VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

THẦY ẢO


THẦY ẢO

Chuyện ở vườn thơ cũng lắm thầy
Vui cùng xướng họa lẽ gì gây
Lời văn chửa cứng đừng nên dạy
Ý tưởng còn non miễn đặt bày
Mở miệng xin bùa linh hãy nói
Khơi lòng thử phép họa dừng ngay
Tầm sư học hỏi đâu vào đấy
Mặc sức mà chê lũ quỷ nầy ./,

LCT 26/02/2017
BÀI HỌA :
*****
THẦY ẢO ( Y đề ) 

Vừa xin kết bạn muốn xưng thầy 
Mới đặt chân vào lại thích gây 
Một chữ ôn hòa chưa thấu hiểu
Vài câu lý luận hẳn phơi bày 
Còn đang ách dạ mau về thẳng 
Nếu đã ưng lòng hãy cút ngay 
Cái ngữ như vầy ai chịu nổi 
Mà sao bám mặt ở nơi này ? 

Tường Vân 26/2/17
*****

Đốt phong long

A..b chửa rạng đã xưng thầy
Mót nhặt đôi từ để được gây
Mặt vểnh râu chìa hòng bám dạy
Hàm nhe lưỡi quặp đặng theo bày
Hồn ma tức tưởi mời đi thẳng
Bóng uế ghen hờn đuổi cổ ngay
Đất sạch chim lành luôn đón trở
Còn kia lũ sói cút mau này..!!

Nguyễn Lâm 26/2/2016

6 nhận xét:

  1. THẦY ẢO ( Y đề )

    Vừa xin kết bạn muốn xưng thầy
    Mới đặt chân vào lại thích gây
    Một chữ ôn hòa chưa thấu hiểu
    Vài câu lý luận hẳn phơi bày
    Còn đang ách dạ mau về thẳng
    Nếu đã ưng lòng hãy cút ngay
    Cái ngữ như vầy ai chịu nổi
    Mà sao bám mặt ở nơi này ?

    Tường Vân 26/2/17

    Chúc anh ngày mới bình yên nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và chia xẻ bài họa hay . Chúc em buổi tối ngọt ngào

      Xóa
  2. Đốt phong long

    A..b chửa rạng đã xưng thầy
    Mót nhặt đôi từ để được gây
    Mặt vểnh râu chìa hòng bám dạy
    Hàm nhe lưỡi quặp đặng theo bày
    Hồn ma tức tưởi mời đi thẳng
    Bóng uế ghen hờn đuổi cổ ngay
    Đất sạch chim lành luôn đón trở
    Còn kia lũ sói cút mau này..!!

    Nguyễn Lâm 26/2/2016

    Góp vui cùng huynh mong rằng sẽ được bình an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ! Cảm ơn đệ nhiều . Có đệ vào cũng vui thêm cho trang thơ . Chúc đệ tối an vui cùng gia đình nhé !

      Xóa
  3. Chiều muộn ghé thăm trang thơ anh.Được đọc thơ xướng họa thật hay và cũng thật thấy ngòi bút phê phán trực diện- đáng nể thật...
    Chiều chủ nhật vui và bình an nhé anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có em ghé thăm là anh vui rồi . Mong em mỗi ngày ghé sang và đừng quên em nhé . Chúc em đêm yêu thương nhé !

      Xóa