hoang cỏ cháy nắng đầu mùa
      Dòng đời khổ sở không ai đón
      Thế thái bần cùng chẳng kẻ đưa
      Bận rộn vườn hồng cơn gió lướt
      Lao đao phố vắng nỗi buồn lùa
      Trời còn lãng đãng cơn mê ấy
      Cửa sổ người ngồi khóc nhớ mưa ./.

      LCT 22/03/2017

      Xóa
  2. Người xa có nhớ

    Hỏi kẻ tha phương có nhớ xưa
    Cơn ngâu nhẹ hạt động ngày mùa
    Chiều tà hạ lặng khung mây trãi
    Xế bóng thu êm cảnh biển đưa
    Vẫn mãi chân quê thương gió lắc
    Hoài còn chất xứ nhớ sương lùa
    Bên sông liễu rũ chờ người đã
    Khoác áo lần tìm mộng thuận mưa..!!
    Nguyễn Lâm 22/3/2017

    Góp vui cùng huynh nhé. Chúc huynh chiều vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay rồi Lâm Nguyễn .Cảm ơn đệ cùng chung vui nhé . Chúc chiều mát vui vẻ nha

      Xóa
  3. Cố nhân còn nhớ chuyện năm xưa
    Bến vắng xôn xao dưới hàng dừa
    Chia tay bịn rịn bao lưu luyến
    Giọt buồn lay động mãi đong đưa ...

    HN sang thăm chia sẻ entry với anh
    Chúc anh chiều an lành thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và cảm tác thơ tặng rất hay . Chúc em chiều mát vui vẻ nhé Hằng Nga

      Xóa
  4. Thơ xướng họa hay quá..
    Chúc anh chiều vui và hạnh phúc đong đầy nha anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em . Chiều tối hanh phúc bên gia đình nhé Thanh Mai

      Xóa
  5. Bắt chước họa theo anh,chẳng biết đã sai những gi.
    Chúc anh vui !

    NHỮNG NGÀY XƯA
    Mộng mị thầm thì với bé xưa
    Con sông lóng lánh buổi vào mùa
    Vi vu sóng lướt trào bờ vỗ
    Lãng đãng thuyền về gác mái đưa
    Tiếng hát canh khuya ngà ngọc đọng
    Nôi ru khắc sáng ảo huyền lùa
    Em đi góp nắng ngày bừng nở
    Mẹ bện cần cù giữa đẫm mưa !
    Lý Đức Quỳnh 22.03.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay lắm Quỳnh ơi . Nó cũng thế thôi chỉ là đi liền dấu trong từng cặp nhưng làm sao để có được âm điệu hay là ok thôi . Mình cũng bắt chước người ta thôi . Chiều vui nhé !

      Xóa