VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

ĐI VỀ MIỀN QUÁ KHỨ


ĐI VỀ MIỀN QUÁ KHỨ

Đêm chìm ả nguyệt gác đầu non
Quạnh quẽ đường khuya đếm mỏi mòn
Gió mãi say cùng cơn mộng nhỏ
Em hoài đắm giữa mảnh tình con
Mùi hương đất tặng còn nguyên thuỷ
Vị đắng trời cho vẫn bảo tồn
Nếu đã quên rồi khung kỷ niệm
Thôi đừng nhớ lại chuỗi vàng son ./.

LCT 25/02/2017
BÀI HỌA :
*****
TÂM SỰ ĐƯỜNG VỀ
Bóng gác tà dương ở cuối non
Sương buông ngõ vắng dạo đường mòn
Lối về tâm sự ru mơ ngủ
Nẻo lại quê nhà đắm mộng con
Lá cỏ nơi xưa còn ẩn dấu
Hoa cành chốn cũ vẫn lưu tồn
Còn đây một thuở xuân đằm thắm
Phượng ngóng chờ ai tuổi sắc son.
GM.Nguyễn Đình Diệm
25.02.2017
*****
Giác lại sự trần

Bỏ lại ta về giữa núi non
Dừng chân nghỉ mệt bởi hao mòn
Nhìn mây ổn dạ tình nho nhỏ
Ngắm gió yên lòng mộng cỏn con
Khấn nguyện cho người luôn vĩnh phúc
Cầu xin để bạn mãi yên tồn
Vui hòa tiếng mõ lời kinh kệ
Rũ chuyện dương trần thệ sắc son ..!!

Nguyễn Lâm 25/02/2016

13 nhận xét:


  1. Mấy hôm nay sức khỏe hơi tệ,bây giờ tạm ổn thăm và họa chút giải sầu anh ạ
    Chúc anh an lành.Mến
    TÂM SỰ ĐƯỜNG VỀ
    Bóng gác tà dương ở cuối non
    Sương buông ngõ vắng dạo đường mòn
    Đường về tâm sự ru mơ ngủ
    Nẻo lại quê nhà đắm mộng con
    Lá cỏ nơi xưa còn nguyên dấu
    Hoa cành chốn cũ vẫn lưu tồn
    Còn đây một thuở xuân đằm thắm
    Phượng ngóng chờ ai tuổi sắc son.
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    25.02.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NHỜ ANH SỬA GIÚP CÂU 3 TỪ "ĐƯỜNG VỀ" THÀNH "LỐI VỀ"
      LÝ DO TRÙNG TỪ
      CẢM ƠN ANH NHÉ

      Xóa
    2. Rất cảm kích tâdm lonhf của anh . Bài họa hay lắm anh có điều em muốn anh nghĩ ngơi vì tuổi già không nên suy nghĩ nhiều anh ạ . Chúc anh luôn an mạnh . Kính mến . Em đã sửa bài thơ theo ý anh rồi

      Xóa
    3. Lại nhờ anh sửa lại câu 5 từ "nguyên dấu " thành "ẩn dấu "
      Lý do sai luật rồi anh ơi.Mong hoan hỷ
      Cảm ơn BTG đã có lời khuyên cho sức khỏe của GM nha.Mến

      Xóa
  2. Giác lại sự trần

    Bỏ lại ta về giữa núi non
    Dừng chân nghỉ mệt bởi hao mòn
    Nhìn mây ổn dạ tình nho nhỏ
    Ngắm gió yên lòng mộng cỏn con
    Khấn nguyện cho người luôn vĩnh phúc
    Cầu xin để bạn mãi yên tồn
    Vui hòa tiếng mõ lời kinh kệ
    Rũ chuyện dương trần thệ sắc son ..!!

    Nguyễn Lâm 25/02/2016

    Họa vui cùng huynh. Chúc huynh ngày mới an vui..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ! Gác lại sự trần cũng không dễ đâu nha . Nhưng thơ thì dễ thôi nay gác mai rồi quên . Cảm ơn đệ nhiều nhé . Chúc trưa vui

      Xóa
    2. Hihi thơ là biến hóa mà huynh

      Xóa
  3. THƯƠNG VỀ CHỐN BÌNH YÊN

    Tựa bóng trăng tà khuất ngọn non
    Thầm nghe tuổi hạ cứ hao mòn
    Thương từng sợi tóc dài nho nhỏ
    Tiếc nụ môi tình bé cỏn con
    Vẫn ước khung trời luôn mở rộng
    Còn mong hạnh phúc mãi sinh tồn
    Cho người chốn cũ bình yên lắm
    Kẻ ở phương này nguyện sắc son !

    Tường Vân 25/2/17

    Họa cùng anh. Chúc anh buổi chiều bình yên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em với bài họa rất hay . Nói lên tấm lòng thủy chung của sự đợi chờ . Chiều mát vui vẻ nhiều em nhé !

      Xóa
  4. Chiều ghé thăm trang thơ anh.
    Chúc anh chiều thứ 7 yên vui anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em . Thấy em vào đây nhưng chẳng thấy vui phải không . Chúc em luôn bình an vui khỏe em nhé !

      Xóa
  5. Cảm ơn anh! Sự tinh ý của anh làm em cảm động..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù sao anh vẫn muốn em đến đây thường xuyên cho dù chỉ một lời thăm hỏi . Vắng em trang thơ sẽ mất đi một độc giả đáng quý . Nhưng điều đó không tùy thuộc vào anh cho nên chẳng biết nói gì hơn . Chúc rm đêm an bình nhé Thanh Mai

      Xóa